Jump to content
hoaquynh

Những bài thơ của Quỳnh

Recommended Posts

 

THU ĐAU

 

Hoa Quỳnh

 

Hình như chuyển gió thu rồi đấy

Vườn cũ giao mùa cúc nở xinh

Dáng ai thấp thoáng sau vòm lá ?

Ảo tưởng mà em cũng giật mình !

 

Anh đi bỏ lại khung trời mộng

Hiu hắt chao cành cánh lá bay

Bài thơ câu kết còn dang dỡ

Viết nốt vận buồn dẫu đắng cay

 

Góc phố chiều nghiêng soi bóng nắng

Vương tà áo lụa , má hồng son

Nắng thu nhè nhẹ êm đềm thế

Mà hỡi tình đau ,buốt cả lòng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

ĐẤT &HOA

 

Hoa Quỳnh

 

Anh cúi xuống làm đất

Để nương nhành nụ hoa

Nương bàn chân gót đỏ

Những ngày tháng em qua

 

Đất hiền lành mộc mạc

Rộng mở bao yêu thương

Hoa thoảng hương trong gió

Đất níu tình vấn vương

 

Tình đất đừng trăn trở

Trăm năm rồi ngàn năm

Đất và hoa muôn thuở

Chả bao giờ xa xăm ...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

THU CHỜ

 

Hoa Quỳnh

Nếu gió nhớ hoa sao gió mãi

Lưng trời nhẹ thổi đám mây bay

Vào thu hoa lá vàng mơ thế

Gió chả chịu về mơn cỏ cây

 

Anh nói thương em mà lạnh nhạt

Đang cùng ai đó tay trong tay

Khung cửa nhà em còn khép dở

Mỏi mòn em đợi trong đắng cay

 

Mùa thu nhè nhẹ trời yên gió

Lá vẫn chao cành lá rụng rơi

Cho dẫu anh quên lời hẹn ước

Thì em vẫn trọn nhớ khôn nguôi[/i]

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

NHỚ (5)

 

Hoa Quỳnh

 

 

Con gió níu cành cánh lá rơi

Mùa thu gọi NHỚ mãi tình vơi

Tình chớ quay lưng hờ hứng thế

Xin tội thu buồn khóc khản hơi

_________________

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

MỘT THOÁNG

 

Hoa Quỳnh

 

Anh là bướm trắng vườn xa

Nhởn nhơ một thoáng sa đà cõi thơ

Trên nhành ,em , đóa hoa mơ

Nụ xinh vừa hé tình cờ mình quen

 

Chốc thôi , một chút cũng nên

Mai là xa lạ có bền đâu anh

Như thu , cánh lá xa cành

Như hoa tàn úa , bướm đành bay đi

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

BỞI AI ...!

 

Hoa Quỳnh

 

Hoa buồn nhớ bướm bay xa

Nhớ bài thơ lụa ngọc ngà tay trao

Gió lùa kẽ lá lao xao

Giật mình hoa ngỡ từ đâu bướm về

 

Mà không , im ắng bốn bề

Vườn xưa hoa bướm đi về có nhau

Bây giờ Người hỏi tại sao ?

Cớ gì hoa lại héo sầu ..._ Bởi ai !

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

LÀM SAO

 

Hoa Quỳnh

 

Lưng trời cánh bướm chập chờn

Vườn xưa cỏ úa hoa hờn bướm bay

Chớp mi , nước mắt mặn cay

Chắc là bướm trắng nào hay hoa buồn ...!

 

Nhủ thầm , sẽ giận bướm luôn

Nhưng mà ... lạ lắm... cõi lòng nao nao

Nhớ bài thơ lụa bướm trao

Bướm ơi , hoa phải làm sao bây chừ ?!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Lâu lắm rồi, trở lại lần này với một sáng tác mới….về con đò, dòng sông, quê hương,… Tuy nhiên Phong Thu lại thích tình yêu,… thế là có bài Đường bụi. Mong chị Quỳnh đọc qua hộ nha!!!

 

Đường bụi

Phong Thu

 

Có con đường nhỏ nép bên sông

Có mờ cát bụi dòng nước trong

Ngút mắt nhìn leo người bóng ấy

Có chàng ngắm ai mấy quãng đồng

 

Có hoàng hôn nào chiều nho nhỏ,

Nắng xuyên vai gầy lòng phân vân

Lửa cháy thêu màu tình yêu đỏ

Mà ngoái trước sau vẫn bóng mình

 

Chuyện ấy ngày xưa ai dám nói,

Lúa thì trĩu hạt,… bạc như vôi

Dù yêu dáng ngọc yêu kiều lắm

Mà như phù phiếm lỡ một đời!

Có con đường nhỏ nép bên sông

Có cô gái xưa bước theo chồng

Đò sang ngang lái trên quãng vắng

Tội tình người ta cập bến đông…?!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Xin chào mọi người, mình lần đầu tiên vào diễn đàn rất mong muốn muốn được làm quen. Đọc thơ của mọi người mình quả thật tâm phục khẩu phục, nhất là thơ của Hoa Quỳnh, thơ của a Vinh,...Để ra mắt mọi người minh xin tặng người chủ của topic này bài thơ, mong Quỳnh chỉ bảo thêm, mọi người đóng góp ý kiến nha. Đầu đề của bài thơ thì mọi người tự tìm hiểu nhé.

 

 

QUỲNH vẫn nở một mình trong đêm trắng

ƠI mùa thu lá rụng khi nắng tàn

THƠ đi ngủ không chờ hoa quỳnh nở

EM run mình e ấp lúc nửa đêm

HAY giật mình khi tay người chạm tới

QUÁ đêm buồn héo úa lúc bình minh.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...