Jump to content
hoaquynh

Những bài thơ của Quỳnh

Recommended Posts

Chào chị Quỳnh! Cho Phong Thu chúc chị một ngày Valentine vui vẻ nha!

Cũng một ngày ấy... nhưng Phong Thu có cảm xúc khác...

 

Tỏ tình

 

Ai biết được tỏ tình yêu thật khó

Đậu trên môi mà chẳng thốt ra lời

Đôi khi muốn tựa ngọn sóng trùng khơi

Mà gặp em lòng này,... ta chẳng dám

 

Ai cũng biết lời yêu thật đơn giản

Dệt thành thơ bên mấy xấp thư tình

Nhưng ngày tháng ngọt ngào cứ thực nhanh

Bước đi với hẹn lòng: mai sẽ gửi....

 

Như càng đắm chìm vào muôn khoảng tối

Tìm cho ra ngọn nến... mà... Than ôi!

Chưa vội thắp, tình đã cháy tiêu rồi

Thêm chìm đắm vào biển đêm vời vợi....

 

Thôi chẳng muốn nói ra, ta xin đổi

Những lời yêu bằng ánh mắt trao thương

Em sẽ mở cùng ta vạn chiếc rương

Mang tình tứ trong làn môi khép chặt.....

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Nắng lung linh ...

Gió đong đưa ...

Cụm mai vàng khoe sắc thắm

Hương thơm.

 

Mắt long lanh ...

Môi chúm chím ...

Nụ hôn tình ngào ngạt

Vành môi ngoan

 

Mùa xuân mới ...

Trời trong xanh dìu dịu ...

Vườn nhà mình ...

Cội cây tình vừa kết nụ thương yêu .

 

Em nũng nịu ...

Kề vai anh ...

Âu yếm .

Mùa xuân nầy ...

Xuân hạnh phúc anh nha

 

Thật dịu dàng ...

Anh thơm đôi má thắm .

Xuân ngọt ngào ...

Xuân nồng ấm em ơi

 

Thơ tình em viết tặng anh

Là chuỗi bài thơ một thưở tình là hai đầu nỗi nhớ , hai bến bờ khắc khoải những đợi mong .....

Là bài thơ cho một sáng tháng tư vàng hanh nắng ấm , em khăn voan trắng , áo lụa vàng dịu dàng theo anh ...rồi từ đấy và mãi mãi ngàn sau bàn tay anh sẽ dắt dìu em suốt trên con đường tình ....

Con đường tình bài thơ nầy em xin riêng dành tặng anh như một lời cảm ơn tình yêu anh trao em .Thơ em có thể không hay nhưng ấy là những cảm xúc rất thật từ trái tim em ...Anh vui và nhận anh nhá ...

Mùa xuân nầy và mãi những xuân sau vẫn là Xuân Uyên Ương ...

 

Hoa Quỳnh

 

 

 

CON ĐƯỜNG TÌNH

 

 

 

Con đường tình

Anh dẫn em qua

Ngập tràn hương cỏ lá

Chim véo von nghe êm tai đến lạ

Hạ về rồi

Mà gió dìu dịu đến là thương

 

Con đường tình

Sớm mai đọng hơi sương

Từng chồi non chúm chím vàng sắp nở

À có lẽ mùa thu đang nhắc nhở

Gọi cúc về khoe sắc thắm

Thu xinh

 

Con đường tình

Đón mùa đông dần tới

Với mặt trời hồng ưng ửng

Nép bên cây

Cũng như em đôi má đỏ hây hây

Đang nũng nịu

Trong vòng tay anh

Tình tứ

 

Con đường tình

Cả bốn mùa đều là xuân rực rỡ

Lộng lẫy bên đời sắc thắm nụ hoa yêu

Cây phong già vươn mình tràn nhựa sống

Lá xanh um lóng lánh dưới ráng chiều

 

Con đường tình

Em xin cảm ơn nhiều

Cảm ơn anh

Người đàn ông mà trong đời em có được

Người đàn ông đã trao em

Nụ hoa yêu không vết gai trầy xước

Để bàn tay em

Với những ngón thon mềm lành lặn

Níu tay anh đi suốt chặng

Đường tình

 

Hoa Quỳnh

__________________

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Thơ nắng tình anh

Hoa Quỳnh

 

Thơ anh gọi nắng vàng xuân mới

Về sưởi nhành hoa ấm mộng tình

E ấp hoa cười vươn nụ nở

Cánh ngà hương ngọt nét nguyên trinh

 

Thơ anh phủ nắng từng con chữ

Chữ đậm tình anh chữ ửng hồng

Thẹn thùng em nâng thơ nhè nhẹ

Len lén khẽ khàng một nụ hôn

 

Thơ anh toả nắng muôn vần điệu

Vũ khúc yêu đương quá dịu dàng

Làm sao em biết sao từ chối

Đành đắm tình em cõi địa đàng

 

Thơ anh vóc lụa ngàn tia nắng

Nắng của mùa xuân , thơ của lòng

Hoa ươm tình nắng ,hoa tươi thắm

Em mộng tình anh ...anh hiểu không ?

