Jump to content
jakenlem

Quán thơ ai mở bên đường

Recommended Posts

Ru

 

Ru gần qua tiếng hát xa

À ơi... ai sẽ vì ta mà buồn

Ru tình qua giọt mưa tuôn

Nào ai có hiểu ngọn nguồn tiếng yêu

Ru nhau giữa một hoang chiều

Nghe như khúc hát liêu xiêu bên đời

Ru hồn phiêu lãng góc trời

Ngày sau rồi cũng về nơi vô thường

Ru người tôi đã từng thương

Để ngàn năm nữa bụi vương màu trần.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đời

 

Thuyền giấy trôi, thuyền giấy trôi

Trôi theo dòng chảy của cuộc đời

Yêu hận được mất như bèo dạt

Vô ưu vô cầu ngắm bèo trôi

Gì là danh, gì là lợi

Gì là thành, gì là bại

Khác chi đóa phù du sớm nở tối tàn

Nào là sinh nào là lão

Nào là bệnh nào là tử

Cũng chỉ một kiếp người...

 

Hạc giấy bay, hạc giấy bay

Bay khỏi nơi đây kiếp đọa đày

Hỷ nộ ái ố cuốn theo gió

Vô ưu vô cầu ngắm mây bay

Oán biệt ly, ly biệt ngay trước mắt

Hẹn tương phùng, tương phùng ở nơi nao

Chỉ biết ngẩng đầu hỏi trời cao

Phong, hoa, tuyết, nguyệt

Vì ai mà gió lặng, hoa tàn, tuyết tan, trăng lặn.

 

Thuyền đã chìm, hạc không bay mãi

Dòng chảy cuộc đời

Chẳng đợi ai...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Ép

 

Ép ngày cho sớm sang đêm

Để hồn cô quạnh bên thềm dạo chơi

Ép mưa trút giữa lưng trời

Để chim nháo nhác tìm nơi ẩn mình

Ép hoa vào nắng lung linh

Để đôi mắt biếc trộm nhìn ngẩn ngơ

Ép ngàn năm với đợi chờ

Để người thiên cổ bây giờ lãng du

Ép trời tung kiếp ráng mù

Để chiều phai sắc nghìn thu ngậm ngùi

Ép cười gượng một cơn vui

Để yêu thương mãi chôn vùi trong tim

Ép đàn bặt tiếng im lìm

Để nghe thổn thức nỗi niềm xa xăm

Ép thuyền đỗ bến trăm năm

Để con sóng vỗ âm thầm khóc than

Ép đời một kiếp phũ phàng

Để duyên tan vỡ mơ màng tỉnh ra

Ép người rồi lại ép ta

Ép cho quên hết những xa xôi gần.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Mong

 

Còn duyên phong cảnh hữu tình

Hết duyên chỉ thấy một mình chơi vơi

Còn duyên sống giữa biển trời

Hết duyên chẳng nói một lời cho ta

Còn duyên nước mắt em xa

Hết duyên chỉ thấy bóng ta một mình

Còn duyên bến nước sân đình

Hết duyên thì đứng một mình gốc đa

Còn duyên em đến với ta

Hết duyên vợ bỏ đến nhà cũng không

Vô duyên nên chửa có chồng

Mong duyên mong những mặn nồng môi ai

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Hôm trước được trao đổi với anh V về thơ ca khiến em học hỏi được thêm nhiều thứ, rất cám ơn anh. Anh có bảo em giới thiệu về mình, em cũng hẹn sẽ post lên một bản tự bạch để anh và các thi hữu xem qua, nhưng ngẫm lại cảm thấy như vậy chẳng khác gì quảng cáo mình. Thôi thì xin anh lượng thứ, có một câu muốn gởi đến anh: Muốn hiểu thơ phải hiểu được con người tác giả, muốn hiểu được con người của tác giả thì phải đọc thơ của họ. Hy vọng anh sẽ hiểu được em qua những bài thơ của em.

