Jump to content
nganthao

Thương về miền đất nhớ

Recommended Posts

LỜI CHO EM

 

Lời cho - ánh sáng mặt trời

Lời cho - những nụ môi cười héo hon

Đợi nhau biết kiếp nao - tròn

Mà em ước hẹn - đá mòn chẳng quên

Lời cho - mười ngón tay mềm

Lời cho - ngày tháng vùi quên tủi hờn

Rêu phong một mớ chất chồng

Từ ly ai tiễn - lệ nồng mắt cay

Lời cho - mây trắng chiều nay

Lời cho - tà áo tung bay nét buồn

Ngày xa xưa ấy hoài thương

Sắc hoa màu trắng thê lương ước nguyền

Lời cho - trăng nước bên thềm

Lời cho - kỷ niệm êm đềm còn đâu ?

Tên người ôm kín ngàn sau

Là thương yêu cũ qua mau cuộc tình.

 

HST ( BN. Vũng Sầu Xứ Phú )

 

- Ngân Thảo.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

TÌNH KHỜ

 

 

 

Tình anh cho không thừa và không thiếu

chỉ thật vừa / thật đủ / để em yêu

Nhớ thương này anh đếm được bao nhiêu

Ngần ấy đó là bấy nhiêu tha thiết

 

Tính anh cho lúc nào anh chẳng biết

In hình như hôm anh viết lá thư

Hay là vào một hôm cuối mùa thu

Anh bắt gặp mắt nâu buồn tư lự

 

Rồi anh ngỏ một đôi lời tâm sự

Em chuyện ḷòng do dự chẳng nói ra

Hết nhìn trời lại ngắm một cành hoa

Đôi mắt ấy / chao ôi / anh thương quá

 

Và anh bán luôn chẳng cần lượng giá

trái tim anh hai dòng máu ngược chiều

Đọ̀i yêu em - và muốn được em yêu

Nhiều hay ít / không cần / yêu là đủ

 

T́nh anh cho nhưng mà em chẳng giữ

Lỡ yêu rồi giờ lấy lại làm sao

Thế mới biết t́ình không hỏi mà trao

Là t́ình dại yêu t́ình khờ em nhỉ ??

 

 

nlt ( bn.vsxp )

 

quachthuthao

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

DẤU PHƯỢNG

 

Trên lối nhớ - em về ghi dấu Phượng

Sỏi đá buồn thương lại vết chân xưa

Mười ngón tay đong nước mắt tuôn thừa

Buông rơi cả cuộc tình vừa mới chín

Ghi dấu Phượng lên hàng cây câm nín

Ủ rũ sầu nhìn xuống lối em qua

Có một hôm em khoác áo bạc hà

Và đi lạc dạo trên bờ tóc xõa.

 

Trên lối nhớ ta về xin bôi xóa

Dấu Phượng hồng xưa giờ đã sang sông

Mười ngón tay ve vuốt dợn tóc bồng

Ngôi phiền muộn dần đưa hồn chết lịm

Ghi dấu Phượng vào cuộc tình màu tím

Loài hoa nào nở giữa vết chim Di

Giọt máu nào từ khúc khởi hành đi

Không chết tím - một lần ghi dấu Phượng.

 

Tuyển tập " Tình Phượng sau cùng " (BN.VSXP)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

ĐỊNH LÝ LIÊN HOẢN

 

Thằng thất tình buồn đời đi uống rượu.

Thằng say sưa nằm ngủ chửi trong mơ

Thằng mất trí trổi dậy về thất thểu

Thằng lang thang ngồi giữa phố làm thơ

 

Gã thi nhân đục ngầu đôi mắt đỏ

Gã hận đời cất tiếng hát nghêu ngao

Gã du ca gục đầu ôm ngực thở

Gã cơ hàn gập người xuống ho lao

 

Tên bệnh hoạn lần về nơi gác trọ

Tên ở thuê năn nỉ khất tiền nhà

Tên thiếu nợ - thêm một lần thiếu nợ

Tên nghèo nàn ôm đồ đạc đi ra

 

Kẻ không nhà ngày hôm nay nghỉ học

Kẻ trốn học không đi lễ nhà thờ

Kẻ bỏ đạo mất niềm tin chợt khóc

Tôi bây giờ ... nước mắt đă cạn khô.

