Jump to content
Thợ Làm Vườn

Bí mật của anh và biển

Bình chọn cho bài thơ "Bí mật của anh và biển"  

28 bình chọn

  1. 1. Bạn đánh giá bài thơ này ở mức độ?

    • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_1.gif[/img]
      2
    • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_2.gif[/img]
      2
    • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_3.gif[/img]
      10
    • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_4.gif[/img]
      5
    • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_5.gif[/img]
      9


Recommended Posts

NT hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn PĐ về bài thơ "bí mật của anh và biển". Đúng là bài thơ này vẫn còn có một số lỗi trong việc dùng từ ngữ và nếu tác giả sửa một chút theo như ý kiến của bạn Nguyetthao ở trên thì có lẽ sx hay hơn rất nhiều.

 

"Em lại về với biển chiều nay

Tìm bí mật của tình yêu hai đứa

Anh đã nhờ biển ngày xưa giữ hộ

Suốt bao năm vẫn bí mật riêng mình

 

Giả sử bạn sửa lại, Suốt bao năm vẫn cất giấu riêng mình,hay đại loại một từ nào đó đồng nghĩa...thì đoạn thơ sẽ hay hơn, sẽ sáng hơn!" (Trích nhận xét của Nguyetthao).

 

Tuy nhiên tôi cũng đồng ý với ý kiến của bạn Ngon Hoa đã cho rằng bài thơ này đã có ít nhiều thành công "Đơn giản vì tôi nghĩ rằng dù khen hay chê thì tác gỉa của bài viết này cũng là người thành công, thành công ở đây là đã nhận được sự quan tâm của mọi người và tạo nên sự bàn tán sôi nổi" (Trích nhận xét Ngon Hoa).

 

Tôi cũng muốn gửi một thông điệp giống như bạn PĐ đến tác giả bài thơ này rằng: Bài thơ của bạn tuy chưa thật suất sắc, có những lời khen và những lời chê nhưng biết đâu đó lại là những bài học để bạn tiếp tục rút ra những kinh nghiệm quý báu cho những tác phẩm tới và sớm cho ra đời những tác phẩm hay hơn nữa.

 

NT :)

 

Hi bạn Nắng Thu! Hân hạnh dc biết đến bạn.

 

Có lẽ bạn chưa đọc hết mấy bài nhận xét của mọi người về bài thơ này. Chị Nguyệt Thảo ko có viết nhận xét này

 

Giả sử bạn sửa lại, Suốt bao năm vẫn cất giấu riêng mình,hay đại loại một từ nào đó đồng nghĩa...thì đoạn thơ sẽ hay hơn, sẽ sáng hơn!" (Trích nhận xét của Nguyetthao).

 

Câu nhận xét đó là sự cảm nghiệm của Ph.Đ. Chị Nguyệt Thảo cũng đã nói lên chính kiến của mình, rằng bài thơ ko thể nào thay thế từ nào khác ngoài từ Bí Mật. Hai chính kiến khác nhau hoàn toàn, nhưng có cùng mục đích -mong muốn tác giả...viết và viết hay hơn nữa! Thế thôi ...:)

 

Phố Đêm - ko thể viết tắt thành PĐ - vả lắm cũng chỉ viết Ph.Đ. PĐ đọc vào ngượng kinh khủng ... :(

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Hi bạn Nắng Thu! Hân hạnh dc biết đến bạn.

 

Có lẽ bạn chưa đọc hết mấy bài nhận xét của mọi người về bài thơ này. Chị Nguyệt Thảo ko có viết nhận xét này

 

Giả sử bạn sửa lại, Suốt bao năm vẫn cất giấu riêng mình,hay đại loại một từ nào đó đồng nghĩa...thì đoạn thơ sẽ hay hơn, sẽ sáng hơn!" (Trích nhận xét của Nguyetthao).

 

Câu nhận xét đó là sự cảm nghiệm của Ph.Đ. Chị Nguyệt Thảo cũng đã nói lên chính kiến của mình, rằng bài thơ ko thể nào thay thế từ nào khác ngoài từ Bí Mật. Hai chính kiến khác nhau hoàn toàn, nhưng có cùng mục đích -mong muốn tác giả...viết và viết hay hơn nữa! Thế thôi ...:(

 

Phố Đêm - ko thể viết tắt thành PĐ - vả lắm cũng chỉ viết Ph.Đ. PĐ đọc vào ngượng kinh khủng ... :)

 

 

Thành thật xin lỗi bạn Ph.Đ, có lẽ bạn nói đúng, tôi chưa đọc kỹ nhận xét của tất cả mọi người nên sơ suất với bạn? Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng nếu tôi là tác giả tôi sẽ ghi nhận những lời nhận xét của bạn cho bài thơ này. Rất tiếc, tôi lại không có cái "diễm phúc" ấy.

 

Hẹn gặp lại :)

 

Hẹn gặp lại

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Gửi Khanhtrang.

 

Bạn suy nghĩ thử xem, tại sao? ... và tui chưa trả lời bạn liền, bạn đã cho 5 sao là bạn đã chắc bạn đúng rồi còn gì. Đúng, mỗi ngừoi có một nhãn quan riêng , nhưng...? :lol:

Tui mời bạn một chén trà thơm đấy (tưởng tựong thôi nhé) nếu bạn lập luận đúng nhất.

