Jump to content

Recommended Posts

Sắp đến ngày thương binh liệt sỹ, mình chỉ quen viết thơ tình, nên không biết viết thế nào, hôm qua có một bác bạn bố là lão thành cách mạng từng bị Pháp bắt tra tấn tù đầy giã man, nay được phong tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng có mời bố mình đến để chia vui, mình cũng gửi bố một bài thơ chúc, chúc cho tất cả những anh hùng thương binh liệt sỹ đã vì độc lập và tự do của dân tộc mà hy sinh. Vinh xin gủi tới các anh hùng liệt sỹ, các thương binh, các lão thành cách mạng sự khâm phục và thành kính.

 

 

 

tqkc3-348.jpg

 

 

 

CHÚC NGƯỜI CÁCH MẠNG

 

Thong dong dạo bước khoan thai

Lão thành cách mạng tám hai tuổi đời

Mừng ông an hưởng lộc trời

Hân hoan tiếng nói câu cười cháu con

Trung trinh giữ tấm lòng son

Sáu mươi tuổi Đảng vẫn còn bền gan

Quê Hương giặc phá hoang tàn

Đi theo Đảng - Bác gian nan không sờn

Quyết tâm giải phóng giang sơn

Ngọn cờ khởi nghĩa căm hờn sục sôi

Làng ta Pháp đốt mất rồi

Lửa thiêu rực cháy ngút trời hờn căm

Giặc lùng giặc quét, giặc xăm

Tù đầy tra tấn giam nằm xà lim

Mặc cho giông bão nổi chìm

Lý tưởng cộng sản trong tim rực hồng

Hai cuộc kháng chiến thành công

Bài ca giữ nước trời đông anh hùng

Xuân về cuộc sống ung dung

Chúc ông hạnh phúc vui cùng nước non.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
cháu cảm ơn bác vinh.cháu,anh cháu và bố mẹ rất thích 2 bài thơ bác làm cho cháu.

 

Bác Vinh ới ởi ời ơi

Bác tròn bao cái xuân rồi bác Vinh

Mà sao bác vẫn một mình

Bạn bè bác đã có tình có đôi

Con nay nó đã lớn rồi

Bây giờ gặp lại bác ơi con nè :rolleyes:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

nhgd9.jpg

 

 

 

 

Hạnh Phúc

 

Ai bảo

anh sống một mình

Hai con một vợ đã tình cảm chưa

Cả nhà

đầm ấm say xưa

Dù cho bão tố gió mưa mặc lòng

Anh chú

như tấm gương trong

Con anh soi tỏ nỗi lòng của cha

Năm rồi

mùng tám tháng ba

Các con cùng bố lau nhà sạch tinh

Nấu cơm

ba bố con mình

Mua hoa tặng mẹ chúc xinh vui nhiều

Hôm nay

muốn nói đôi điều

Cho em hiểu được rất nhiều chuyện hay

Mừng cho

anh chị chú này

Suốt đời hạnh phúc, suốt ngày vui tươi

 

 

 

ca_dao-full.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Ối ồi ôi bé cái lầm

Chưa già mà đã hâm hâm cái đầu

Bác cho cáo lỗi đôi câu

Chúc gia đình bác bền lâu ấm nồng

Cả nhà hòa thuận đồng lòng

Con ngoan vợ giỏi là công chủ nhà ^^

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Phố Đêm ké xí...hummummm.........Hai bài "Hoan Hỷ" và "Trâu Vàng" có phải là thơ Đường Luật ko anh Vinh ? Anh Vinh làm thơ Lục bát cừ thật ! :lol:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Cám ơn phố đêm đã khen, thực ra anh thấy mình còn non lắm, còn hai bài thơ em hỏi không phải thơ đường luật, vì thơ đường là phải đúng luật bằng chắc, rồi còn phải vận niêm, làm loại đó cũng được nhưng mất nhiều thời gian lắm, thực sự có một bài thơ tình viết thể này hay khó lắm, đây là thể thất ngôn. trong trang thơ của anh có hai bài thơ tình đường luật hay hình như ở trang 3 hay 4, em nhớ vào xem nhé.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
NÓI VỚI ANH (V)

 

Em chẳng bao giờ đòi nợ anh đâu

Để kiếp sau luân hồi mình có duyên gặp gỡ

Nợ ba sinh duyên tình ta chót lỡ

Xin hẹn mai này nhớ gặp đầu tiên.

