Jump to content

Recommended Posts

Đường bụi

Phong Thu

 

Có con đường nhỏ nép bên sông

Có mờ cát bụi dòng nước trong

Ngút mắt nhìn leo người bóng ấy

Có chàng ngắm ai mấy quãng đồng

 

Có hoàng hôn nào chiều nho nhỏ,

Nắng xuyên vai gầy lòng phân vân

Lửa cháy thêu màu tình yêu đỏ

Mà ngoái trước sau vẫn bóng mình

 

Chuyện ấy ngày xưa ai dám nói,

Lúa thì trĩu hạt,… bạc như vôi

Dù yêu dáng ngọc yêu kiều lắm

Mà như phù phiếm lỡ một đời!

Có con đường nhỏ nép bên sông

Có cô gái xưa bước theo chồng

Đò sang ngang lái trên quãng vắng

Tội tình người ta cập bến đông…?!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đêm nay

Phong Thu

 

Em có nghe…

tiếng nước trong đêm chảy

Như thật gần và thoáng lại thật xa

Chỉ lấp loáng cho lung linh biến ảo

Xung quanh ta tiếng khẽ tựa hồn ma

 

Em có nghe…

hình như là từng giọt?

Vương bóng hình thăm thẳm vực bên kia

Trăng tiếc bóng xuyên mình qua khe cửa

Nước cùng trăng…. sao chẳng thấy chia lìa

 

Em có thức không

để nghe tôi thổn thức

trong tim mình ân ái tiếng yêu đương

Trăng soi bóng phượng hồng, một người lạ

Người lạ là tôi, bóng em mịt mù sương

 

Ai có nghe,….

tiếng chân người đang bước

Đi về đâu, hay về nẻo không tôi

Có thật không? Hay chỉ là ảo giác

Như tiếng mưa chốn đêm trường không em

 

Tôi vẫn nghe

Thi thoảng hương thơm lạ

Không phải em,

Sao cứ ngỡ là em…….

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chỉ là tiếng nói trong đêm mưa

 

Giờ tý tàn canh ập bão mưa

Thần sấm thanh la tắt tiếng đùa

Giá nến đèn khuya chừng cửa ngõ

Lay lắt từng cơn chuyên ngày xưa

 

Đỏ từng gác liễu nhớ mong ai

Nỗi nhớ ngày mưa suốt đêm dài

Đàn cung thanh đứt dây thanh đứt

Lỗi đường tơ khắc khoải hình hài

 

Tôi thường nghe tiếng em bên ấy

(ngọn sầu đưa tôi vào chuyện xưa)

Nghe là thao thức là run rẩy

Là nắng là mưa mãi đến chừ

 

Hỡi cô em gái nào bên đó

Cho tôi hỏi han chút tình thơ

Để một lần yêu một lần biết

Ru hồn vào chặp riết mông mơ

 

Chưa nhìn thấy cô đã tôn thờ

Trong lòng đã vội ngẩn vội ngơ

Đã coi cô là hoa trong nước

Còn tôi là nắng chói nước hồ

 

Nhưng rồi tình yêu đâu dám nói

Đâu dám ngỏ lời ngại bờ môi

Sợ cô hờn giận nghiêng mình dỗi

Chỉ tội một mình… tội riêng tôi

 

Tôi vẫn cảm tạ một dải mưa

Đã cho tôi được nhìn thấy cô

Nhìn thấy cô cười và cô khóc

Tôi về viết lại thành bài thơ

 

Người ấy giờ đây cách mấy sông

Thuyền sang đò lái một dòng trong

Lẳng lơ tình ái vui bên đó

Cách mấy đời nhau, một chiều đông

 

Hiện tại là mưa hay ngày xưa???

Đâu tiếng người thương tiếng em đùa

Cho tôi diễm phúc một lần nữa

Nghe tiếng em cười đến ngàn thu…

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Ai cũng có lần trễ hẹn, ai cũng từng muộn.... Phong Thu viết bài thơ dưới đây mong phác lại đôi nét tâm tư thiếu nữ khi bị trễ hẹn...