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Trích:

 

Nguyên văn bởi hoanghaclau (Bạch Vân)

 

"Mía lùi"

Mây trắng bềnh bồng mãi lãng du

"Bạch vân thiên tải không du du" *

Lang thang phiêu bạt không nơi trú

Tìm một mối tình gợi giấc thu

 

Hà Nội bây chừ trời rét lắm

Bên ngoài giá lạnh buốt căm căm

Có một cành hồng màu đã tái

Tựa cạnh cửa kia rũ sắc thầm

 

Em gái Sài Gòn hồng đôi má

Bởi tại trời xuân khéo giao hòa

Giọng nói "mía lùi" sao ngọt lịm

Bềnh bồng mây trắng lỡ bay xa !!!

hhl(bv)

 

 

 

 

*Trích bài:Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu.

 

*******************************8

Hồng Hoa

 

Đoá hồng hương sắc màu tai tái

Là tại đông về gió rét căm

Hà Nội mùa nầy trời trở lạnh

Chăm hoa kẻo nhỡ tội hoa tàn

 

Thời gian đâu thể dừng chân bước

Mây trắng trôi hoài kiếp lãng du ?!

Tìm chi mây hỡi phương trời lạ

Hoa khóc rã rời lạc tiếng ru

 

Con gái Sài Gòn ... thường ngọt lịm

Nhưng mà hồng thắm cũng xinh tươi

Hương hồng thoang thoảng hoà trong gió

Ngong ngóng hoa chờ mây trắng ơi

 

Hoa Quỳnh

 

 

 

 

* Phá anh HHl một chút cho vui thôi , em hỏng có ý gì hết nghen

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Nguyên văn bởi cotich

 

Tuổi buồn

 

 

 

 

"Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai..."

 

Em đi về phía ấy

Giảng đường vui không em

Mùa xuân úa bên thềm

Thắp lên chùm hoa nắng

 

Tìm em trong chiều vắng

Một tuổi nào vừa sang ?...

Khép đôi tà áo trắng

Giấu tình chiều miên man

 

Ba mươi mùa mây giăng

Yêu thương và bão nổi

Em vừa hai mươi tuổi

Chờ em đến bao giờ

 

Vì sao ta ngẫn ngơ ...

Tiếng guốc em khua vội

Mưa em về lầy lội

Ngập tình anh mênh mông

 

Em đi giữa mòn hao

màu mắt in dáng ngọc

Tuổi buồn qua suối tóc

Chảy khô gầy... tháng năm !

 

Đợi em đã bao lần

Lối về xa vời vợi

Sao không còn bâng khuâng

Một tình em chưa tới ?...

 

Em đi về phía ấy

Giảng đường theo chân em

Mùa xuân chết bên thềm

Thắp lên vòng hoa nắng...

 

Cổ Tích

 

 

 

Sài Gòn xuân 2008

+++++++++++++++++++++

RE: TUỔI BUỒN

 

Hoa Quỳnh

Em đi về phía ấy

Giọt mưa ướt vai gầy

Giọt nào vương mi mắt

Một thoáng buồn cay cay...

 

Có thể anh chẳng hay

Bận lòng chi anh nhỉ

Đêm còn không mộng mị

Áo lụa em dần xa...

 

Tuổi đời thoảng mơ hoa

Em hai mươi rồi đó

Ngọc ngà chân gót nhỏ

Ngỡ ngàng giấc mưa xuân...

 

Tình anh nhịp bâng khuâng

Bài thơ câu tình ngỏ

Ngại ngần anh không tỏ

Để tuổi buồn miên man...

 

Mùa xuân rồi sẽ sang

Mưa xuân cũng chóng tàn

Ngang qua đời xa lạ

Chút khói tình vương mang....

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Mười Bảy Tuổi

 

Hoa Quỳnh

 

Bài thơ tình ...Nụ hồng nhung đo đỏ

Giờ ra chơi ...

Ai để vội ngăn bàn

Xa lắc rồi ...

Tuổi ngây thơ ngày đó

Vạt nắng sân trường ...

Tà áo trắng hiền ngoan

 

Áo trắng hiền ngoan ...

Một thời em mười bảy

Mười bảy dại khờ ...Mười bảy chưa yêu ai

Áo trắng Minh Khai ...

Thuở học trò con gái

Buổi tan trường ngài ngại

Mắt trong veo

 

Mắt trong veo ... Ai nhìn theo em đó

Lóng cóng hoài ...Vòng xe đạp loay hoay

Lớp mười hai ...

