Jump to content
vanhong

Một thời... Một đời...

Recommended Posts

Não nề thay số kiếp này/ Đời còn bạc bẽo đến ngày nào xong/ Khốn cùng thay phận má hồng/ Mưa sa vũng lội long đong cả đời/ Ta hận ta, hận tình đời/ Trắng đen cũng tại miệng người mà nên/ Lòng giờ như dại như điên/ Những mong giải thoát luỵ phiền trần ai/ Chong chong thức suốt đêm dài/ Nhìn con say giấc lệ rơi đôi hàng/ Lòng toan dứt nợ trần gian/ Chạnh thương con trẻ lạc đàn bơ vơ/ Xác thân mòn đến bao giờ?/ Mịt mù không một bến bờ tương lai (13/ 12/ 2010)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Não nề thay số kiếp này

Đời còn bạc bẽo đến ngày nào xong

Khốn cùng thay phận má hồng

Mưa sa vũng lội long đong cả đời

Ta hận ta, hận tình đời

Trắng đen cũng tại miệng người mà nên

Lòng giờ như dại như điên

Những mong giải thoát luỵ phiền trần ai

Chong chong thức suốt đêm dài

Nhìn con say giấc lệ rơi đôi hàng

Lòng toan dứt nợ trần gian

Chạnh thương con trẻ lạc đàn bơ vơ

Xác thân mòn đến bao giờ?

Mịt mù không một bến bờ tương lai

 

VH,13/ 12/ 2010

 

KHÔNG ĐỀ

 

Ngày đầu năm, đọc bài thơ cuối năm

Xuân vui bỗng thấy dạ chùng thấm cay...

Bi lụy chi, số kiếp này

Ngẩng đầu mà sống vẫn hay hơn nhiều

Hận tình phỏng có ích gì

Coi khinh số phận nhoẻn cười đi em !

Chém cha cái kiếp

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Một mái nhà hoang lạnh

Trằn mình giữa mưa đêm

Cõi lòng ta hoang lạnh

Ngày càng đắng cay thêm

Ta cười thay cho khóc

Ta vui thay cho buồn

Sao vẫn còn nước mắt

Một đêm lạnh lùng tuôn?

Về đâu tim đau hỡi

Cho đời không bơ vơ

Nương náu đời mưa gió

Thôi đau những vần thơ

Sao vẫn còn nước mắt?

Sao còn mong yêu thương?

Nửa đời lòng lạnh vắng.

Đếm mưa rơi đêm trường

 

Vân Hồng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Áo mùa thu

 

Nắm một chút heo may vào tay

Để thấy lòng hanh hanh nỗi nhớ

Đêm ghé xuống qua ô cửa nhỏ

Nhẹ nhàng phủ sắc đen xuống áo ngủ một người.

Người đó dường như không biết cười

Không biết khóc...

ngồi ngơ ngẩn giữa màn đêm hư thực

Vốc heo may

đong cho đầy thương nhớ...

xa xưa ơi...

chảy qua kẽ tay!

 

Thu đã muộn trong lòng kẻ mê say

Đã muộn trong chút tình đến vội

Trễ tràng gửi một nụ hôn gió thổi...

bay đi cùng heo may!

 

Người đàn bà đan thu vào tay

Vốc màn đêm nhuộm nên màu áo sẫm

Phủ vào lòng...

kỉ niệm ơi xa lắm

xin heo may tan cùng thu vào đêm!

26/9/2011

VH

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

BIỂN CHIỀU THU

 

Anh tìm về với biển ngày xưa

Nhưng dấu chân em không còn trên cát trắng

Dẫu mong manh vẫn tìm trên bãi vắng

Lời hẹn thề … rớt xuống …một chiều thu

 

Nhưng còn gì sau dầm dãi nắng mưa

Sau xác xơ của những ngày bão tố ?

Vẫn chỉ có cô đơn mùa trở gió

Vẫn nỗi buồn se sắt …một vòng tay

 

Anh trở về cùng với gió heo may

Để được sóng ru lòng thôi nhức nhối

Biển chiều nay triều dâng lên rất vội

Nhấn anh chìm trong ảo ảnh ngày xưa….

 

Còn khi nào em nhớ đến mùa thu ?

