Jump to content
hoaquynh

Những bài thơ của Quỳnh

Recommended Posts

Bài thơ Thuyền Tình của TTNHANNHAN hay vậy mà khiêm nhường hoài ...

 

Thả con thuyền giấy trên sông

Trôi theo dòng nước cỏ bông đôi bờ

 

-------------------------------------

Mưa rơi ướt cả chữ tình

Thuyền xa khuất bóng lặng thinh nửa hồn.

 

Quỳnh thích mấy câu thơ nầy .... Dựa theo một chút ý bài Thuyền Tình , Quỳnh viết bài nầy nè .... Bài nầy chỉ viết thế thôi chứ ko tặng TTNHANNHAN được , bởi thơ hơi buồn , cái buồn man mác khi choàng tỉnh một giấc mơ hoa ...

 

MƠ HOA

 

Hoa Quynh

Giọt sương đẫm cánh hoa ngà

Hương trinh quyện gió đậm đà ... tình vương

Người thương xa lắm ngàn phương

Miên man cõi nhớ lạc đường...trăng xa

 

Bao chừ khoác áo lụa là

Tay bưng chén rượu khay trà..mời anh

Trời xanh xanh , biển xanh xanh

Hồng hồng giọt nắng trên mành... mơ hoa

 

Ru em tình ngủ ơi à

Dài tay níu lại xin là...của nhau

Ru anh tròn giấc chiêm bao

Đêm huyền mộng mị gối đầu... nồng say

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Bài "Mơ hoa" của Quỳnh hay lắm nhưng mình chẳng thấy có chút buồn trong ấy tí nào cả, có thể chỉ có Quỳnh mới cảm nhận được thôi(đây là cảm nhận của mình, Quỳnh đừng trách nhé).

Mình cũng làm một bài thơ buồn(viết cho người đã khuất).

Bài này mình cũng chưa biết đặt tên nó là gì nữa, nếu Quỳnh thấy tên nào hay thì đặt hộ mình nhá.

 

ttnhannhan

 

Nấm mồ nhỏ...bên cây đại nhỏ

Con đường mòn ...khúc khủy quanh co

Hoàng hôn xuống...qua mái ngói đỏ

Cỏ may buồn...theo gió thẩn thơ

 

Thắp lên trời... một cây đỏ lửa

Khói hương bay... từ biệt cõi đời

Người im tiếng... hồn người câm nín

Cỏ vươn mình... đón giọt lệ rơi.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Hi TTNHANNHAN , bài thơ buồn thiệt buồn , Quỳnh không thể viết một bài buồn đến thế đâu ... bài thơ buồn quá nên tựa bài thơ cũng phải buồn luôn ... Tạ Từ , Ngàn thu xa nhau , Nghìn thu vĩnh biệt ... đại loại vậy đó ...Quỳnh ko biết nhiều đâu ...

Một ngày vui sẽ đến nha TTNHANNHAN

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

NÉT ĐÀI TRANG

 

Hoa Quỳnh

 

Anh tặng cho em một nỗi buồn

Những bài thơ lụa , những chờ mong

Bây giờ anh bảo rằng như thế

Em hãy gói tình gửi gió đông !

 

Anh cũng hiểu rằng thu khắc khoải

Lá bay theo gió đã lìa cây

Lá xa rồi , cây buồn xơ xác

Em khóc một mình . anh có hay !

 

Nếu thu qua , hỏi mùa nào đến

Anh trả lời _ Không phải nắng xuân

Mà là gió của ngày đông lạnh

Anh mãi trùng khơi , chẳng thể gần !

 

Anh trách vì sao thơ lệ tủi

Thơ hờn không giống thuở em ngoan

Nếu thế sao anh không ngoảnh lại

Để vần thơ đẹp nét đài trang !

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Sao Quỳnh lại đổi chữ ký vậy, chữ ký cũ rất có ý nghĩa mà lại hay nữa. (Nói dại nhé, đừng có lên chùa cắt tóc đi tu đấy nha, ko viết được thơ tình nữa đâu, ttnhannhan buồn lắm đấy, vì chẳng có bạn để làm thơ nữa mà).