Tình ai ... xin đừng ngỏ

Cuối năm nầy

Em còn một kỳ thi

 

Một kỳ thi ... Tối chong đèn ngồi học

Ai đó ơi

Đừng mà ...trêu chọc

Sao mãi về trong trang vở của em

Ai đó ơi

Cái tên gọi êm đềm

Để mải mê em ngồi ngơ ngẩn mãi

 

Chợt giật mình ...

Thôi thôi mà ...dừng lại

Mối tình đầu đành bỏ ngỏ

đợi ngày sau

Và hình như ...Em đâu có lắc đầu

Cho em hẹn

Đến khi nao ... chợt lớn

Áo trắng học trò còn ngây ngô lắm

Ai đó có thương ...

Xin hãy đợi chờ

Chớ trách phiền chi em ...

Tội nghiệp

 

Mười bảy ngoan hiền

Mười bảy tuổi của em

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Ơi cánh chuồn xưa

 

Hoa Quỳnh

 

Vóc xuân em hãy còn tha thướt

Sao cánh chuồn xưa vội vã xa

Chắc ngại tình em không đủ ấm

Chê em môi nhạt chẳng hồng đào !!!

 

Để em nhốt nắng vào làn áo

Nắng sáng mùa xuân chắc sẽ nồng

Và thế bài thơ không lạnh nữa

Đỏ hồng thơ ấy dấu môi son ...

 

Dấu son như thuở vừa quen vậy

Cánh mỏng chuồn vờn một nụ yêu

Nụ yêu em mãi còn xao xuyến

Chuồn nỡ bay rồi...thật trớ trêu

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Thơ Anh là Giấc Mộng Dài

 

Hoa Quỳnh

 

Thơ ngất ngây vì anh là thi sĩ

Viết lời yêu âu yếm ngọt lịm môi

Chỉ thế thôi ....em không là gì cả

Dấu chấm tròn mờ nhạt rất xa xôi

 

Mình gặp nhau giữa bến thơ hư ảo

Một nhoẻn cười ...và cứ thế mà quen

Bức hoạ thơ anh tô sẵn khung nền

Mời cô em vẽ đôi vần nhung lụa

 

Tại vụng về ...Lỡ con tim loang mực

Biêng biếc buồn em trải hết vào thơ

Anh dỗ dành ...thôi em nhỏ đừng mơ

Thơ là ảo ...đường đời ta hai lối

 

Anh về đâu ..giữa bình minh sáng tối

Em , dấu tròn, lặn lội giẫm chông gai

Vẫn nhớ hoài những vần thơ đắm đuối

Anh cúi đầu ...tàn nhẫn cái khoát tay ....

 

Là thi sĩ , thơ anh hương vị mật

Ru hồn em ngủ lịm mộng thiên đường .....

 

Em đang mơ giấc mộng dài

Đừng lay em nhé , cuộc đời chung quanh *

 

(* ca từ trong một nhạc phẩm của Phạm Duy )

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

****Cánh chuồn về đậu nhành mai ****

 

Hoa Quỳnh

 

Bờ môi em nhạt son hồng

Tại tình anh đó chẳng nồng thuở nao

Ơi vần thơ lụa nát nhàu

Ơi anh xa lắc còn đâu mà chờ

 

Xin chuồn chao cánh vào thơ

Cho em tròn giấc mộng mơ xuân nầy

Đam mê chuồn đáp nhành mai

Nhón chân em áp hây hây má đào

 

Tại anh thơ cứ ngọt ngào

Cõng buồn em lạc mãi vào bể mơ

Dặn lòng tim chớ dại khờ

Mà tim không chịu ngu ngơ thương hoài

 

Tim kêu chuồn đậu bờ vai

Chuồn hôn lên ánh mắt nai dịu dàng

Chuồn lưu một chút nồng nàn

Ngàn sau em nhớ mai vàng xuân nay

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

BÀI THƠ VIẾT TẶNG CON YÊU

******************

Chào Đời

 

Hoa Quỳnh

 

Từ khi con tượng hình

Lớn dần trong bụng mẹ

Ngày qua ngày mau nhé

Cho con mẹ chào đời

 

Trở mình con đạp chòi

Chây tay thúc bụng mẹ

Ba xuýt xoa nhè nhẹ

" Bé ngoan nào , mẹ đau!"

 

Nội bóc lịch tháng Ba

Bày trầm hương hoa trái

Quỳ lễ Phật khấn vái

"Mẹ con nó vuông tròn ..."

 

Ngoại bồn chồn gọi phone

Hỏi thăm con gái khoẻ

Ăn ngon ngủ yên nhé

Tháng này , ngoạị trường chay

 

Con thấy không , cả hai

Nội , ngoại thương con lắm

Nhớ mai sau khôn lớn

Hiếu đễ đặt trên đầu

 

Hạnh phúc của mẹ ba

Niềm vui chung ngoại , nội

Cả nhà cùng chờ đợi

Ngày con yêu chào đời

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...