Jump to content

Recommended Posts

 

images?q=tbn:ANd9GcREYFDyuPMNPowR3UHoMe8

 

NỢ MÙA THU

 

Chẳng lẽ mình vô cớ đuổi thu đi

Tháng mười đã cây trơ cành mấy phố

Chiếc khăn len cứ chờ quàng lên cổ

Chút điệu đàng chưng diện với mùa đông

 

Chiếc lá nào vẫn nấn ná cuối cùng

Cho em hái cất vào trang nhật ký

Nơi bài thơ chép giúp anh đêm ấy

Chiếc hôn nồng, thôi, không nhắc làm chi!

 

Người đã xa, tận nơi những chim di

Hồn hoang dã chừng còn say gió lạ

Bởi mắc nợ thu mấy mùa chưa kịp trả

Em nơi này đếm xác lá đợi mùa đông …

 

HN

 

Bài này hay quá cô ạ.  :flowers:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcSMr-mDZ3iz2XxKPOEQUcH


 


 


QUẢNG NHỚ QUẢNG QUÊN


 


Chơm chớm đông, hồn em như hòn cuội


Dưới lòng đường tỉ mẩn những mùa mưa


Hoa sữa về hương loang thời vụng dại


Con chuồn chuồn đã hết buồn chưa


 


Lặng lẽ ngồi đếm đủ số ngày xưa


Chợt òa cười trong veo hồi trẻ nít


Hạnh phúc đầy đong vầng trăng cổ tích


Hoàng tử đâu rồi, ngồi trong góc Lọ Lem


 


Thinh lặng này chỉ dành gửi vào đêm


Kéo tấm chăn đắp ấm lên kỉ niệm


Nhắm mắt vờ hơi thở người hiển hiện


Quàng tay choàng một quảng nhớ vừa quên


 


HN


 


bài hát HOA SỮA


ca sĩ LỆ QUYÊN


 


http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hoa-Sua-Le-Quyen/ZW60BDFO.html


Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

 

 

 

...

 

Thinh lặng này chỉ dành gửi vào đêm

Kéo tấm chăn đắp ấm lên kỉ niệm

Nhắm mắt vờ hơi thở người hiển hiện

Quàng tay choàng một quảng nhớ vừa quên

 

HN

 

 

 

:flowers:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcQCPpWS54Bet_1LUDPdvw_

 

KHÒ KHÒ ƠI !

Sao người lại ngạo kiêu đến thế !
Cứ đày ta, đối thoại cùng đêm ?

Chăn đủ ấm, đệm đủ êm 
Sao đếm mãi mà Khò chẳng tới ?

Khò đi đâu , để ta cứ đợi
Tự gối tay mình
ru ... à ợi ... à ơi ... !

 

HN

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcQpdDDdFMHaqCC8mgBo3aY


 


MÙA ĐÔNG NÀY GIÓ VẪN LANG THANG


 


Vẫn góc nhỏ có em ngồi nhớ gió


Bàn tay này vẫn đợi gió hôn tay


Tà áo mềm đợi cơn bấc mân mê


Mùa đông đã nhờ lời hoa sữa nói


 


Úa như tóc hay tuổi mờ sương khói


Gió về đâu em đã khắp nẻo đường


Mỗi chiều này bắt gặp thảng mùi hương


Và tự nhủ, thôi, tha hồ mình ngây dại


 


Kỉ niệm đẹp có khi nào đòi lại


Mùa đã cho lá giữ lấy bao giờ


Hà Nội còn hào phóng mấy câu thơ


Cơn giông nhỏ giam em vào góc nhỏ


 


Sân bay vắng chẳng ai đành đứng ngó


Nhìn thời gian trôi ngược dưới chân người


Ở đâu rồi lọn nắng ấy vàng tươi


Đã một buổi xa nhau là xa mãi


 


Lẩm bẩm hỏi chính ai người có lỗi


Tà áo thơm từng phạm tội đâu nào


Hay là mình buổi ấy quá nôn nao


Những mềm yếu đeo lên làm trang sức


 


