Jump to content
vanhong

Một thời... Một đời...

Recommended Posts

Giận người dễ nhớ - mau quên

Giận ta không thể quên hình bóng ai

Giận người nói một thành hai

Giận ta nghe một tin hai - dại khờ.

 

Trời buồn đổ trắng cơn mưa

Lòng ta hoá đá ngóng chờ tin xa

Trắng đêm chỉ một mình ta

Người như chú Cuội gốc đa dối lừa.

 

Người về bên ấy có mưa?

Mà sao lạnh khoảng trời thừa bên đây

Người về bên ấy đắm say

Để cho lạnh buốt tim này người ơi!

 

Người đi người đã quên lời

Mình ta ở lại một đời nhớ thương

Một thời tình chót tơ vương

Một đời lệ nhỏ đêm trường đắng cay

Một thời vụng dại mê say

Một đời dõi bóng chim bay mịt mờ

Một thời xây mộng xây mơ

Một đời đau đáu những câu thơ buồn!...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Giận người dễ nhớ - mau quên

Giận ta không thể quên hình bóng ai

Giận người nói một thành hai

Giận ta nghe một tin hai - dại khờ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trời buồn đổ trắng cơn mưa

Lòng ta hoá đá ngóng chờ tin xa

Trắng đêm chỉ một mình ta

Người như chú Cuội gốc đa dối lừa.

 

Người về bên ấy có mưa?

Mà sao lạnh khoảng trời thừa bên đây

Người về bên ấy đắm say

Để cho lạnh buốt tim này người ơi!

 

Người đi người đã quên lời

Mình ta ở lại một đời nhớ thương

Một thời tình chót tơ vương

Một đời lệ nhỏ đêm trường đắng cay

Một thời vụng dại mê say

Một đời dõi bóng chim bay mịt mờ

Một thời xây mộng xây mơ

Một đời đau đáu những câu thơ buồn!...

 

 

 

Mấy lời gửi V H

 

Đọc Một thời -M6t đời của bạn sao thật xót xa!Có phải vì trái tim ngườ phụ nữ vốn đa mang nhạy cảm,lại dễ tin nên trái tim ấy đã rất đớn đau khi phải giận mình và giận người.Nhưng bạn ơi hãy nói với người phụ nữ ấy rằng đừng giận mình,đừng giận người làm chi.,hãy quên người ấy đi ,hãy tìm những niềm vui bình dị trong cuộc sống.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

HỒI ÂM TỪ NỬA BÊN KIA!

Thân tặng MH

 

 

Hình như cuộc đời luôn có hai phần

Phần thực như Em đã thấy

Anh có đủ đầy tất cả:

"Nhà lầu-xe hơi

Con ngoan-vợ đẹp"..!

Nhưng đớn đau thay

Đó lại là phần hư ảo nhất

Bởi trái tim anh luôn quặn thắt

Loạn nhịp-Vô hồn...

 

Ta chỉ sống thực với chính mình

Trong những giấc mơ rình rập

Đêm Khép-Mở những gì rõ nhất

Về quá khứ và tương lai...

 

Em chẳng thể tin đâu

Giờ này anh vẫn rất cô đơn

Run rẩy... chơi vơi... hơn thế

"Một thời tình trót tơ vương

Một đời lệ nhỏ đêm trường đắng cay.."

 

***

 

...Cuộc đời hẳn có hai phần

Phần thực như Em đã thấy...

Nhưng đức tin không nằm phía ấy

Đức tin ở phía bên kia

Nơi có Chúa lòng lành...

Xám hối !

 

Em ơi!

Giận người chi !

Giận lòng chi !

Trái tim khô héo tại vì ai đây ?

 

23/5/2007

 

Kiều Anh Hương

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Gọi anh nào thấy anh đâu

Tình yêu giờ đã phai màu trong anh

Thôi đành ôm giấc mộng lành

Ngủ ngoan tim nhé đừng hành hạ nhau

Đời nào hiểu được nông sâu

Anh về bên ấy để sầu riêng ta....

Gửi Kiều Anh Hương

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

GIÁ NHƯ...

 

 

Giá như... Lại chuyện giá như...

Nếu Anh nghe thấu được từ phía Em

Trái tim đã chẳng ngủ yên

Dẫu cho núi thẳm, thác ghềnh... cũng đi...

 

Bởi vì yêu, chẳng xá chi

Màu tình yêu Tím dễ gì nhạt phai

Nông - Sông đo mãi được sao

Để sầu anh gánh... để ngài anh nâng...

Mốt mai chịu trận... dỗi hờn

Mộng lành... em sẽ nghìn lần mãn viên

 

Nhưng, thôi Em, lại giá như...

Giá như... về được ngày xưa...

thôi mà...!

 

25/5/2007

KAH

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

GIÁ NHƯ...

 

Giá như anh biết được

Em vẫn đợi vẫn chờ

Giá như lời hẹn ước

Không theo gió bay xa.

 

Giá như em đừng tin

Và anh đừng thề thốt

Giá em đừng dại dột

Còn anh không dối lừa.

 

Bây giờ nắng hay mưa

Mình em về phố nhỏ

Bao kỉ niệm giày vò

Tình đầu sao dang dở...?

 

Vân Hồng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

HIỂU NHẦM

 

 

Thế là từ hai phía

Chúng ta cùng hiểu nhầm...

"Đồn Tây" nhiều địch thế

Du kích liệu thắng không ?

 

Em thì cứ lặng thinh

Như đang chờ "chủ lực" ?

Du kích tôi - chầu chực...

Nghĩ: lực bất tòng tâm !

 

Thôi đành lặng ngắm em

(Từ thẳm sâu thương nhớ...)

Ước mong sao hạnh phúc

Luôn rạng ngời tim yêu !

 

***

 

Còn từ nửa bên kia

Hẳn nghĩ tôi trốn chạy ?!

Không đâu, em biết đấy

Anh vẫn mãi đợi chờ...

 

Chỉ một điều: ngây ngô

Thuốc liều không biết uống

Tình yêu vốn kiệm lời

Mà tôi thì... cà cuống !

 

***

 

Có dối lừa nào đâu ?

Ngu ngơ lời thề thốt...

Giá em đừng dại dột

Chủ lực cũng đừng hòng...

 

"Bây giờ nắng hay mưa

Mình em về phố nhỏ..."

Còn tôi... vẫn đứng đó

Ngắm em đi trong mơ !

 

29/5/2007

KAH

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

LỜI YÊU CUỐI CÙNG...

 

 

 

 

Sáng nay,

ngập ngừng...

nhấc máy

Muốn phôn về cho em

Những lời xưa "có cánh..."

Nối hôm qua-hôm nay

 

Nỗi buồn chợt lắt lay

Như cơn mưa ập đến

Trống trường hay trống ngực

Mà tim muốn vỡ oà...

 

Biết em còn muốn nghe

Lời con tim đã chết

Một khúc trầm ùng ục..

Một nốt giáng... sắt se

 

Thôi đành cứ nhấc lên

Phôn cho em lần cuối

Xin em cứ lặng im

Để cho anh được nói:

 

LỜI YÊU EM CUỐI CÙNG !

 

 

30/5/2007

KAH

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...