Jump to content

Recommended Posts

Dạo này thấy nhỏ viết khoẻ anh cũng mừng cho nhỏ, anh Vinh không quen viết những loại thơ này nên khi viết cảm thấy sao khó khăn đến vậy cứ ỳ ạch như con ngựa già phải kéo xe nặng đó, HQ làm thày dạy anh viết loại thơ hiện đại này nhé. mai anh sẽ cơm nắm muối vừng đến để bái sư đó. hahahahaha. có chịu không nhỏ?

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

hong thèm cơm muối vừng à nha ...thịt gà , xôi đậu , hong biết em chịu chưa nữa hà ...tại vì , em dở ẹt mà làm thầy nổi gì , dạy anh Vinh xong , thơ 2 anh em mình bị thiên hạ chê luôn đó .

 

Bây giờ trở lại dòng thơ lục bát quen thuộc của anh Vinh nè ...sáng sớm mà em gái nhỏ của anh vinh mơ rồi ... mẹ biết chắc ...nát đòn :)

 

ANH VỀ TRONG MƠ

Anh về ru mộng êm đềm

Vành trăng cũng ngủ ngoài thềm gió lay

Mưa rơi nhè nhẹ ...tình say

Nụ hôn ngây ngất .... vòng tay ngọt ngào

 

Giật mình tiếc giấc chiêm bao

Ngoài kia nắng gọi trăng sao xa rồi

Gối chăn chắc cũng bồi hồi

Hây hây má đỏ ..anh ơi ...thẹn thùng

 

Có chàng bướm trắng ngoài vườn

Say sưa hút mật đóa hường ... say sưa

Mong sao ... trời chóng đến trưa

Rồi trời lại tối cho vừa ... tình mơ

 

NQ

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
hong thèm cơm muối vừng à nha ...thịt gà , xôi đậu , hong biết em chịu chưa nữa hà ...tại vì , em dở ẹt mà làm thầy nổi gì , dạy anh Vinh xong , thơ 2 anh em mình bị thiên hạ chê luôn đó .

 

Bây giờ trở lại dòng thơ lục bát quen thuộc của anh Vinh nè ...sáng sớm mà em gái nhỏ của anh vinh mơ rồi ... mẹ biết chắc ...nát đòn :)

 

ANH VỀ TRONG MƠ

Anh về ru mộng êm đềm

Vành trăng cũng ngủ ngoài thềm gió lay

Mưa rơi nhè nhẹ ...tình say

Nụ hôn ngây ngất .... vòng tay ngọt ngào

 

Giật mình tiếc giấc chiêm bao

Ngoài kia nắng gọi trăng sao xa rồi

Gối chăn chắc cũng bồi hồi

Hây hây má đỏ ..anh ơi ...thẹn thùng

 

Có chàng bướm trắng ngoài vườn

Say sưa hút mật đóa hường ... say sưa

Mong sao ... trời chóng đến trưa

Rồi trời lại tối cho vừa ... tình mơ

 

NQ

 

Thì anh lại phải hoạ lại HQ rồi. hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii có bỏ lục mà em lại khiêu khích thế là hahahahahahahahaha

 

TÌNH MƠ

Cảm ơn em đã ngủ mơ

Cho anh em phải thẫn thờ vì hoa

Vầng trăng buông mái tóc xoà

Dù chiêm bao vẫn nhạt nhòa bóng anh

 

Sao cho gió thổi trong lành

Đễ anh mãi được ngồi canh giấc nồng

Say xưa ngắm má ai hồng

Nụ hôn vụng trộm ... môi nồng môi ai

 

Trách con bướm trắng chơi dài

Vởn vơ bay lượn phí hoài nhụy hoa

Mong sao đêm mãi lâu qua

Ru em tôi vẫn hiền hoà...tình mơ.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Thành thật xin lỗi HQ vì anh thấy một câu của bài trong mơ chưa hợp lắm nên lại góp ý. có gì HQ đừng giận nhé.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
2563b.gif

LỠ DỞ

 

Ai ơi

gửi nhớ gửi thương

Làm em tôi phải vấn vương cả đời

Thuyền mành

con sóng đầy vơi

Là lơi câu hát thơ rơi mủi lòng

Ướt mi

em hạt sương trong

Buồn đau biết gửi nỗi lòng cho ai

Câu thơ

buông mái trèo dài

Thuyền trôi xuôi bến em hoài ngóng trông

Lệ rơi

thân phận má hồng

Hẩm hiu bạc phận có chồng như không

Mải mê

vui vẻ bên đông

Say xưa cùng giấc tình nồng bên hoa

Làm em

nước mắt nhạt nhòa

Câu thơ nghẹn bóng trăng xa đầu giường

Ngày xưa

bởi một chữ thương

Đời em lỡ dở bên đường từ đây

empty_1428.jpg

GIẬN

 

Sao đành cũng một kiếp người

Mà mang chi lấy miệng cười thế gian

Phận em dù chót dở dang

Con tằm xe sợi tơ vàng mong manh

Rút ruột ra vẽ mộng lành

Cũng chỉ là một bức tranh cuộc đời

Đắng cay tàn một cuộc chơi

Phần đau đớn nhất em thời giành mang

Giận đời sao lắm bẽ bàng

Duyên em lỡ dở để chàng đẹp đôi

Thì thôi duyên phận ở đời

Chắc em tu vụng nên trời không thương

Giận tình sao hoá vô thường

Giận lòng mãi nhớ người không thương mình.

