Jump to content
Thợ Làm Vườn

Thông báo của BTC cuộc thi thơ trên website Thơ Trẻ

Recommended Posts

Từ trước đến giờ TL cũng thường đọc những bài dự thi, TL không vote cũng không bình luận...thật lòng mà nói với luợng bài viết chất lượng như vầy thì thực là đáng mừng, cuộc thi thành công về phần tham dự, bài viết hay rất nhiều ...

Hôm nay TL vào xem kỹ và làm nhiệm vụ của mình ( 1 thành viên của diễn đàn) bằng cách góp phần bình chọn thì thấy khó chịu và phiền lòng...và có lẽ nhiều bạn cũng cùng quan điểm như TL nếu vào xem

dưới một bài thơ hay đáng lẽ được nâng niu, dưới một đứa con tinh thần đáng mặt gửi gắm đem đi dự thi thì lại chịu trận bởi những lời qua tiếng lại .

Mình đồng ý là một tác phẩm phải chịu sự gọt dũa mới truởng thành, nhưng sự chân thành khác với sự dè bĩu châm chọc, còn nếu như thắc mắc ý kiến thì cứ tìm đúng mục mà post lên.

khen chê không tác giả nào buồn, vì đó là điều giúp họ phát triển thêm nhưng không phải khen chê để họ cảm thấy không cầm viết lên nổi vì những bạn đọc ( đa số là có tâm hồn) lại có thể hành sử như vậy...

TL không phải thi nhân, làm thơ vì thích và để giải tỏa sở thích lẫn vui buồn, cũng muốn tham gia để ủng hộ cho xôm tụ lẫn không phụ lòng Ban Tổ Chức đặt vào, nhưng thú thật là rất may mắn khi chưa tham gia.

Sẽ có bạn khó chịu cho là TL chẳng là gì, chẳng góp công cán gì mà la lối,, nhưng đây là lời lẽ thực tâm, mong rằng diễn đàn thơ văn đúng chất của nó! và khi nhắc đến diễn đàn người tra tự hào vì thành viên đúng nghĩa.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Từ trước đến giờ TL cũng thường đọc những bài dự thi, TL không vote cũng không bình luận...thật lòng mà nói với luợng bài viết chất lượng như vầy thì thực là đáng mừng, cuộc thi thành công về phần tham dự, bài viết hay rất nhiều ...

Hôm nay TL vào xem kỹ và làm nhiệm vụ của mình ( 1 thành viên của diễn đàn) bằng cách góp phần bình chọn thì thấy khó chịu và phiền lòng...và có lẽ nhiều bạn cũng cùng quan điểm như TL nếu vào xem

dưới một bài thơ hay đáng lẽ được nâng niu, dưới một đứa con tinh thần đáng mặt gửi gắm đem đi dự thi thì lại chịu trận bởi những lời qua tiếng lại .

Mình đồng ý là một tác phẩm phải chịu sự gọt dũa mới truởng thành, nhưng sự chân thành khác với sự dè bĩu châm chọc, còn nếu như thắc mắc ý kiến thì cứ tìm đúng mục mà post lên.

khen chê không tác giả nào buồn, vì đó là điều giúp họ phát triển thêm nhưng không phải khen chê để họ cảm thấy không cầm viết lên nổi vì những bạn đọc ( đa số là có tâm hồn) lại có thể hành sử như vậy...

TL không phải thi nhân, làm thơ vì thích và để giải tỏa sở thích lẫn vui buồn, cũng muốn tham gia để ủng hộ cho xôm tụ lẫn không phụ lòng Ban Tổ Chức đặt vào, nhưng thú thật là rất may mắn khi chưa tham gia.

Sẽ có bạn khó chịu cho là TL chẳng là gì, chẳng góp công cán gì mà la lối,, nhưng đây là lời lẽ thực tâm, mong rằng diễn đàn thơ văn đúng chất của nó! và khi nhắc đến diễn đàn người tra tự hào vì thành viên đúng nghĩa.

 

**************************************************************

 

Mấy bữa rầy nguyetthao cũng mang mang tâmtrạng như Tulipdenus . ( đã ngưng viết ra những bình / chọn của mình )

Đánh giá chung / theo nguyetthao / về mặt chất lượng của những bài dự thi ( đã đươc posted ) là rất đạt / ( chuẩn bị sẵn hai bài nhưng mới chỉ đọc qua 12 bài được sơ chọn đầu tiên nguyetthảo đã biết ngay được khả năng thân phận nên chấm dứt liền ý định tham dự cuộc chơi của mình / thua là cái chắc ) Không gửi bài dự thi nên tâm trạng hoàn toàn thoải mái khi bình và chọn . Tất nhiên nguyetthao rất trân trọng nâng niu và vô cùng cân nhắc trước bất kỳ một lời phê ( có ngụ ý chê bai ) nào . Tiếc là hiện tượng dùng ngôn ngữ nhố nháo / dè bỉu châm chích / đã thấy lai rai xuất hiện ( sau bài viết của qtthảo có giảm đi ) trở lại .

Tuy nhiên . điểm đáng nói ở đây là dường như chúng ta - thưa bạn Tulipdenus - có vẻ hơi nhu nhược không dám bày tỏ thái độ chính kiến của mình . Nói theo qtthảo là nhiệt tình khiếp nhược a hùa . nguyetthao không hiểu sao lại thế và chính bài viết của Tulipdenus trên đây đã khiến thêm một lần nữa nguyetthao nhắc lại hiện tượng này .

Có hay không có những góp ý của Tulipdenus của nguyetthao thì cuộc thi vẫn tiếp tục vẫn trôi chảy rồi cũng vẫn ( 99% )gọi là thành công tốt đep nhưng ước chi . .

 

nguyetthao

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Ới Nguyetthao, mình cũng mới gửi thơ dự thi nên trong lòng mong mỏi đến lượt thơ của mình được đăng để xem ý kiến của bà con nth? Có thể mọi người chê thơ mình dở òm nhưng xem ra hỏng có buồn chút nào, trái lại cảm thấy rất thú vị nữa là đằng khác. Chẳng lẽ bạn không muốn biết trình độ của mình ra sao? Nếu bảo thơ của nguyennguyen đáng vứt vào sọt rác nguyennguyen sẽ tranh luận đến cùng xem dở ở chỗ nào. Vì vậy bà con ơi cứ bình luận zô tư đi nhé, không nhằm nhò chi đâu. Hoan nghênh, hoan nghênh...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Hì hì, xin đính chính: Hue tho không phải là nick thứ hai của nguyennguyen đâu nhé, đó là nick của cô bạn đang vào nên ké chút thôi mà. Cả hai đều thích thơ nhưng lại ở chung một nhà, Tên kia hỏng biết làm thơ nhưng cảm nhận về thơ rất tốt đấy nhé. Nếu thơ của nguyennguyen mà đăng thì hắn củng nhảy vô bình loạn cho mà xem.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...