Jump to content

Recommended Posts

Quay trở về mái trường.... mà ai lại không có một mái trường đâu. Mỗi lần quay lại, mỗi lần nhìn thấy nó ta lại thêm lưu luyến và bâng khuâng. Tôi đã trở về.... sao nó đẹp quá !.....

 

Mái trường kỉ niệm

 

Tôi bước về thăm bóng dáng xưa

Cho bao thề ước và mộng mơ

Tôi bước về thăm ngôi trường cũ

Để lòng lại nảy chút tình thơ.

 

Nhớ phút đầu tiên tay xách cặp

Ai thương ai bẽn lẽn hỏi thăm

Thoáng nét bâng khuâng trên phố nhỏ

Gặp lại người tôi nỡ yêu thầm.

 

Ôi ! Cơn gió nào khẽ bay qua

Đẩy tâm hồn ngọc vút đi xa

Nhớ thương một thời lưu luyến mãi

Gặp cô gái xưa sống lụa là.

 

Thời học trò ấy mắt liếc duyên

Lấp láy mến ai... ngát trăm miền

Tung tăng trên gió làn tóc biếc

Lòng tôi bỡ ngỡ... tựa như tiên.

 

Từ ấy kẻ kia biết làm thơ

Ngại ngùng... yêu mến và ngẩn ngơ

Đường kia đã có ai hiện diện

Con phố hoa xanh một gã khờ.

 

Tôi nhớ hình như có một lần

Thơ viết xong rồi lòng phân vân

Giấu kín tình yêu hoài trong cặp

Hé ra cất vào lại mê mân.

 

Đông, xuân sang hạ mùa thi đến

Cứ tự nhủ mình chẳng được hên

Cho nên chưa có bao cơ hội

Để mình tận tay trao đến em.

 

Và như thế mãi tình yêu lỡ

Chưa kịp đến tay bao vần thơ

Đắm đuối si mê chẳng thổ lộ

Tiếc nuối chờ mong... mãi đến giờ

 

Mãi giờ mới gặp người mình thương

Dưới bóng phượng thân, một mái trường

Lộng gió vào tôi bao ký ức

Mộng mơ còn đó lòng tơ vương.

 

Có biết gì không: em - cô giáo

Chở trong thần thoại những vì sao

Có biết gì không: tôi - thi sĩ

Có thành đôi không, biết thế nào ?

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chào anh Vinh em rất vui vì anh đã quá bộ tới khu vườn nhỏ bé này. Chúc anh một ngày đầu tuần vui vẻ !.... và có thật nhiều thơ.

 

Chào cả nhà ,

Cho Quỳnh tham gia với nha ,tại hoaquynh là nick của Quỳnh mà ...chúc tất cả nhà đều vui nhá

HOA QUỲNH

 

E ấp đêm thanh một nụ quỳnh

Trăng vàng trên ấy nhớ nghiêng nhìn

Cánh hoa trong trắng, tình em đó

Trăng chớ bỏ hoa lại một mình

 

Năm tháng đợi chờ thương nhớ ai

Hanh hao mòn mỏi búp hoa gầy

Dấu yêu có thấu lời em ngỏ

Xuân thắm bến đời duyên trúc mai

 

NQ

 

HoaQuynh1.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tên thật Như quỳnh , nick name hoaquynh ... cho quỳnh ké 1 bài nữa nha

 

PHIÊU LINH

 

Tiền thân em là một loài hoa trắng

Đêm mênh mông hoa khe khẽ trở mình

Ngước nhìn đời hoa hé nụ môi xinh

Gửi chút hương cho đời thêm ý vị

 

Chữ phiêu linh thôi thì đành chấp nhận

Miễn sao mình tròn một kiếp yêu thương

Mai xa rồi người còn luyến còn vương

Còn nhớ mãi quỳnh hoa đêm nguyệt bạch ....

 

NQ

DSCF0120.jpg_thumb.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Ôi, em vô ý quá để các anh chị đến nhà mà chẳng lấy nổi ghế để ngồi. Mà lại chẳng đưa ra bài thơ Hoa quỳnh nở - cây nhà lá vườn nữa chứ ! Bây giờ chắc chưa muộn, mong các anh chị thông cảm cho:

 

Hoa quỳnh nở

 

Hoàng hôn vỗ giấc đón tý trăng

Thu ngóng chờ ai đúng đêm rằm

Gió ngoài thoảng mát hoa quỳnh nở

Hoàng hậu màn đêm... em biết chăng ?

 

Và Phong Thu rất mong lần sau chị Quỳnh, anh Vinh, thầy Thanh Trắc Nguyễn Văn,..... lại ghé qua, ở một mình buồn chết luôn.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Ghen... liệu có phải là một điều gì đó quá xấu xa mà ta nhắc tới như một tật khó sửa. Ghen.... co phải thựa sự là một điều gí đó hài hước khiến cho ta cười đùa. Hay chăng. ghen là hạnh phúc....

 

Ghen

 

Ghen là để thân mình đi nơi khác

Người một nơi mà tâm trí một nơi

Ghen là giữ trong tay khư khư món đồ cổ

Không dám buông ra vì sợ nhỡ nó rơi

 

Như phép toán, ghen là chuyện ba người

Hai con số một phép dấu, thế thôi !

Cộng thêm trừ đi nếu chẳng có gì mất

Thì ta đem chia,..... mọi chuyện đã xong rồi !