 

- BN.VSXP.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

aily nghĩ bài thơ tuyệt thật! đọc bài thơ này vừa có cảm giác lạ, cũng vừa có cảm giác quen! Lạ ở cách làm thơ của Ngân Thảo (aily nghĩ vậy); quen từng nhân vật lần lượt được đưa vào thơ, nhưng lạ vì được đưa vào tự nhiên ko cầu kỳ dẫu có một chút như là chán nản! Không chán nản sao được khi những "thằng" hiện ra với dáng vẻ đáng thương! Những "gã" lần lượt xuất hiện làm mình có chút ghê sợ! Những "Tên" tội nghiệp lỡ rơi vào vòng thiếu thốn! Không dừng, cứ như đi tiếp con đường lại gặp thêm vài "kẻ" thất thưởng! Và nhìn lại "tôi bây giờ...nước mắt đã cạn khô", vậy ai chán nản hơn ai!

 

thích bài thơ này của Ngân Thảo nên ghé vào viết vài dòng, mong là ko làm giảm bớt cái hay của bài thơ!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

MÙA THU CỦA H.

 

Em có về theo hương gió thu

Cho mây gom nhớ lại giam tù

Trong đôi mắt nhỏ em buồn ngủ

Tiếng mưa chiều nghe như tiếng ru

 

Thoang thoảng chút tình vương chút tơ

Chút bâng khuâng một chút mơ hồ

Động lá thu vàng rơi lên cỏ

Mắt con nai vàng trông rất ngơ

 

Em bước chân chim sáo thật mềm

Giọt sương màu trắng lắng vào đêm

Treo lên ngọn liễu hoa tình nở

Nghiêng bóng trăng rung rụng xuống thềm

 

Em hát trong mê giấc ngủ hiền

Xinh như thục nữ đẹp như tiên

Bài ca tình ái đưa em đến

Ngự lên ngôi nữ chúa ưu phiền

 

Hái hoa hay hái trái tủi hờn

Em về gieo thử hạt cô đơn

Mùa thu ươm nấm mầm rễ nhớ

Ai dạy cho em biết tuổi buồn ?

 

Mây chở thu về trong mắt trong

Đưa em ôm một mớ tuổi hồng

Từ hàng mi gãy cong mộng ước

Nửa đường đi xuống bến chờ mong

 

Thu dẫn em về thăm gió đông

Xam xám hồn như tím tim lòng

Nâu nâu mắt nhuộm sầu lên tóc

Mất tuổi học trò - em tiếc không ?

 

( Mười tình khúc cho H.) bn.VSXP.

- Ngân Thảo.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

BÀI THƠ CHƯA TRỌN

 

Anh hứa tặng em một bài thơ

Rồi để em yêu mãi đợi chờ

Bài thơ anh viết chưa tròn nghĩa

Mà sao lòng cứ mãi ngẩn ngơ?

 

Hồn thơ ngày ấy đã quên rồi

Hay tại lòng ai - lệ đã vơi

Đêm đã gần tàn thao thức mãi

Muốn viết mà sao vẫn cạn lời

 

Giờ lấy gì đây để đền em

Thơ tình không trọn sẽ buồn thêm

Bài thơ anh hứa xin giữ lại

Để suốt cuộc đời anh chẳng quên

 

...

 

Anh sẽ đền em một nụ hôn

Cho hương tình đó thấm vào hồn

Đêm dài vương vấn - miền thương nhớ

Thơ tình là những nụ ... môi hôn

 

- Ngân Thảo.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
BN Vũng Sầu Xứ Phú là ở đâu vậy bạn Ngân Thảo ?

 

À quên bài thơ Thảo Nguyên của Ngân Thảo đã được giới thiệu trên báo điện tử Bạch Mai Bút Chí,có điều trang web vẫn còn đang sửa chữa nên chưa đưa link để Ngân Thảo vào xem được

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Ngân Thảo rất cảm ơn Anh Thanh Trắc Nguyễn Văn đã quan tâm đến thơ nganthao.

 

Về bút nhóm Vũng Sầu Xứ Phú :

Xứ Phú Là một xóm đạo nhỏ ở ngoại ô thành phố HCM. Bút nhóm tập hợp một số văn thi hữu , thỉnh thoảng mới gặp lại nhau một lần. Cùng sáng tác chung, và những bài văn,thơ đều được ghi chung bút danh BN.VSXP.( Hiện nay mỗi người đều có bút danh riêng,và hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau ).

Vài dòng trân trọng trả lời cho Anh rõ.

 

- Ngân Thảo.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...