Cho dù trái tim em mãi mãi ưu phiền

Cũng xin anh đừng đau mà trả nợ

Em không đòi đâu và anh thì mãi nhớ

Dẫu chẳng bao giờ ta trả hết cho nhau.

Niềm tin là gì em tìm trắng mái đầu

Hạnh phúc mỏng với tay là tan biến

Tương lai xa xôi với em là phù phiếm

Chỉ hiện hữu nỗi buồn xa cách của hôm nay.

Thôi kiếp này em xin chịu lưu đày

Nhốt trái tim vào ngục sâu vô vọng

Nén lòng đau mà xa người trong mộng

Em bây giờ đã khác hôm qua...

Anh hãy yên lòng và lặng lẽ rời xa

Đừng day dứt đớn đau làm chi nữa

Những kỉ niệm của tình yêu một thủa

Mãi chìm vào trong kí ức xa xôi

Hẹn gặp nhau ở kiếp luân hồi

Mình nối tiếp tơ tình còn dang dở

Thì anh ơi tim em còn mang nợ

Những ân tình nồng thắm của hôm nay...

 

17/7/2007

Vân Hồng

 

THỔN THỨC

 

Anh nào

có muốn gì đâu

Mong em vơi bớt nỗi sầu tình si

Nợ ba

sinh có đáng gì

Cho tôi được nối tơ vì mình em

Khối tình

ta cũng muốn đem

Buồn đau không thích riêng em chịu mà

Xin lau

nước mắt em xa

Nay anh gửi một chút quà niềm vui

Để em

bớt phải bùi ngùi

Hạ vầng trăng khuyết cho tôi làm thuyền

Chở ai

tới chốn tình duyên

Câu thơ trèo lái đẩy thuyền đi nhanh

Ước gì

dài mãi tuổi xanh

Anh sẽ gửi chút chân thành vì ai

Hoa hồng

vui đón ban mai

Cười lên em nhé kéo dài sắc hoa

Ngày mai

dù dẫu có già

Tóc kia nhuốm bạc cũng là gì đâu

Nay anh

bắc nối nhịp cầu

Con tim thổn thức với nhau... cả đời

 

17/7/2007

Đình Vinh

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Hỏi người em gái

 

Có phải rằng em vẫn chửa chồng?

Hay là mười tám đã con đông?

Miếng trầu dạm ngỏ duyên đà thắm?

Chung rượu tân hôn tình hãy nồng?

Hà cớ thẹn thùng bên ánh nguyệt?

Sao còn giấu mặt với vừng đông?

Phải chăng tâm sự còn chưa tỏ?

Bao kẻ sầu chung em biết không?

 

Anh xin đối với em bằng bài đường luật nhé

 

 

 

Sao hỏi rằng em vẫn chửa chồng?

Lại còn mười tám đã con đông

Duyên em nào có ai đưa đón

Đâu được nhấp môi chén rượu nồng

Thôi phải thẹn lòng cùng ánh nguyệt

Tàn phai cho một kiếp xuân hồng

Ngóng người quân tử nay sang đón

Cho được thành thân gái có chồng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

1124330811984_6h.jpg

 

 

Bác sỹ phòng mổ

Tặng anh Vinh.

 

Anh!

Con người tưởng chừng như vô cảm.

Cắn chặt đôi môi.

Để nỗi xót xa không bật thành lời.

Quên đi những đau đớn cuộc đời.

Anh đem lại niềm vui cho người khác.

Bằng đôi tay vững chắc.

Và con tim rực lửa tình yêu.

 

Cả đời anh làm bạn với kéo dao.

Với máu mủ, gạc bông.

Với kim khâu,

Với sự sống còn của đồng loại.

Anh như người lái đò từng trải.

Kiêu hãnh vượt qua ngọn sóng tử sinh.

 

Không ai nghe anh nói về mình.

Chỉ những dòng thơ anh bất diệt.

 

Nhật Linh, tháng 7/2007

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...