Jump to content
Thợ Làm Vườn

Đàn cừu cười ha há trong đêm em

Bình chọn cho bài thơ "Đàn cừu cười ha há trong đêm em"  

22 bình chọn

  1. 1. Bạn đánh giá bài thơ này ở mức độ?

    • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_1.gif[/img]
      7
    • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_2.gif[/img]
      8
    • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_3.gif[/img]
      3
    • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_4.gif[/img]
      3
    • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_5.gif[/img]
      3


Recommended Posts

tôi thích nhận xét của "nghiaden"

 

.....

Đọc bài này ý nghỉ bị xuyên tạc bởi mấy câu chuyện tiếu lâm như:... Cô hướng dẫn viên đếm 1 chú lùn,2 chú lùn,3 chú lùn....

hay " con chuột chui vào lấy hạt thóc chui ra bỏ vào hang...."

 

Hihihihi!

......

 

Câu cuối mình thấy dùng từ "chổng" hơi phô!

Dùng từ "chống" có khi đc hơn!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

bài thơ này rất hay, tớ rất thích...! Có thể nói tác giả đang cảm nghiệm sự mâu thuẫn ngoài cuộc sống và trong chính mình. Khắc khoải và bình yên được diễn đạt bằng một ngôn ngữ rất sáng...và ẩn chứa trong đó một câu hỏi lớn ! cảm ơn tác giả, tớ đã vote tặng bạn 5 sao...

 

Còn với các bạn chưa hiểu bài thơ này: Lẽ nào các bạn chưa một lần đối diện với chính mình, chưa một lần nhìn thấy những mâu thuẫn bất khả thắng bại trong cuộc sống và trong tâm hồn mình? Chưa một lần tự hỏi mình rằng: đâu là Chân lý ?

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Ngày trước mỗi lần mất ngủ tôi vẫn thường hay đếm cừu, và bỗng giật mình khi thấy số lượng con cừu ngày càng tăng mà mình vẫn không chợp mắt được. Dường như nó muốn trêu ngươi chính bản thân ta. Nên Chuột rất thích từ "cười ha há"...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đây là một bài thơ viết theo kiểu thơ mới , không giống những đoạn văn xuôi viết ngắn mà cũng không có gieo vần hay tứ thơ , ý thơ mà chỉ có thể nhẹ nhàng nói là có một chút chất thơ . Mặc dù vậy tôi vẫn nhận ra được chân của bải thơ . Tôi không không thích bài thơ này , đó là cảm nhạn riêng của tôi , mong tác giả đừng giận nhé mà hãy cố gắng viết nhiều bài hay hơn nữa nhé . Chờ đón các bài thơ mới của bạn .

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tôi sợ đọc những bài thơ với những ngôn từ ...uh...nói sao nhỉ? à... quá hiện đại như này lắm. Vì khi đọc không có cảm xúc mà chỉ thấy hình như có nếp nhăn nơi trán.

 

Xin nói thêm, cảm nhận của mỗi người là khác nhau - tất yếu của xã hội. Nếu chúng ta tương đồng thì thật là buồn tẻ. Vì vậy tôi cũng có chút cảm thông với Nhật Minh...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

uhm, mấy bác nên đọc thơ với 1 tâm hồn tĩnh lặng, chứ ko phỉa là thái độ hằn học thì tốt hơn.

Bài thơ lạ và rất hay, tuy nhiên có vẻ tự tình, có lẽ khi nào ta trải qua những tâm trạng như trong thơ thì sẽ cảm thơ dễ hơn, nếu chê? thì mấy bạn nghĩ sao về thơ Điên của Hàn Mặc Tử, thơ Say của Vũ Hoàng Chương, hay Bùi Giáng, thái độ quá khích ko phù hợp với mấy người đọc thơ.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tôi đọc một số bài viết của tác giả thì thấy tác giả là một người khá sôi nổi, nhưng không hiểu sao thơ lại "dằn vặt" đến thế...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Tôi đọc một số bài viết của tác giả thì thấy tác giả là một người khá sôi nổi, nhưng không hiểu sao thơ lại "dằn vặt" đến thế...

tác giả là ai vậy bạn? hồi hộp quá!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chuyện đó không liên quan đến bạn, chỉ biết là cô ấy là một người khá sôi nổi trên diễn đàn ( lúc trước thôi ), và có tranh cãi với tôi ở một topic, nhưng cuối cùng lại là bạn.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Ack Chuột ơi là chuột! tác giả của bài thơ này là con trai mà

Và hình như chưa hề biết chuột là ai á :D

Nhầm rùi cưng ơi :)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Khách
This topic is now closed to further replies.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...