Jump to content
hoaquynh

Những bài thơ của Quỳnh

Recommended Posts

 

MƯA VỀ

 

Mùa qua

Tháng bảy mưa ngâu

Che vầng trăng sáng nghiêng sầu tương tư

 

Đêm về

Oà vỡ hạt mưa

Dỗi tình xa khuất cho vừa nhớ thương

 

Có là

Giọt nắng ban trưa

Hanh hanh hiu hắt chờ mưa rớt về

 

Xin mưa

Đừng rối tóc thề

Kẻo người lại trách người chê em buồn

 

Mưa về

Em dấu môi hôn

Nhỡ mưa trôi mất khiến lòng xôn xao

 

Mưa về

Trời chẳng trăng sao

Mà em vẫn thẹn

Thôi chẳng dám vào cõi mơ ...

 

NQ

 

rain25oa.gif

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
2004112461644_ngayxua.jpg

Ngày xưa

 

Ngày xưa có một bến đò

Tuổi thơ cùng nhảy lò cò mà chơi

Có lần nước mắt em rơi

Tim tôi rụng xuống rối bời nỗi đau

Em giành một nhánh bông lau

Nhường em,nhường hết trăng sao trên trời .

 

Ngày xưa có một khoảng trời

Xanh xanh lá nhãn cùng ngồi mộng mơ

Chuồn chuồn đậu xuống trang thơ

Thả con thuyền giấy lạc bờ bến thương

Bến thương cách mấy con mương

Em trao quả chín nối hương vào lòng .

 

Ngày xưa bảy sắc cầu vồng

Bây giờ mây trắng bềnh bồng trôi qua

Em giờ lên tỉnh học xa

Quên tôi,quên cả quê nhà nắng mưa

Nắng mưa là chuyện nắng mưa

Em xưa quên hết ngày xưa . Bao giờ ?

 

(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)

 

Thanh Trắc Nguyễn Văn

2004112461820_ngayxua2.jpg

photo : mvatoi.com

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Thơ Quỳnh hiện đại còn thơ anh Vinh lại cổ phải không. nhưng thôi phải có cổ có kim mói hay em nhỉ

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Thấy trong trang của em có bài nói về bến đò a cũng gửi tặng em bài đò chiều nghe, nhất là biết Quỳnh vừa thành hon được vài tháng, cho anh gửi tặng em coi như một món quà cưới, thơ anh chắc hơi quê, vì anh vón sinh ra và lớn len ở quê, nên mới có cây đa bến nước và con đò. mà anh thuộc Hải Dương tên cổ gọi là Thành Đông, nơi có chiếu chèo đông nổi tiếng đó, chắc sài thành thì sẽ không có những thứ này đâu nha...:

 

 

 

ĐÒ CHIỀU

 

Đò chiều chở khách sang ngang

Bến thuyền vắng nối hai làng ven sông

Bên em mở chiếu chèo đông

Tôi sang nghe hát mà không muốn về

Em cười bảo chiếu chèo quê

Anh mê ngươi hát chứ mê gì chèo

Nhìn em muốn nói đôi điều

Vì ai anh mới đánh liều sang ngang

Mai về thưa với họ hàng

Thưa cha thưa mẹ đón nàng sang sông

Rồi đây pháo nổ xác hồng

Đội trăm mâm lễ thuyền rồng rước dâu

Ngày mai xin bắc chiếc cầu

Nối đôi bờ lại còn đâu đò chiều

Phải chăng cũng bởi chữ yêu

Duyên hai ta giống như diều có dây

 

 

Hương Đất Việt

 

061201-Ben-do.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chào anh Vinh ,

 

Em cũng chả biết thơ em hiện đại , thơ anh Vinh thì thiên cổ gì hết :) ... Yêu thơ , nên thường vẩn vơ viết thôi , quỷ thời gian em cũng không nhiều , nên em thường viết vội , nhiều khi phạm luật thơ ... nhưng mà nếu gò theo khuôn khổ quá , thơ mất chất thơ ... Em nghĩ thế thôi ,vì biết rằng dầu sao đúng niêm vận thơ sẽ tuyệt vời hơn ...Em nói thế có gì sai , mong bỏ qua cho em nhá :D

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Bài NGÀY XƯA của Thầy THANH TRẮC NGUYỄN VĂN , bài ĐÒ CHIỀU của anh NGUYỄN ĐÌNH VINH đều hay hết ...

 

Em không có bài thơ lục bát nào nói đến bến đò hết ... sinh ra và lớn lên ở Saigon, phố phường xe cộ qua lại tấp nập , suốt năm tháng dài chỉ lo đi học nên em ít có dịp đi đó đây trên đất nước để có dịp ngắm sông nước bến đò .

Bài thơ ĐÒ CHIỀU của anh Vinh có đoạn kết là một duyên tình lành ... Nên em xin mạn phép dùng bài thơ sau , cũng có những câu kết là tình đẹp để họa lại bài thơ anh Vinh nhá ...

 

Em cảm ơn anh Vinh , chúc anh cuối tuần vui vẻ ....