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Hông có lên chùa cắt tóc đâu , muốn cũng hông được vì Quỳnh hông đủ tiêu chuẩn thành ni cô ... Quỳnh còn yêu đời , yêu anh lắm lắm , thích đi chơi , thích ăn canh chua cá , mê làm đẹp , mê làm bánh và còn lãng mạn thả hồn theo thơ tình chứ Quỳnh ko biết làm thơ đạo mà ... :( Thầy Thích Chân Quang là một bậc chân tu , chính những bài thuyết giảng của Thầy đã khai sáng con đường học đạo của Quỳnh ... Và niềm vui mà hai vợ chồng Quỳnh yêu nhất hiện nay là đi chùa ....Ngày trước , Quỳnh được Bà và Mạ chồng hài lòng cũng là nhờ Quỳnh thích đi chùa , vào bếp phụ việc trong chùa đó :P

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

ĐI CHÙA LỄ PHẬT

 

Hoa Quỳnh

Mẹ bảo ngày rằm đi Lễ Phật

Thắp hương trầm khấn Mẹ Quan Âm

Hãy thành tâm xin người gia hộ

Cho duyên tình hai đứa trăm năm

 

Lời Mẹ bảo , nào đâu dám cải

Nhưng anh cười , nói nhỏ bên tai:

_Hai đứa mình yêu nhau đến vậy

Thì làm sao có chuyện đổi thay ?!

 

Em nguýt dài , suỵt không nói bậy

Chuyện Phật Trời tin tưởng anh ơi

Những ngày sau đâu lường trước được

Đầy chông gai trắc trở cuộc đời ?!

 

Vuốt bàn chân tượng Ngài Di Lặc

Ngước nhìn lên , Phật ngó em cười

Phật nói hộ dùm cho anh đấy

Anh yêu em , yêu suốt một đời

 

Hoa huệ trắng , em dâng Phật Tổ

Mùi hương thơm thanh thoát trong lành

Em yêu lắm , ngày rằm mùng một

Đuợc đi chùa Lễ Phật cùng anh

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Hôm nay Lá Thu hơi buồn cho phép mình tham gia diễn đàn thơ nhé ..

 

Em buồn dương thế cũng xa

Mùa thu xưa giờ đã phong ba ..mất rồi

Thoáng nghe một chút thu rơi

Nhặt vò đáy giếng ..chuyện đời dổi thay

 

Lá lay ..thì mặc lá lay

Cây khô xào xạc tạ từ cỏ mây

Em đi ..dẫm nát gót giày

Một mùa thu cũ ..nhạt đường dổi thay.

 

La thu

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chào Lá Thu , chúc bạn sẽ vui khi ghé qua diễn đàn nha

 

Quỳnh xin phép nhé

Em buồn dương thế cũng xa

Mùa thu xưa giờ đã phong ba ..mất rồi

Thoáng nghe một chút thu rơi

Nhặt vò đáy giếng ..chuyện đời dổi thay

 

Lá lay ..thì mặc lá lay

Cây khô xào xạc tạ từ cỏ mây

Em đi ..dẫm nát gót giày

Một mùa thu cũ ..nhạt đường dổi thay.

 

La thu

 

 

XIN ANH ...

 

Hoa Quỳnh

Em đi ...in dấu gót hài

Lưu bờ nhung cỏ những ngày mình quen

Anh đi ...giữa cõi bon chen

Chả ai thả nắng để đen tình nầy

 

Gió thì gió quyện cùng mây

Hoa thì có bướm vui vầy bên nhau

Thu vàng đủ để lá sầu

Xin anh đừng chớ lắc đầu ...chối em

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

HẸN

 

Hoa Quỳnh

Cứ hẹn đi anh , anh cứ hẹn

Hẹn thôi cũng đủ để em chờ

Bến cũ còn đây chiều mộng ước

Thuyền xưa về lại nối duyên mơ

 

Cứ hứa đi anh , dầu chỉ hứa

Hứa thôi, lời cũng đã mềm môi

Dẫu biết rằng trăng bàng bạc lắm

Đêm buồn trăng nhượng hạt mưa rơi

 

Hứa hẹn đi anh , chỉ hứa hẹn

Cho tình bớt lạnh buổi thu sang

Lá sẽ thôi phai màu héo hắt

Và thơ còn đấy vẻ đài trang

 

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...