Jump to content

Recommended Posts

300819_208184679236919_6837849_n.jpg

 

 

CỦA CÁNH CHUỒN MỎNG

 

Mang thân phận côn trùng

Mãi theo đường bay tìm hạnh phúc

Đôi cánh đau nhức

Mỗi chiều qua nắng hấp háy bên thềm

 

Đa đoan nỗi thèm khát giăng đêm

Ru giấc câu thơ vỏn vẹn

Tiếng thở dài mắc nghẹn

Buồn vui song song

 

Hạnh phúc chẳng vạch lối đi vòng

Hụ hời* ... con chuồn phơi xác lạnh mom  sông …

 

HN

 

*tiếng đệm trong làn điệu quan họ

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

TẶNG NGƯỜI THA PHƯƠNG

 

Em mang buồn Hà nội

Giăng ngang mấy cửa ô

Có mùa bay như khói

Anh đến, rồi đi, mưa

 

Ta yêu nhau chim chuyền

Đắm đuối ngày cô mộng

Dẫu miệng đời dư luận

Bủa vây anh và em

 

Em vẫn xòe tán  rộng

Thường trổ lá âm thầm

Mong một lần đánh động

Giấc người từ trăm năm

 

Đã rớt giọt ngàn sương

Hồ Tây chiều hóa đá

Mắt nhìn theo bước lạ

Tiếng sâm cầm đau thương

 

Em mang buồn Hà nội

Tặng một người tha phương

 

HN

 

http://www.youtube.com/watch?v=PSKKXjn_sCg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

20-dieu-bo-lai-truoc-ngay-cuoi-15.jpg

 

GIỮA KHUYA TỈNH GIẤC

 

Tay mình gối mộng qua đêm

Chừng hơi anh thở ru em nả nồng

Nửa khuya – choàng giấc – ồ, không

Nghiêng người sờ cái mênh mông là buồn

 

Đẩy ô cửa ngước trăng suông

Chạm vào chiếc lá vô thường qua song

Chạm vào sắc sắc không không

Lạnh như tiếng khách bên sông hú đò

 

Bâng khuâng chạm vỡ câu hò

Ai duyên lỡ phận bỏ hờ bến sương

Ngồi lên vấn tóc soi gương

Giật mình ngó đóa dạ hương sắp tàn.

 

HN

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcQrPpCAnA_l3eDh54SY2wy

 

ĐÊM MÊ CUNG

 

Đêm mê cung

bập bùng hai ngọn lửa

Muốn cháy đến tận cùng thương nhớ

để không còn khát khao...

 

Đêm mê cung

giữa hai bờ mơ thực

biết dừng chân

nơi nào ...

 

HN

 

tặng anh nè

 

Cảm ơn... bản nhạc hay !

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

0b0f7880-266b-469b-aa08-51e9e2684cea.jpg

 

VÊ ĐỒ

 

em mài thật sắc

                 lưỡi dao

tháng ba cứa

    một nỗi đau giả vờ

tình yêu nửa thực

                     nửa hư

đưa em

      về phía gió lùa

                     tìm anh

 

HN

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcQOUT390Ik1ldgK29zhBMI

 

NHỎ NHOI

 

Em chỉ là thuyền nan

Buồn vui theo sông nhỏ

Biển anh mênh mông quá

Khéo nhỡ đắm tình em

 

Đành khuya khơi ngọn đèn

Nhắn người phương xa lại

Anh, mặt trời chói lọi

Chẳng đến cùng em. Đêm

 

HN

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Dieugiandi_zps9c6c3c1d.jpg


 


 


 


ĐIỀU GIẢN DỊ


 


 


Những điều nhỏ nhoi…


                … rớt vào quên lãng


Bỗng chiều chạng vạng…


                … ngơ ngác giật mình


Mùa thu đâu còn,…


                … chìm trong nỗi nhớ


Tình tôi một nửa…


                … em mang đi rồi


Điều ước giản dị…


                … thu về trong tôi


 


----


25/03/2013

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

 

ĐIỀU GIẢN DỊ

 

 

Những điều nhỏ nhoi…

                … rớt vào quên lãng

Bỗng chiều chạng vạng…

                … ngơ ngác giật mình

Mùa thu đâu còn,…

                … chìm trong nỗi nhớ

Tình tôi một nửa…

                … em mang đi rồi

Điều ước giản dị…

                … thu về trong tôi

 

----

25/03/2013

Cảm ơn anh laco đã ghé và cho thơ. Bài thơ thì em hiểu chút chút. Riêng cái ảnh của chú bé kháu khỉnh ấy thì em lại không biết anh có thông điệp nhắn gửi gì trong đấy. Khiến em lăn tăn quá. Chúc anh dzui dzẻ.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

 

ĐIỀU GIẢN DỊ

 

 

Những điều nhỏ nhoi…

                … rớt vào quên lãng

Bỗng chiều chạng vạng…

                … ngơ ngác giật mình

Mùa thu đâu còn,…

                … chìm trong nỗi nhớ

Tình tôi một nửa…

                … em mang đi rồi

Điều ước giản dị…

                … thu về trong tôi

 

----

25/03/2013

Cảm ơn anh laco đã ghé và cho thơ. Bài thơ thì em hiểu chút chút. Riêng cái ảnh của chú bé kháu khỉnh ấy thì em lại không biết anh có thông điệp nhắn gửi gì trong đấy. Khiến em lăn tăn quá. Chúc anh dzui dzẻ.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa, vì nụ cười thánh thiện an lành quá... nên thích vậy thôi.

Tks.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...