Giận người sao quá vô tình

Giận trời sao bắt ta mình gặp nhau

Giận trầu sao bỏ mặc cau

Giận con sóng cứ bạc đầu nhớ thương

Giận câu hát mãi vấn vương

Giận duyên lỡ dở đêm trường mình em...

 

13/7/2007

Vân Hồng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Anh V thấy em làm bài giận đọc thì hay nhưng thấy buồn quá. nói thực với VH mỗi cây mỗi hoa mõi nhà mỗi cảnh, anh làm nghề y thấy còn nhiều cảnh đời cơ cực bất hạnh gấp trăm ngàn lần mình, nhìn những ánh mắt khát khát khao sự sống vì họ biết rằng có thể họ sẽ phải chết bất kể lúc nào thì mình lại thấy rằng những khó khăn bất hạnh của mình quả chẳng đáng là bao, chẳng biết em giận ai nhưng cho anh hoạ lại em bài này nhé, coi như là một món quà anh viết tặng riêng em:

 

lop%20hoc%20h2.jpg

 

BỚT GIẬN

 

Đời người

ngắn ngủi lắm em

Sao làm bớt giận cho thêm tuổi trời

Nụ hồng

chúm chím đỏ tươi

Mười thang thuốc một nụ cười đổi không?

Thôn đoài

vẫn nhớ thôn đông

Đêm về say giấc tình nồng còn hay

Thời gian

biến đổi từng ngày

Duyên trời đã định muốn thay sao đừng

Mong em

bớt giận thành mừng

Vì em còn có một rừng yêu thương

Trẻ thơ

cắp sách tới trường

Thưa cha bẫm mẹ con thường điểm cao

Thầy cô

vinh hạnh biết bao

Con ngoan trò giỏi cô nào vui hơn

Vợ chồng

đôi lúc giận hờn

Trông lên nhìn xuống vẫn hơn khối người

Chúc em

luôn nở nụ cười

Vạn thang thuốc bổ sống đời trăm năm

 

 

 

 

20061223SBYE2829.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

TRĂNG TRÒN MƯỜI SÁU

 

Ngày em đến tuổi em vừa mười sáu

Ánh trăng tròn vằng vặt trải đầu thôn

Em xinh tươi mơn mởn như búp non

Anh lớ ngớ để cõi hồn đi lạc

 

Em đã nhỡ nhặt trái tim anh mất

Nên ngô nghê anh lội giữa dòng thơ

Để kiếm tìm những ảo tưởng vẩn vơ

Ngắm hoa nở _Anh nhớ em ... nhớ quá

 

Thuở học trò _ Áo dài em trắng xoá

Sớm đến trường đôi guốc mộc khua vang

Tóc đuôi gà theo nhịp bước tung tăng

Anh lóng cóng _ Bức thơ tình trong cặp

 

Muốn trao em mà anh hoài ngượng ngập

Lòng hẹn lòng _ừ đợi đến ngày mai

Mai _Cuối tuần _Nghỉ học _Vậy thứ hai

Thứ hai nầy lựa lần thứ hai tới

 

Hoa phượng nở ...Đã sang mùa hạ mới

Mà bài thơ anh nào kịp trao tay

Vội xa nhau _tình một thoáng mây bay

Để chiều nay .... Anh nhớ thời mười sáu

 

NHƯ QUỲNH

 

 

Lúc Hoa Quỳnh, lúc lại Như Quỳnh chẳng biết thế nào nữa. Anh tặng em bài này nhé, mong ko được cười đâu không anh hết viết luôn đó:

 

ĐÂU CÒN MƯỜI SÁU

 

Tuổi mười sáu bé thường hay nhõng nhẽo

Mẹ chợ về cứ lẽo đẽo theo sau

Vầng trăng tròn nào có để ý đâu

Không chải chuốt chẳng vương sầu vướng nhớ

 

Ơ mà sao mẹ vẫn thường than thở

Con gái tôi còn bé lắm đấy cơ

Mẹ nâng lưu mong ngóng bé từng giờ

Đợi bé lớn không còn chờ quà nữa

 

Bõng một hôm cuối buổi chiều nắng lửa

Mẹ giật mình thấy bé khác ngày xưa

Cậu học trò đi học đội ô mưa

Nay bỗng thấy lại hẹn hò cùng bé

 

Những trò chơi của một thời con trẻ

Đâu có còn dung dẻ với dung dăng

Thấy cả hai ngồi mơ ngắm chị hằng

Dòng lưu bút ghi yêu thời áo trắng

 

Có đôi lúc thấy bé ngồi im lặng

Mê mải nhìn đám mây trắng trôi qua

Cậu học trò giấu vội một nhành hoa

Mẹ mỉm cười con gái mình đã lớn...