 

Muộn

 

Đến muộn nửa giờ em giận ngay

Lệ ngóng trông anh chực đong đầy

Nhưng vì kiêu hãnh em giấu vội

...em đợi nửa giờ dưới bóng cây

 

Bây giờ anh đáng ở đây rồi!

Để em chờ hoài mãi anh ơi

Hay là anh đã theo người khác

Quên một hàng cây, tới mấy đồi...

 

Triền non bên ấy biết bao rừng

Người còn vương vấn tình em không?

Giật mình...anh...nhỡ đâu... em đúng!

Có phải thu tàn lại đến đông?

 

Em đợi nửa giờ dưới bóng cây

Mà nửa thu tàn trong lòng tay

Mang theo hơi ấm anh đi mất

Bỏ lại tình em, chút heo may

 

Đã muộn rồi sao còn đến đây?....

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Mùa đông vẫn thường lạnh, nhưng lạnh sao bằng mùa đông ở trong lòng.... Mùa hạ thường vẫn ấm, nhưng ấm sao bằng những giây phút khi yêu?

 

Một mùa đông

 

Có phải đông về đem lại nỗi nhớ nhau

Những kí ức bao ngày chưa phai nhạt

Trên biển lớn sóng vẫn hoài dào dạt

Đẩy vô cùng tiếng hát của tình yêu

 

Anh bước về trên những tiếng tịch liêu

Dưới gót giày đám lá vàng xơ xác

Kí ức ơi!.... Ta gọi người lãng mạn

Xé đôi trời che ấm hồn em....

 

Chỉ một chút thôi anh cũng thấy êm đềm

Tay mơn trớn xoa dìu dịu nỗi nhớ

Em không thức giấc bỏ cuộc tình dang dở

Gió hồn nhiên thật nhẹ phải không em...

 

Có phải không trên những lối ta quen

Đám cỏ rối với chiều đông thật lạ

Khẽ chuyển mình loé lên màu nắng hạ

Thắp ngọn lửa ánh sáng của lòng anh

 

Dẫu thời gian mình có rất mong manh

Ta sở hữu những điều không thể nói

(Có đâu ngờ ta chẳng thể giấu nổi)

Và mùa đông về anh đã nói yêu em.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Có khi nào ta gọi người mình yêu trong vô vọng chưa? Gọi mà không ai trả lời..., gọi, gọi mãi mà nỗi nhớ khôn nguôi!....

 

Gọi em

 

Này em gái nhỏ biết hay không?

Gọi em, tôi khản cả tiếng lòng

Âm thầm tôi rót dòng dư lệ

Người vẫn lặng im ở hư không!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Phong Thu biết xuân bao giờ cũng vui. Nhưng đối với những người cứ vào xuân chợt phải xa cách người mình yêu, liệu còn nét tươi hồng trên môi???.... Tâm sự ấy, bằng lối thơ nhẹ nhàng, mong mọi người đón nhận......

 

Tâm sự mùa xuân

 

Ai nói nhỏ rằng xuân đang gõ cửa

Để trái tim hé mở với tin yêu

Cùng tháng năm nhung nhớ đã vơi nhiều

Nhưng xuân đến không phải là tất cả

 

Tôi theo xuân cho hồn mình thong thả

Mà nàng thơ theo bước khắp nơi nơi

Tận trên cành, những lúc cánh hoa rơi

Xuân đang đến hay buồn thương đang đến??

 

Trước ngày xuân dòng thơ tay uyển chuyển,

Hát với trăng, ru quyện sóng bên em

Lòng chếnh choáng cũng siết những hơi men

Sao xuân về lòng tôi u uẩn mãi.

 

Mong xuân đến xuân đi, đừng trở lại

Để người yêu ở mãi với người yêu

Khỏi mơ phiền vì những bước xiêu xiêu

Khi xuân nỡ vô tình tràn mọi nẻo.....

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

 

Gửi trong topic em một bài mùa xuân nha Phong Thu . Chúc em lúc nào cũng tươi vui ...ko là "Sao xuân về lòng tôi u uẩn mãi." nhé em .