Ánh mắt buồn giấu sâu vào ký ức


Thôi, trả trời cụm mây đến xao xanh


Cầu khuya nay chẳng ai ngồi thao thức


Thương bên ngoài gió vẫn mãi lang thang …


 


HN


Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

 

images?q=tbn:ANd9GcQpdDDdFMHaqCC8mgBo3aY

 

MÙA ĐÔNG NÀY GIÓ VẪN LANG THANG

 

Vẫn góc nhỏ có em ngồi nhớ gió

Bàn tay này vẫn đợi gió hôn tay

Tà áo mềm đợi cơn bấc mân mê

Mùa đông đã nhờ lời hoa sữa nói

 

Úa như tóc hay tuổi mờ sương khói

Gió về đâu em đã khắp nẻo đường

Mỗi chiều này bắt gặp thảng mùi hương

Và tự nhủ, thôi, tha hồ mình ngây dại

 

Kỉ niệm đẹp có khi nào đòi lại

Mùa đã cho lá giữ lấy bao giờ

Hà Nội còn hào phóng mấy câu thơ

Cơn giông nhỏ giam em vào góc nhỏ

 

Sân bay vắng chẳng ai đành đứng ngó

Nhìn thời gian trôi ngược dưới chân người

Ở đâu rồi lọn nắng ấy vàng tươi

Đã một buổi xa nhau là xa mãi

 

Lẩm bẩm hỏi chính ai người có lỗi

Tà áo thơm từng phạm tội đâu nào

Hay là mình buổi ấy quá nôn nao

Những mềm yếu đeo lên làm trang sức

 

Ánh mắt buồn giấu sâu vào ký ức

Thôi, trả trời cụm mây đến xao xanh

Cầu khuya nay chẳng ai ngồi thao thức

Thương bên ngoài gió vẫn mãi lang thang …

 

HN

 

Một nét buồn và sang trọng của mùa đông. Trong nam trời vẫn còn ấm và ẩm cô chuồn chuồn ạ. Mong được đọc thêm những bài thơ với nét bút mượt mà của HN.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Một nét buồn và sang trọng của mùa đông. Trong nam trời vẫn còn ấm và ẩm cô chuồn chuồn ạ. Mong được đọc thêm những bài thơ với nét bút mượt mà của HN.

Thanks, dangthanhvinh. Rất mong được khen ngợi. he he. 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcTMd-zU2ggycMfgtkk-_y2

 

RA ĐỨNG ĐƯỜNG MÙA ĐÔNG

 

Mùa đông ra đứng ngã ba

Gió bay muôn hướng. Lòng ta, phương nào?

Trên không nhác tiếng chim chao

Vỉa hè thảng hoặc giọng rao phố phường

 

Quán tìm góc quán tìm thương

Nắng mờ đôi nhạt lọn sương mắt chiều

Cà phê nghiêng đắng vào yêu

Ngón gầy lơ đễnh khuấy điều đã quên

 

Xa người mỗi một xa thêm

Chưa thu hết lá đã thềm đông phong

Lơ ngơ như kẻ muộn chồng

Cúc hoa ai bán mủi lòng người mua

 

Mùa đông ra đứng ngã tư

Nhớ gì như nhớ kể từ đầu năm

Buổi chiều lại quá yên lành

Cho ta thèm được ướt đầm dưới mưa

 

HN

 

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dem-Mua-Dong-Ha-Noi-Thuy-Dung/ZWZABZ9I.html

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chào bạn .

Cám ơn bạn Chuồn đã gởi thiệp chúc mừng năm mới .

Vậy mình cũng xin chúc bạn năm 2015 này được mọi điều như ý

gia đạo bình an , sức khoẻ an khang và may mắn thành công thật nhiều nhé .

 

Thân mến .

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

đôi khi ai đó yêu mà không nói, nhớ nhưng lại giả vờ, muốn hỏi thăm nhưng lại làm ngơ mượn tay người khác, dù là anh chàng 20 hay " anh chàng " 5x cũng thế :D

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...