Jump to content

Recommended Posts

Ông em trai toàn nói khoác làm gì có thảm cỏ xanh bất tận, toàn bờ ruộng cỏ trâu ăn, gặm cả lúa người ta, mẹ đánh roi vẫn lằn mông đến bây giờ. mà quê mình đất bạc mầu quanh năm nắng hạn vậy mà tả cỏ để gạt người thành phố:

 

BẠC MÀU

Làm chi có cỏ úa tàn đâu

Ngút mắt xa trông đất bạc mầu

Héo lúa khô đồng đau lòng mẹ

Đâu còn dòng nước với nông sâu

 

 

Trời ơi, Ông Vinh có cô em gái mà Nhật Linh tôi không biết đấy! Chắc là cùng cha khác ...bố nên chẳng được ngồi ăn cỗ với nhau bao giờ...hi hi.

 

Cô nào là em gái anh Vinh?

Sao chẳng bao giờ biết Nhật Linh?

Gío thoảng ỡm ờ lay hoa thắm.

Khổ thân cho chàng Bướm đa tình.

 

T115sua02.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

NHIỆM MÀU

 

Trường sơn

ngút ngàn tầm mắt

Mây

Mây

trắng bồng bềnh

đỉnh non

Đâu đây

vẫn còn xác anh

nằm đấy

Hơn 30

năm chiến tranh đã

lùi xa

Thân anh

hoà vào cùng đất

Mẹ

nén trặt

nỗi đau

Ước gì

có phép

nhiệm màu

Cho anh

được về với mẹ

 

bandoc.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

 

Mua Trăng

 

Ai bán trăng đi để tôi mua

Mong cho thu hết bóng trăng thừa

Nguyệt cầm xin nhốt nơi sâu thẳm

Nỗi nhớ trần ai nói sao vừa

 

Tôi mua cả ngàn vạn vì sao

Để hồn bay bổng giữa trời cao

Nay thả giọt sầu vơi biển nhớ

Gạt buồn nhưng dạ cứ nao nao

 

Ta biết rằng em chẳng bán trăng

Kể cả hình em lẫn chị hằng

Hồn ta thoát tục nơi xa vắng

Gói cả thân ta lẫn bóng trăng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

bài nhiệm màu hay quá anh Vinh ơi em thích lắm . Ai mua trăng tôi bán trăng cho - Ai bán trăng đi để tôi mua. Sắp trở thành Hàn Mặc Tử thứ 2 rồi đấy anh ạ.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Cám ơn nhé, viết vậy nhưng cũng thấy còn phải cố nhiều lắm, cũng nhân 60 năm ngày cả nước kỷ niệm và tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sỹ anh muốn gửi một chút tấm lòng biết ơn chân thành tới các anh những người con đã hy sinh thân mình vì sự bình yên cho dân tộc, còn so với Hàn Mặc Tử ư không dám đâu, thực sự em đoán đúng đó bài này anh muốn gửi gắm một chút lòng mình với thi sỹ Hàn, mong sao ở nơi chín suối cụ không cảm thấy buồn và cô đơn như khi còn ở trên trần thế.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chiều qua về quê thấy mặt trời xuống núi đẹp quá anh à.

 

 

 

chieu.jpg

 

 

 

Hoàng hôn

 

 

 

Mặt trời

 

lặn

 

ngụp

 

vào mây.

 

Để

 

Nắng

 

rơi xuống,

 

Trộn ngày vào đêm.

 

 

Chiều hè 2007.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

 

 

 

BẠN QUÝ THĂM NHÀ

 

Hôm nay bạn quý tới thăm nhà

Chẳng quản đường xa nghĩa thiết tha

Có ấm trà thơm mời bạn hữu

Cùng nhau đối ẩm ngắm hoa trà

Hương đưa gió thoảng thêm nồng ấm

Nắng sớm in hình bạn với ta

Ngắm đám mây hồng bay quá lạ

Nhìn nhau khúc khích tiếng cười khà

 

 

tra.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

 

Mua Trăng

 

Ai bán trăng đi để tôi mua

Mong cho thu hết bóng trăng thừa

Nguyệt cầm xin nhốt nơi sâu thẳm

Nỗi nhớ trần ai nói sao vừa

 

Tôi mua cả ngàn vạn vì sao

Để hồn bay bổng giữa trời cao

Nay thả giọt sầu vơi biển nhớ

Gạt buồn nhưng dạ cứ nao nao

 

Ta biết rằng em chẳng bán trăng

Kể cả hình em lẫn chị hằng

Hồn ta thoát tục nơi xa vắng

Gói cả thân ta lẫn bóng trăng

 

ĐƠN ĐỘC

 

Em chẳng bán đâu ánh trăng gầy

Sương khuya lạnh lẽo buốt tê tay

Nỗi sầu như có từ vạn kỉ

Ùa cả về em kiếp đoạ đầy...

 

Với tay nhặt hết triệu vì sao

Trả lại hồn anh nỗi buồn nào

Em không tin nữa, không yêu nữa...

Anh về đơn độc chẳng trăng sao.

 

Đau đớn làm em hoá phũ phàng

Thuyền tình ai lái rẽ sang ngang

Anh về một nẻo xa hiu hắt

Em hờn lòng một khối sầu mang!

 

27/7/2007

Vân Hồng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

HẠ NHỚ

 

Ôi mùa hạ nhớ tiếng ve ca

Bịn rịn chia tay mắt nhạt nhoà

Phượng hồng rực lửa sao buồn lạ

Tháng năm vừa tới tuổi thơ qua

 

14465547_2a2d6b6ddd_m.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...