 

Ghen cũng khiến cho tâm hồn trẻ lại

Thời bé thơ mình bị gác một bên

Rồi nhũng nhiễu khi bánh để nhường đứa khác

Còn giờ đây ghen là vì.... yêu em

 

Khi phải ghen thời gian tính bằng ngày

Đi mỗi bước mà tưởng hàng cây số

Trong mỗi khắc em nhìn người xa lạ

Ta bỗng thấy mình trở thành kẻ ngây ngô.

 

Khi phải ghen ta toan tính mọi bề

Mọi dấu chân mọi con đường em bước

Ngay cả đếm những hạt bụi rơi gần đến em

 

Ghen là cơ hội để hoàn thiện mình hơn

Thêm chải chuốt com lê, cravat

Nhưng có lẽ con tim kia chẳng muốn

Hãy chính là ta cho niềm vui ngập tràn

 

Đâu phải ghen làm người ta cô độc

Tâm hồn trông trống, ta lại tìm đến thơ

Ghen chỉ làm cho ta thêm hạnh phúc

Thêm hiểu văn chương và thêm những ước mơ.

 

Ai dám bảo ghen là không tốt

Dù có hơi cay nhưng rồi sẽ ấm yên

Ta sẽ cho em thấy tình yêu chỉ có một

Hòa tan những mặc cảm để nói tiếng yêu em.

 

Ai dám bảo ghen là không tốt.....

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chào Phong Thu , vui quá được Phong Thu ghé qua nhà Quỳnh ...nhà nghèo chả bánh trái rượu chè gì hết , uống nước trắng với Quỳnh nha rolleyes.gif vừa uống nước mình vừa bán tiếp cái chuyện ghen này há .... máu trong tim màu đỏ ... nên nhỏ hay hờn ghen... anh đừng trách nhỏ nghen....vì nhỏ yêu anh đó ....

 

Tiếp một bài ghen nữa nha , đừng cười Quỳnh há Phong Thu , tại máu Quỳnh đỏ mà ....Chúc Phong Thu mãi vui nhá , nhớ ghé nhà Quỳnh chơi thường xuyên nha , lần sau nấu nước trà mua bánh quy đãi bạn há smile.gif

 

************************

 

 

Bất Diệt

 

Đã dặn lòng thôi mà đừng hờn dỗi

Chuyện ngày xưa anh... quá khứ xa rồi

Ai lại khi không hờn ghen dĩ vãng

Mưa tan rồi nắng lại rực hồng tươi

 

Dẫu biết thế .... mà sao em vẫn tủi

Se sắt lòng khi nghĩ "kẻ đến sau"

Mối tình đầu anh dành cho người khác

Kỷ niệm nào chẳng ghi dấu đậm sâu ... !!!

 

Anh cười giòn hồn nhiên như dòng thác

Nước xuôi dòng ... thác đâu đổ ngược lên

Bóng người xưa anh bảo :_Đã lãng quên

Nên từ nay em đừng gọi tên "Dĩ Vãng ".

 

Dĩ Vãng kia là mây chiều lãng đãng

Cuối chân trời ... xa lắm ... đã ngàn xa

Còn tình ta là tình yêu bất diệt

Mãi muôn đời tình mãi vẫn thăng hoa ...

 

Đã Bất Diệt ngàn sau vẫn là bất diệt .... Mà Bất Diệt rồi đâu thể thành Dĩ Vãng ... Phải không anh ?! ....

H&Q

 

DSCF0715.jpg_thumb.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Quỳnh góp 1 bài về hoa ( chẳng đơn thuần là hoa quỳnh ... mà là 1 loài hoa nở về đêm ) .... dẫu thơ vụng nhưng mong Phong Thu đừng chê nhá ...

Bài thơ là nỗi lòng của cô gái nhớ người thương , mãi ngại người thương xa vắng rồi xa mặt cách lòng

Hoa & Em

 

Đêm khuya thanh vắng tỏ cùng ai

Mời ánh trăng vàng ghé xuống chơi

Vậy mà trăng ấy vô tình lắm

Để mặc hoa buồn cánh rụng rơi

 

Khoác áo phong trần đời lãng tử

Anh hoài phiêu bạt tận ngàn xa

Nguyện thề ngày ấy anh không nhớ

Mòn mỏi em chờ cũng tựa hoa ...

 

NQ

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đọc thấy hoa quỳnh kêu nghèo quá không có gì đãi bạn quỳnh để anh vinh đãi phong thu hộ em nhé

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Vinh mới vào trang thơ nhưng rất vui khi được nhiều bạn ghé thăm không những vậy lại còn tặng Vinh những món quà quý giá về mặt tinh thần, vì chúng mình ở xa nhau quá chẳng có gì đãi các bạn nên mình xin cám ơn tấm lòng quý giá của tất cả mọi người, rất mong mọi người luôn ghé thăm Vinh nhé. thôi không đãi nhau được những thứ quý giá thì Vinh xin đãi các bạn bài thơ mình làm coi như là chén trà tình nghĩa mình đãi các bạn:

 

 

tra2.jpg

 

 

 

ĐÃI BẠN

 

Cám ơn

bạn quý thăm nhà

Mình đây nào có nước trà mời đâu

Ngoài vườn

thoang thoảng hương ngâu

Xin mời nước trắng ngắm màu của hoa

Dùng thơ

đãi bạn thay trà

Tặng thơ như một món quà làm quen

Đâu cần

bia rượu hơi men

Yêu thơ yêu cả thói quen bạn bè

Hôm nay

nước trắng thay trà (chè)

Mà sao cũng thấy đậm đà sắc hương

 

 

hoangau.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...