 

nangtho05.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Cho VH góp một bài thơ tuổi 16, VH viết đúng năm 16 tuổi. Nhanh quá nhỉ, mới đó đã 15 năm rồi...

 

TÓC MÂY MƯỜI SÁU

 

Tóc mây xoã bồng bềnh bên trời hạ

Mười sáu rồi, gió thoáng chốc bâng khuâng

Mười sáu rồi, phượng chợt nở rưng rưng

Mùa hạ ơi tóc mây mười sáu tuổi.

 

Sao để gió rối một trời hạ tím

Cho tóc mây nũng nịu mãi bên trời

Ngập ngừng sao... em mười sáu hạ ơi...

Nghe oà vỡ tiếng ve ran chiều hạ.

 

Em bỡ ngỡ bước chân mười sáu tuổi

Nhánh lưu ly ai đó lén trao thầm

Ơi tóc mây mùa hạ tím bâng khuâng

Tại gió tới cho tóc mây bối rối

Tại gió tới... cánh lưu ly biết nói

Tại chiều nay em mười sáu tròn trăng

Em dỗi hờn để gió mãi bâng khuâng

Cánh lưu ly tím bên chiều hạ tím...

 

28/6/1992

Vân Hồng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chị Vân Hồng ơi , 16 tuổi của chị dễ thương quá .... Em chỉ mong những bài thơ bây giờ của chị cứ mãi như thế chứ đừng buồn da diết nữa ...

 

Anh Vinh à , mười sáu tuổi của em giống y như anh Vinh tả vậy .... anh Vinh bảo em hãy chân tình nhận xét thơ 8 chữ của anh Vinh ...Em chỉ biết nói 1 câu ...hay quá hà .

 

 

Đây là bài thơ mới nhất của em về thể loại thơ 8 chữ nè .....Bài thơ là mộng mơ của cô bé cũng đang độ tuổi tròn trăng ....cô bé bình dị như 1 loài cỏ dại....

 

CỌNG CỎ MỘNG MƠ

 

Bởi cô nhỏ ...

vốn hiền ngoan như cỏ

Giấc mơ hoa ...

hoàng tử ghé môi hôn

Khẽ chớp mắt ...

công chúa tỉnh giấc nồng

Cao sang quá ...

cỏ làm sao mộng ước

 

Cỏ lan man...

tận vườn sau ngõ trước

Vướng chân anh ...

anh có trách cỏ không ?

Cỏ là cỏ ...

đâu thể nụ hoa hồng

Để thoảng gió ...

làm hồn anh xao động

 

Xin một chút ...

một chút thôi lắng đọng

Phút lãng du ...

anh như những hạt sương

Đọng nhành cỏ ...

tình mãi luyến mãi vương

Mãi ngàn sau ...

cỏ nhớ hoài hôm ấy

 

Cỏ là vậy ...

mộng mơ thường thế đấy

Anh có vui ..

chiều lòng cỏ không anh

Nếu anh Ừ ...

chắc cỏ sẽ mượt xanh

Và nhỏ cười ...

long lanh hiền như cỏ

 

NQ

 

 

DSCF5461.jpg_thumb.jpg

 

 

Bài thơ đã được 1 người bạn thơ của em trên 1 diễn đàn reply ...cũng bằng thể loại 8 chữ

 

bởi cô nhỏ vốn ngoan hiền như cỏ

mướt xanh non và chân chất thật thà

nên khiến lòng bao kẻ trót ngang qua

gần vấn vương, mà xa thì nhung nhớ.

 

nhỏ là cỏ, nên đâu cần hoa nở

không sắc màu và cũng chẳng mùi hương

vậy mà sao có nhiều kẻ nhớ thương

ngồi mơ tưởng thích làm sương làm nắng.

 

anh chỉ xin làm quầng mây trắng

để chở che trong những lúc oi nồng?

và 1 lần hóa thành ngọn gió đông

hong tóc nhỏ trong những chiều ẩm ướt?

 

và cỏ sẽ luôn 1 màu xanh mướt

nhỏ sẽ cười trong rạng rỡ xinh tươi

để lòng anh sống mãi tuổi đôi mươi

ngồi mơ ước hóa thân thành mây trắng. . .!

 

Thơ :haviphong

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Anh Vinh rất vui khi viết bài hoạ lại HQ vậy mà đoán trúng được lại còn được khen là viết sao giống thời nhở của HQ. và không ngờ VH cũng có bài 16 hay đến vậy. Nhỏ ơi phục tài anh em chưa. không cần gặp mặt mà cũng tả trúng phóc thế mới tài chứ nhỉ.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...