 

Chị Quỳnh ko chịu " Mong xuân đến ,xuân đi. đừng trở lại " như Phong Thu đâu

 

Này đây là hoa xuân xinh tươi rực rỡ ... Và kia là nắng xuân hanh vàng nồng ấm ... Xuân ơi , đừng vội vàng xuân nhé , dừng bước ngọc ngà cho em kịp đôi lời nhắn nhủ ....

EM GỌI KHẼ MÙA XUÂN

 

Hoa Quỳnh

 

Ơ mùa xuân ... xuân đang về ngang cửa

Thả nồng nàn những vạt nắng hanh hanh

Trải mượt mà từng khóm cỏ non xanh

Thổi vào gió hương ngàn hoa ngây ngất

 

Xuân ơi xuân....chớ vội vàng đi mất

Nán dừng chân em nhặt chút nắng hồng

Gửi phương ấy trời tuyết trắng còn đông

Bớt lạnh lòng người lữ hành đất khách

 

Xuân nè xuân ...nhượng chút hương ngan ngát

Của muôn hoa lan tỏa khắp mọi vùng

Từ đồng bằng đến phố thị vui chung

Hưởng ngày Tết ấm no đầy sung túc

 

Và xuân ơi nhoẻn môi cười lời chúc

Cầu lứa đôi hạnh phúc mãi tình xanh

Như hoa cỏ mùa xuân trái chín cành

Mãi ngày sau đời vẫn nồng xuân thắm

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Cảm ơn chị Quỳnh rất nhiều. Cũng chúc chị có một năm mới luôn vui vẻ nha! Phong Thu thực sự xao động trước dáng thướt tha yêu kiều của mùa xuân với "Em khẽ gọi mùa xuân". Nhưng trên đường tìm kiếm làn gió của mùa xuân xứ Bắc tặng chị Quỳnh thì em lại gặp ngày lễ tình yêu. Có lẽ hẹn mùa xuân dịp khác vậy (một ngày gần thôi!).

 

Ngày 14/2, không biết bao nhiêu cặp tình nhân đã chọn con số này để tỏ tình yêu bấy lâu họ giấu kín. Nhưng cũng có những người nhút nhát, chẳng dám tỏ bày.... Nghĩ tới họ thực buồn, Phong Thu cũng men theo dòng cảm xúc ngọt ngào ấy mà viết:

 

Tỏ tình

 

Ai biết được tỏ tình yêu thật khó

Đậu trên môi mà chẳng thốt ra lời

Đôi khi muốn tựa ngọn sóng trùng khơi

Mà gặp em lòng này,... ta chẳng dám

 

Ai cũng biết lời yêu thật đơn giản

Dệt thành thơ bên mấy xấp thư tình

Nhưng ngày tháng ngọt ngào cứ thực nhanh

Bước đi với hẹn lòng: mai sẽ gửi....

 

Như càng đắm chìm vào muôn khoảng tối

Tìm cho ra ngọn nến... mà... Than ôi!

Chưa vội thắp, tình đã cháy tiêu rồi

Thêm chìm đắm vào biển đêm vời vợi....

 

Thôi chẳng muốn nói ra, ta xin đổi

Những lời yêu bằng ánh mắt trao thương

Em sẽ mở cùng ta vạn chiếc rương

Mang tình tứ trong làn môi khép chặt.....

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tỏ Tình của Phong Thu cứ mãi còn ngường ngừng ngần ngại ....Vui lên Phong Thu há , biết đâu đó có cô bé cũng đang ngập ngừng bày tỏ xúc cảm với Phong Thu ...Chị Quỳnh mong ngày ấy sẽ không xa nữa há ...

 

 

Có cô bé

Xoe tròn đôi mắt biếc

Hòn bi ve

Lóng lánh ánh thuỷ tinh

Lạc tim anh

Vương sợi khói lam tình

Để từ đó

Đời hai mình quyện chặt

 

Có cô bé

Xinh xinh tròn đôi mắt

Chớp hàng mi

Lỡ đánh rớt ngây thơ

Anh nhặt lấy

Chôn vào chốn mộng mơ

Để từ ấy

Ngọt bùi cùng chia sẻ

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...