Jump to content
hoaquynh

Những bài thơ của Quỳnh

Recommended Posts

Bé đi nhà trẻ

 

Bé lên hai, bé làm quen nhà trẻ

Bạn đến trường: ba lô cóc đeo vai

Khăn mù xoa điệu đàng ngực áo trái

Hộp sữa tươi cùng bé mỗi sớm mai.

 

Trường của bé cách nhà dăm con ngõ

Phố đông người, Nội đèo bé trên xe

Có con gió kề vào tai, nói nhỏ:

_Đến cổng trường, cho bạn gió vào theo.

 

Bé vui chơi cũng tập tành ca hát

Gõ phím đàn, Cô bắt nhịp hai ba

Chưa thuộc lời bé ngập ngừng ngắc ngứ

Nép bên hè, gió nhắc khẽ lao xao.

 

Bé lên hai, bé đã đi nhà trẻ

Quen nhiều người,quen bạn gió dễ thương

Cô bày trò, chơi dung dăng dung dẻ

Vui là vui, ơi bé thích đến trường.

 

Hoa Quỳnh

__________________

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Lâu lắm rồi bận quá không ghé thăm Hoa Quỳnh, em dạo này sao, cu nhóc lớn chưa đã bi bô đọc thơ mẹ chưa hỉ, bác chúc nhỏ mau lớn hơn mẹ nha

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Lâu lắm rồi bận quá không ghé thăm Hoa Quỳnh, em dạo này sao, cu nhóc lớn chưa đã bi bô đọc thơ mẹ chưa hỉ, bác chúc nhỏ mau lớn hơn mẹ nha
Cảm ơn anh Vinh.Lâu quá ko gặp, anh Vinh khỏe ko, em vào trang Saigon thấy anh Vinh oai ghê đó nha. Chúc mừng anh , mong diễn đàn lớn mạnh.

 

Bé em 2 tuổi rồi, miệng như con vẹt, chân như con sáo sậu.Em bận quá anh Vinh à, bận nhưng vui

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Nắng dễ thương

 

Chẳng trách nắng đâu, nắng dễ thương

Giăng giăng sợi nắng phủ trên đường

Nghiêng nghiêng nắng chếch bờ vai nhỏ

Rằng tối nắng về nhớ vấn vương.

 

Nắng nhượng mưa rơi một xíu thôi

Xíu thôi rồi nắng mãi bên đời

Cùng em, nắng hát bài tình tự

Điệp khúc uyên ương đẹp tuyệt vời.

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Người ấy

 

Mẹ thương ba ân tình sâu nặng lắm

Nhưng chắc là ...Mẹ yêu người ấy nhiều hơn

Công tác xa ,Ba vắng nhà hàng tháng

Mẹ tuy buồn nhưng tối vẫn ngủ ngon.

 

 

Còn người ấy về Ngoại chơi buổi sáng

Mới đầu giờ chiều Mẹ bứt rứt khôn nguôi

Mẹ nhớ quá bàn chân non liến thoắng

Giọng bi bô cả miệng sún hay cười.

 

 

Mẹ đi chợ nấu cơm ngày ba bữa

Lo cho Ba như thế đã vẹn toàn

Với người ấy:cháo, nui ,mì lại sữa

Suốt cả ngày mẹ tíu tít lăng xăng.

 

 

Bóng người ấy phủ trùm con tim mẹ

Chừa bóng Ba một góc nhỏ...ngồi chung

Đừng tưởng rằng Ba trách hờn Mẹ nhé

Trong tim Ba, người ấy cũng to đùng.

 

 

Người ấy là ai mà lại xen vào giữa

Bé Huy Minh, trả lời Mẹ nghe nào...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Lạc

 

Hoa Quỳnh

 

Nếu giữa trời thu, thơ lạc nhau

Thềm xưa trăng lạc khuyết loang màu

Dáng anh đã lạc vườn yêu cũ

Thì gió tình em biết lạc đâu?