Ta bên nhau trong một ngày biển vắng

Lời tỏ tình dội về từ con sóng

Nụ hôn đầu mặn chát vị biển đêm

 

Mấy thu rồi anh đã cách xa em

Đã đi hết cả một thời nông nổi

Trôi dạt đến tận cùng miền tiếc nuối

Để bây giờ …thầm khẽ gọi : biển ơi…

 

Trọng Trường

Mùa thu 2011

 

 

 

 

EM SẼ LÀ…

 

Em sẽ là Hằng Nga

Khi anh là chú Cuội

Em sẽ là dòng suối

Khi anh là núi cao

Là muôn ngàn vì sao

Nếu anh là trời rộng

Và sẽ là gió lộng

Nếu anh là biển khơi

Là hoa đấy anh ơi

Khi anh là ong mật

Còn nếu là mặt đất

Em sẽ là mưa rơi

Chịu là hạt sương thôi

Khi anh là cây cỏ

Đành là cây xấu hổ

Khi anh là đường mòn

Trốn thành chú ve con

Em sẽ thành mùa hạ

Cũng sẽ thành chiếc lá

Nếu anh là nhành cây

Bé nhỏ một vòng tay

Nhưng anh đừng mong thoát

Dù cùng trời cuối đất

Em vẫn là …bên anh

 

20/10/2011

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
NIỀM TIN

 

Những giọt buồn em chẳng thể xẻ chia

Nhốt chặt trong lòng nỗi đau câm lặng

Từng vết hoen loang buồn trên mắt

In dấu một thời yêu mượn thương vay

 

Những giọt buồn em đếm hôm nay

Chắc chẳng bao giờ anh hiểu nổi

Một cuộc tình qua vội...

Xót một thời mê muội cả tin ơi!

 

Những giọt buồn đêm nay sẽ rơi

Anh sẽ không biết đâu vì anh chưa bao giờ đau như thế

Mắt anh không có lệ

Tim anh quá khô cằn...

 

ước gì anh có một chút ăn năn

Trong bao nhiêu dối gian anh thốt ra nhẹ nhàng đến thế

Ước gì mắt em không nhỏ lệ

Ngẩng cao đầu kiêu hãnh trước anh!

 

Em ước gì nỗi đau sẽ qua nhanh

Vết thương nào cũng chai theo năm tháng

Nhưng niềm tin lại thành hữu hạn

Em đánh rơi mất rồi...

Ai tìm lại cho em???

 

6/4/2009

Vân Hồng

 

TỘI LỖI

 

Làm sao em biết được nỗi đau của anh

Khi nước mắt đàn ông luôn chảy ngược ?

Đã khi nào em biết anh có một mơ ước :

Có thật ít ăn năn…

 

Trái tim anh đâu phải đá khô cằn

Khi anh biết vì ai mà em rơi lệ

Có nỗi đau nào hơn thế

Khi thấy vai em rung khẽ trong gió mùa đông

 

Dối gian ơi sao còn chát đắng lòng ?

Lời nghẹn ngào chia ly không thể nói

Bởi yêu em đó đã là tội lỗi

Bởi đau buồn ai để lại cho ai ?

 

 

Xin thời gian hãy mau làm nhạt phai

Một cuộc tình qua vội

Hãy làm tan đi bao điều nhức nhối

Trong trái tim em

 

Những giọt buồn đừng rơi nữa trong đêm

Đừng để lầm lỗi của anh làm ướt nhoè trang giáo án

Nỗi đau dù là vô hạn

Cũng sẽ vơi theo tháng ngày

 

Anh ước gì ta chưa từng nắm tay

Chưa từng cho và nhận nhiều đến thế

Để bây giờ mắt em không nhỏ lệ

Không muộn phiền,không đánh mất …niềm tin

 

Trọng Trường

Tháng 10/2011

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
MUỘN

 

Thì đã muộn trăng không còn tròn nữa

Tóc phai đi chẳng tha thướt gió cài

Lòng nghi hoặc chia đôi niềm tâm sự

Con đò chiều rời bến chỉ mình ai.

 

Thì đã muộn con nước thôi dào dạt

Thuỷ triều dâng kéo lở bến đời người

Em ngơ ngác một ánh nhìn vô định

Muộn mất rồi má thắm đã phai phôi.

 

Thì đã muộn trái tim rung lỡ nhịp

Hạ dần qua ve chẳng cất lên lời

Phượng đỏ trời cháy bao điều tiếc nuối

Em khép lòng - xin tạ lỗi - người ơi!

 

Thì đã muộn mình đâu còn trẻ nữa

Hồn tàn rơi chẳng còn biết khóc cười

Nương vào nhau bước trong đời cô quạnh

Muộn mất rồi ta không thể chung đôi!

 

Thì đã muộn em nói lời li biệt

Anh rối lòng cũng đành phải buông tay

Thôi từ tạ chút tình nồng đến muộn

Chia phôi rồi đời lạc lõng từ nay...