 

 

Thâm sơn

 

Áo mão công danh vốn hững hờ

Lên rừng ẩn dật sống thờ ơ

Khi nhìn mây trắng cuộn mây trắng

Lúc ngẫm cuộc cờ vây cuộc cờ

Một ấm trà thơm cùng đối ẩm

Hai người tri kỷ hứng ngâm thơ

Ngàn năm nào có đợi ta mãi

Sao chẳng mau mau cứ lững lờ.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Hôm trước được trao đổi với anh Vinh về thơ ca khiến em học hỏi được thêm nhiều thứ, rất cám ơn anh. Anh có bảo em giới thiệu về mình, em cũng hẹn sẽ post lên một bản tự bạch để anh và các thi hữu xem qua, nhưng ngẫm lại cảm thấy như vậy chẳng khác gì quảng cáo mình. Thôi thì xin anh lượng thứ, có một câu muốn gởi đến anh: Muốn hiểu thơ phải hiểu được con người tác giả, muốn hiểu được con người của tác giả thì phải đọc thơ của họ. Hy vọng anh sẽ hiểu được em qua những bài thơ của em.

Thâm sơn

 

Áo mão công danh vốn hững hờ

Lên rừng ẩn dật sống thờ ơ

Khi nhìn mây trắng cuộn mây trắng

Lúc ngẫm cuộc cờ vây cuộc cờ

Một ấm trà thơm cùng đối ẩm

Hai người tri kỷ hứng ngâm thơ

Ngàn năm nào có đợi ta mãi

Sao chẳng mau mau cứ lững lờ.

 

 

Anh thấy em viết vậy mà lòng thấy buồn và thương thay cho ai sống giữa chốn đô thành ồn ã, muúon lẩn tránh việc đời Anh Vinh không đồng ý với quan điểm vây đâu, anh sẽ tỏ quan diểm của anh nhé, Con người đi phải có danh, về phải có họ, tên là của cha mẹ đặt cho tốt đẹp sấu gì cũng do công sinh dưỡng mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, vậy mà chưa làm tròn chữ hiếu, chưa trả hết nợ đời đã muốn "Để tâm hồn treo ngược cành cây" làm đau lòng mẹ thì tội lỗi tội lỗi quá, anh hoạ lại em nhé:

 

SỐNG THẦM

Công danh kia chẳng thích thì thôi

Sao phải lên rừng núi đá vôi

Mơ màng ngắm cảnh mây bay trắng

Muốn giống danh sư nỡ dở rồi

Non sâu núi thẳm ai đối ẩm

Vượn hú đầu non bóng tối rầm

Sao nỡ phí hoài đau lòng mẹ

Đến chốn quạnh cô kiếp sống thầm.

 

 

A di đà phật tội lỗi...tội lỗi

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đã vốn không mang nợ trần

Thì sao phải trả trầm luân hỡi người...

 

Mỗi người có mỗi quan niệm và chí hướng khác nhau anh à, cám ơn anh đã quan tâm.

 

 

---

 

 

To: Độc cô

 

Quán tôi rộng cửa đón chào

Ai người thi hữu xin vào góp thơ

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Mộng Đào Nguyên

 

Người chày cá Vũ Lăng thuở trước

Tương truyền rằng lạc bước Đào Nguyên

Sông xanh hoa đỏ khoá thuyền

Khe trong một lối cõi tiên thoáng gần

Khách vừa đến ân cần tiếp đãi

Rằng lánh Tần nên phải ẩn cư

Sáu trăm năm có lẽ dư

Người già trẻ nhỏ an cư thanh bình

Bước chậm bước ân tình luyến tiếc

Sau một ngày cách biệt thiên thu

Người về xin chớ luyến lưu

Xa xa lối nhỏ mịt mù nhân gian

Ngồi ngẫm đến miên man nước chảy

Ráng mù phơi lòng thấy nao nao

Nhác trông phía cổng động Đào

Tường mây vội cản lối vào Thiên Thai...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...