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

vui gặp lại thơ Quỳnh ở diễn đàn, vẫn hạnh phúc như nào nhỉ. Hạnh phúc của Quỳnh đúng là triền miên bất tận, có bao giờ lâm vào cảnh "cơm ko lành, canh ko ngọt" chưa :)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
vui gặp lại thơ Quỳnh ở diễn đàn, vẫn hạnh phúc như nào nhỉ. Hạnh phúc của Quỳnh đúng là triền miên bất tận, có bao giờ lâm vào cảnh "cơm ko lành, canh ko ngọt" chưa :)

 

Nếu Quỳnh trả lời không thì thiệt là không đúng rồi. Vợ chồng nào mà chả có lúc giận hờn qua quít chứ.Miễn là chỉ thoàng qua như chút mưa rào. Sau mưa trời lại sáng. Chút giận thì thương nhau hơn tý tý

Chúc aily sớm tìm được nửa mình còn lại.

 

 

 

Câu ca dao mẹ dạy thời con gái

 

 

Hoa Quỳnh

 

 

 

 

Lý mười thương ... tình vương treo nhánh nhớ

Lá trầu xanh hoa cau trắng thành duyên

Lý qua cầu... con đò neo bến đỗ

Đục hay trong, cũng đành phận thuyền quyên.

 

Câu ca dao mẹ dạy thời con gái

Giờ ru con bằng chất giọng sầu sầu

Cá cắn câu, đâu biết sao mà gỡ

Chim vào lồng chẳng biết thuở nào ra.

 

Bài thơ tình ngày xưa không chịu ngỏ

Kiếp tơ tằm... con sáo đã sang sông

Khép lại nhá khung trời mơ ngày đó

Vầng trăng xưa đà khuất bóng hư không.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đã bao lần thu về ngang con phố. Phố vẫn nguyên như cái thuở ban đầu. Thuở mười tám, mượn vầng trăng thố lộ.Yêu người ta... mà hổng biết làm sao.

Thu mười tám

 

Hoa Quỳnh

 

 

Thu đã về trên cây bàng lá đỏ

Gió bâng khuâng rơi rớt mấy cọng buồn

Mà sao lạ, con tim mình thổn thức

Nhớ người ta, người ta nhớ mình không?

 

Chắc phải giấu những nhớ nhung thật kỹ

Nhỏ bạn thân cũng chẳng thể thầm thì

Mình ngại lắm lũ bạn bè to nhỏ

Chuyện yêu đương, chúng nó sẽ xầm xì.

 

Ngồi mộng mơ vô tình mình nguệch ngoạc

Tên người ta đầy trang vở học trò

Nếu Mẹ thấy mình mải mê tập tễnh

Viết vần thơ thì ắt hẳn nguy to.

 

Cứ len lén, mình soi gương làm dáng

Mắt long lanh vương vướng sợi khói tình

Trộm của Mẹ thỏi son môi màu đỏ

Nụ cười duyên, mình quả thật là xinh.

 

Giá người ta trông thấy mình lúc đó

Chắc thể nào cũng phải đá lông nheo

Chỉ nghĩ thôi má ửng hồng mắc cỡ

Trưa tan trường, người ta cứ đi theo.

 

Mối tình đầu của mình, mười tám tuổi

Thương người ta, đâu dám nói:"Em thương!"

Chờ đêm về gọi vầng trăng thú thiệt

Nhắn hộ người, em đã luyến đã vương.

 

*******************

 

Thu cũng qua như mình qua mười tám... Mối tình đầu đứng lại với trăng mơ.. Còn vần thơ cứ nối tiếp vần thơ...Dệt thành sợi chỉ hồng duyên tơ tóc.

 

 

Mình với người ta bây giờ là gì nhỉ.Thôi không nói đâu, đấy là chuyện của riêng mình.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tình em lá mùa thu úa

 

 

Hoa Quỳnh

 

Tình em là lá mùa thu úa

Vàng vọt bên đời rách tả tơi

Phải anh là gió đầu đông buốt

Giận dỗi rung cành lá em rơi...

 

Tình em là những vần thơ cũ

Lớp bụi thời gian phủ nhạt mờ

Nhắc lại chắc gì anh nhớ chứ!

Ân tình ngày ấy thoảng trong mơ.

 

Tình em là lối mòn sông cạn

Liễu rũ bến bờ cũng héo khô

Bến vắng chiều buông còn ngóng đợi

Thuyền anh xa tít nẻo hư vô.

 

Tình em là khúc ca vô vọng

Thanh bổng ngân dài giọng khản hơi

Phím đàn đã lạc làm sao hát

Kỉ niệm hoài thương... thương nhớ ơi...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...