 

 

CÂY SI

 

Hởi người trồng nhánh cây si

Nhành cây tươi tốt sá gì phải than

Gói tình vào lá xuôi dòng

Nước đưa nước đẩy cuối sông em chờ

Nào em đâu nỡ hững hờ

Mà người vội trách ...người ơi ...em buồn ...

Ừ thôi em trở về nguồn

Ngược dòng con nước người mong người chờ

Người ơi có phải tình mơ

Mộng tàn là hết nên thơ đượm sầu

Hay là tình đã ươm lâu

Bây giờ hé nụ vẹn câu thề nguyền

Tơ hồng se một mối duyên

Cây si xanh lá kết thuyền ái ân

Tinh khôi hoa nở trong ngần

Trên nhành si ấy tình thành thiên thu ....

 

NQ

 

image004.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Xa quá nha anh em mình chẳng thể đãi nhau được gì, anh mới viết vội bài thơ coi như phần đãi bạn bè, em nhận láy tám lòng của người xứ Đông nhé

 

greentea02m(1).jpg

 

 

ĐÃI BẠN

 

Cám ơn bạn quý thăm nhà

Mình đây nào có nước trà mời đâu

Ngoài vườn thoang thoảng hương ngâu

Xin mời nước trắng ngắm màu của hoa

Dùng thơ đãi bạn thay trà

Tặng thơ như một món quà làm quen

Đâu cần bia rượu hơi men

Yêu thơ yêu cả thói quen bạn bè

Hôm nay nước trắng thay trà

Mà sao cùng thầy đậm đà sắc hương

 

 

vtc_29544_Bongque.jpg

 

 

Thi thoảng rỗi mời Quỳnh ghé vô nhà anh nhé

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Nhà anh Vinh đó hở ? Cảnh đồng quê anh hỉ ...

 

Đường vào nhà anh hàng cây xanh mát

Ven bên đường hoa cỏ mọc lao xao

Chung trà nóng mời bạn hữu gần xa

Ghé thăm nhà ..hương hoa đồng cỏ nội ....

 

 

Quỳnh cảm ơn anh Vinh ... anh Vinh tốt , hiếu khách và thân tình quá

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Này đây là hoa xuân xinh tươi rực rỡ ... Và kia là nắng xuân hanh vàng nồng ấm ... Xuân ơi , đừng vội vàng xuân nhé , dừng bước ngọc ngà cho em kịp đôi lời nhắn nhủ ....

 

vvd_blue_bonnet_fieldA.jpg_thumb.jpg

 

 

EM GỌI KHẼ MÙA XUÂN

 

Ơ mùa xuân ... xuân đang về ngang cửa

Thả nồng nàn những vạt nắng hanh hanh

Trải mượt mà từng khóm cỏ non xanh

Thổi vào gió hương ngàn hoa ngây ngất

 

Xuân ơi xuân....chớ vội vàng đi mất

Nán dừng chân em nhặt chút nắng hồng

Gửi phương ấy trời tuyết trắng còn đông

Bớt lạnh lòng người lữ hành đất khách

 

Xuân nè xuân ...nhượng chút hương ngan ngát

Của muôn hoa lan tỏa khắp mọi vùng

Từ đồng bằng đến phố thị vui chung

Hưởng ngày Tết ấm no đầy sung túc

 

Và xuân ơi nhoẻn môi cười lời chúc

Cầu lứa đôi hạnh phúc mãi tình xanh

Như hoa cỏ mùa xuân trái chín cành

Mãi ngày sau đời vẫn nồng xuân thắm

 

 

NQ

 

* Bài thơ em viết vào những ngày sắp hết Tết Đinh Hợị 2007

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Nhà anh nếu vậy Hoa quỳnh sẽ nghĩ sao, anh chán quá phải không? ngày bé mơ mộng thường mong có một túp lều tranh hai tái tim vàng. Em ở Thành phố đô hội nên không biết được cảnh thanh bình của làng quê đâu, nhà anh không dược như thế, 5 tầng trèo nên đau hết cả chân, bây giờ lại thích mái nhà ngày xưa. khi được mẹ chăm bẵm và lúc đó mẹ mình vẫn còn khỏe.

 

Bài này anh vừa mớí làm song, vì em hỏi trên có phải nhà anh vinh không. uh dó cũng giống ngôi nhà ngày anh lên 4 hay 5 tuổi đó, nên anh viết để tặng mẹ và tặng cho Hoa Quỳnh nhé

 

ƯỚC GÌ

 

Ước gì trở lại ngày xưa

Lúc tôi còn bé mẹ đưa đến trường

Mẹ giành tất cả yêu thương

Có quà bánh mẹ thường nhường cho tôi

Mái tranh xưa ướt dột rồi

Chỗ khô con ngủ mẹ ngồi che mưa

À ơi tiếng mẹ ru trưa

Lời ru mẹ cất tôi vừa ngủ ngon

Đêm đêm trăng khuyết trăng tròn

Các con say giấc mẹ còn làm cơ

Bây giờ tóc mẹ bạc phơ

Chân đi không vững mắt mờ xa xăm

Ước gì tôi mới muời năm (15)

Cho mẹ trẻ lại ...mẹ chăm tôi mà

Ngóng trông buổi chợ mua quà

Cho tôi sống dưới mái nhà tranh quê.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...