Jump to content
jakenlem

Quán thơ ai mở bên đường

Recommended Posts

Tình đời là thế người ơi

Nợ nhau nợ mãi trò chơi trốn tìm

Thôi thì gạt bớt nỗi niềm

Cùng vui với những điều riêng cho mình

 

nghịch thơ với jakenlem một chút! tháng 6 vui vẻ

 

 

Nhân tháng 6 đã về xin tặng aily và các bạn thơ bài thơ Hè Về Từ Tháng Sáu,bài này được đài BBC đọc trên đài phát thanh buổi sáng vào một buổi sáng đầu tháng 6 năm 2004 ...Chắc có lẽ họ lấy bài thơ này từ một tạp chí Áo Trắng cũ của anh Đoàn Thạch Biền ....

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

2004103121621_96.jpg

 

 

 

 

 

Hè về từ tháng sáu

 

Hè về từ tháng sáu

Bụi phấn lặng lờ rơi

Mắt em chừng vời vợi

Giảng đường rồi xa xôi .

 

Hè về từ tháng sáu

Sân trường lất phất mưa

Bâng khuâng hồn hai đứa

Bơ vơ gió cuối mùa .

 

Hè về từ tháng sáu

Náo nức một mùa thi

Lặng trao chùm phượng vĩ

Áo trắng ngày em đi .

 

Hè về từ tháng sáu

Mực tím dần phôi pha

Ngậm ngùi lên hoa lá

Nẻo xưa nắng nhạt nhòa .

 

(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)

 

Thanh Trắc Nguyễn Văn

 

 

photo : mvatoi.com

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Cám ơn aily nhe chúc tháng 6 vui vẻ :)

Cám ơn luôn anh TTNV bài thơ nhẹ nhàng và rất trẻ :P

Tài sản thơ của J không được nhiều tìm mãi chỉ có một bài thơ nói về mùa hạ thôi cũng xin góp phần cho vui vậy :D

 

Hạ ký

 

Nắng gọi hạ về tiếng dế vang

Đùa nhau con nước rẽ hai làn

Cành sen trắng nõn vờn đôi bướm

Đám cỏ xanh tươi bỡn gió ngàn

Vẫy cánh chim bay vằng vặc bóng

Uốn mình cá lặn nước miên man

Trên hồ vết tích còn in dấu

Thuyền lá nhẹ bơi xua sóng lan.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

2007419212439_aodai.jpg

 

 

 

 

 

Nắng lụa

 

Nắng lụa là em áo lụa bay

Áo bay trắng nắng,trắng vai gầy

Em đi sợi nắng cài trên tóc

Nửa chìm trong áo,nửa trong mây .

 

Ta đã thầm theo để nhớ thương

Lá rơi gởi nhớ xuống con đường

Tình ta gởi nhớ theo hương nắng

Nắng đốt phượng hồng gởi khói sương .

 

Ta chép bài thơ lên cánh mây

Câu thơ ngờ ngệch rớt trên cây

Em xa sao chẳng ngày quay lại

Để thấy thơ buồn hóa bướm bay .

 

Em có về không,có đợi không ?

Hàng me phấp phỏng đứng như mong

Con đường xưa ấy mờ hun hút

Gió bụi thời gian cứ chất chồng .

 

Xin hãy dừng chân hỡi tháng năm

Lá rơi trên lá bước âm thầm

Nắng xưa vụn vỡ giờ vương vãi

Mảnh buồn,mảnh nhớ,mảnh xa xăm .

 

(Tuyển tập thơ Khúc Xạ Mùa Thương – NXB Thanh Niên 2006)

 

Thanh Trắc Nguyễn Văn

 

 

 

 

 

2007419212520_NangLua.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Cám ơn vị khách lữ hành đầu tiên ghé quán thơ :)

 

Quán nghèo chẳng rượu đãi mời

Thôi thì xin hãy cạn chơi chén trà

Này ông chủ quán kia ơi

rượu đâu không có lại đi mời trà

chúng tôi là khách lữ hành

đường xa vạn dặm tới tìm quán thơ

nào ông lại nở đối đãi vậy sao

tội này nặng lắm biết không

vậy nên phải phạt ông này mấy bài thơ

hi hihi xinloi ban nhé mình đùa thôi nhưng ít nhất bạn củng phải mời khách cở trà đá trở lên chứ

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Ngày em đi

 

Ngày em đi gió không ngừng thổi

Ngày em đi mưa trút ngang trời

Ngày em đi hoa không còn nở

Ngày em đi nắng cũng phai màu

Ngày em đi anh không đưa tiễn

Ngày em đi anh bước theo sau...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

XIN ANH ĐỪNG BƯỚC THEO EM

 

 

Xin anh đừng bước theo em

Để em dùng dằng ở, đi không đặng

Trởi tháng sáu chợt mưa chợt nắng

Dứt lòng ra đi nước mắt ngược vào trong.

 

Xin anh đừng bước theo em

Căn phòng vẹn nguyên nỗi cô đơn khi em chưa đến

Giường vắng chông chênh gối mộng

Nụ hồng nở trên bàn vương vấn một làn hương.

 

Xin anh đừng bước theo em

Phía bên kia có một người đang đợi

Em về bên ấy mưa mịt mù giăng lối

Cũng chẳng thể gần hơn khi xa cách quá lâu rồi.

 

Mình chia tay nhé anh

Dừng lại ở đây thôi!...

 

12/6/2007

Vân Hồng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...