 

30/7/2009

Vân Hồng

 

 

MUỘN

 

Biết là muộn ta không còn trẻ nữa

Nhưng tình yêu đâu có tuổi bao giờ

Dẫu là muộn - triều dâng - thuyền cặp bến

Nhưng đêm về ta lại cứ …. ước mơ

 

Có là muộn khi tim rung cùng nhịp ?

Cùng khổ đau cùng tan vỡ chia ly

Có là muộn khi kiếm tìm hạnh phúc ?

Tuổi theo mùa cứ vội vã ra đi…

 

Dù đã muộn sóng vẫn còn dào dạt

Biển vẫn xanh và gió rất bình yên

Dù đã muộn thu sắp tàn, nắng đã nhạt

Tình còn nồng còn say đắm người ơi

 

Bao hận sầu bỏ hết đi để vui

Mở lòng ra đâu có là tội lỗi

Quá khứ ngủ yên đừng thức dậy nữa

Còn điều gì ngăn bước mình chung đôi ?

 

Dù có muộn đừng nói lời ly biệt

Có rối lòng xin đừng nỡ buông tay

Hãy giữ lấy chút tình nồng đến muộn

Hạnh phúc êm đềm ta sẽ có từ đây…

 

25/10/2011

Trọng Trường

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

GIAO MÙA

 

Bây giờ đã cuối mùa sang

Heo may rớt lại úa vàng tim nhau

Gió bấc nhói nụ hôn đầu

Mưa buồn mong nắng hong sầu lên mi

Nhớ thêm một chút làm gì

Buồn thêm một chút người đi có đành?

Cuộc vui nào chẳng tàn canh

Đời ai được mấy trống canh để cười

Ta lắng lòng, ngẫm sự đời

Càng mong càng vắng, càng tươi càng sầu

Tình là trả nợ cho nhau

Duyên là số phận trời cao định rồi

Đời người như một cuộc chơi

Lỡ lòng trót nhớ một người phải quên

Ai làm ta rối dạ thêm

Ai làm ta uống đến mềm môi say

Lả vào lòng những đắng cay

Lả vào đời những rủi may đáng ngờ

Giờ ta lại tập làm thơ

Giờ ta lại thả vẩn vơ lên trời

Sông Ngân Hà mải miết trôi

Ta trầm mình để thoát đời đa đoan!

 

13/11/2009

Vân Hồng

 

XÓT XA

 

Bây giờ đã cuối mùa thu

Hanh hao nắng nhạt mây mù sớm buông

Chiều buồn vang vọng tiếng chuông

Tiễn ai nặng bước trên đường biệt ly

Sầu còn giăng mắc hàng mi

Tình còn tha thiết người đi có đành ?

Ngẫm đời chỉ thấy quẩn quanh

Tàn vui rồi vẫn một mành trăng treo

Tình gầy trước gió xiêu viêu

Làm sao trụ nổi những chiều bão giông

Vậy mà vẫn nhớ vẫn trông

Vẫn chờ vẫn đợi vẫn mong người về

Dẫu rằng chỉ có tái tê

Dẫu rằng chỉ có lời thề dối gian

Kiếp này nặng nợ đa đoan

Đành thôi cũng chịu muôn vàn khổ đau

“ Tình là trả nợ cho nhau “

Trót vay nặng lãi quá lâu mất rồi

“ Đời người như một cuộc chơi “

Thua – thua, được - được có thời đỏ đen

Thua thì phải cố mà quên

Được thì cay đắng kề bên tháng ngày

Rượu sầu uống mãi chẳng say

Tỉnh – say cũng vẫn vòng tay đợi chờ

Buồn lòng gửi hết vào thơ

Những mong thả được ngẩn ngơ lên trời

Thét gào cũng thế mà thôi

Kiếp này lận đận ….một đời…. đa đoan

 

25/10/2011

TT

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Anh về tìm em trong nắng

Giọt ngã sõng soài giọt sấp ngửa buông

Giọt vương nhẹ trên bờ môi vụng dại

Giọt rụng rơi hoang hoải cõi vô thường

Anh về tìm em trong nắng

Tóc đen huyền giờ sợi nhạt sợi phai

Dáng dậy thì hao gầy trong im lặng

Chỉ mắt nâu vẫn muôn giọt nắng cài

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Anh về tìm em trong nắng

Giọt ngã sõng soài giọt sấp ngửa buông

Giọt vương nhẹ trên bờ môi vụng dại

Giọt rụng rơi hoang hoải cõi vô thường

Anh về tìm em trong nắng

Tóc đen huyền giờ sợi nhạt sợi phai

Dáng dậy thì hao gầy trong im lặng

Chỉ mắt nâu vẫn muôn giọt nắng cài

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...