 

HC.

 

Gửi HC

 

Tôi cho 5 sao là bởi theo cảm nhận của tôi bài thơ này ngoài lợi thế về từ ngữ mượt mà thì còn có những bất lợi khác của người sinh sau đẻ muộn. Nhưng, tuy là tác giả là người đi sau, viết lại những điều mà nhiều tác giả tên tuổi khác đã từng viết nhưng lại không nhàm chán, không lặp lại làm cho bài thơ nhẹ nhàng đi vào lòng người đọc một cách hấp dẫn.

 

Còn chén trà thơm trong "tưởng tượng" của bạn tuy hấp dẫn đấy nhưng không đến nỗi làm tôi "mờ mắt" mà phải trả lời gấp những câu hỏi của bạn. Bởi đơn giản là vì câu hỏi của tôi dành để hỏi bạn trước nhưng tôi đã không nhận được câu trả lời trước từ bạn thì hà cớ gì tôi lại phải trả lời những điều bạn đang băn khoăn?Lẽ nào chén trà thơm trong tưởng tượng mà bạn mang ra để làm trao giải cho lập luận đúng nhất của tôi lại "cao giá" đến thế?!

 

Thân ái Khanhtrang. :P

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Gửi HC

 

Tôi cho 5 sao là bởi theo cảm nhận của tôi bài thơ này ngoài lợi thế về từ ngữ mượt mà thì còn có những bất lợi khác của người sinh sau đẻ muộn. Nhưng, tuy là tác giả là người đi sau, viết lại những điều mà nhiều tác giả tên tuổi khác đã từng viết nhưng lại không nhàm chán, không lặp lại làm cho bài thơ nhẹ nhàng đi vào lòng người đọc một cách hấp dẫn.

 

Còn chén trà thơm trong "tưởng tượng" của bạn tuy hấp dẫn đấy nhưng không đến nỗi làm tôi "mờ mắt" mà phải trả lời gấp những câu hỏi của bạn. Bởi đơn giản là vì câu hỏi của tôi dành để hỏi bạn trước nhưng tôi đã không nhận được câu trả lời trước từ bạn thì hà cớ gì tôi lại phải trả lời những điều bạn đang băn khoăn?Lẽ nào chén trà thơm trong tưởng tượng mà bạn mang ra để làm trao giải cho lập luận đúng nhất của tôi lại "cao giá" đến thế?!

 

Thân ái Khanhtrang. :lol:

 

Gửi Khanhtrang.

Bạn à, bạn thử chỉ ra cái chỗ mựot mà của bài thơ này cho tôi xem thử nào, và bạn thử đưa ra nhưng câu từ mới nhất trong bài thơ này, tôi thì tôi nghĩ ngừoi này rất muốn dùng chữ nhưng dùng không được. Bạn nên nhớ rằng muốn đoạt đựoc thi pháp thì trứoc nhất bạn không nên dùng lại những cái đã cổ lổ xỉ chẳng hạn như; "Để con sóng xô nghiêng bờ nỗi nhớ", tôi chỉ mới cho bạn biết sơ sơ trong bài thơ này thôi nhé, rồi bạn hãy từ từ tìm ra; thưa bạn tác giả của bài thơ này , nếu sự nhận xét của tôi là hữu ích , thì đó cũng là điều chân thực tôi đem đến cho bạn, tôi cứ hình dung con ngừoi thì có khuyết điểm mà ta biết mà không nói ra , tôi e rằng điều đó còn bất lợi hơn nhiều. bởi vì nó sẽ đánh gục bạn bất cứ lúc nào.

Trở lại hầu chuyện cùng bạn Khanhtrang, đáng lẽ ra bạn phải trả lời tôi trứoc chứ, bạn cho rằng bài thơ hay, nhưng bạn không dẫn chứng chỗ nào hay, bạn chỉ nói nó hay theo cảm nhận, thì tôi nói dỡ tôi cũng chỉ giải thích là tại nó dỡ đưọc không, nhưng bạn ơi, bạn hãy đọc lại những lời nhận xét của tôi, bạn sẽ thấy it nhất là tôi đã chỉ ra đựoc những chi tiết làm cho bài thơ bị kém. vậy thì nếu tôi giải thích tiếp liệu bạn có cho là đúng không, do đó tôi cần phải biết thật kỹ cái hay theo cách nhìn của bạn là như thế nào.

Còn tôi mời bạn chén trà , âu cũng là một cung cách giao tiếp của ngừoi Á đông đó thôi.

 

Thân gửi.

HC.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Thưa chuyện vui với hongcong thôi .

 

* Bạn nêu câu hỏi rất hay / trước đây nguyetthao cũng từng thắc mắc với bà chị Nguyễn ng. Tư là tại sao nhân vật " tôi " trong C.Đ.B.T lại hẩm hiu như vậy / Tại sao người cha lại " cứ phải " đổ đổn lưu manh " ra như vậy / Tại sao cậu em trai Điền lại ngờ nghệch như vậy v. v. . nguyetthao cũng từng" tội nghiệp " cho vô số nhân vật văn học như vậy / cũng " chẳng lẽ "cho không biết bao nhiêu cái lẽ chẳng hợp lẽ tí nào trong các tình tiết văn học . .hi hi .

 

**

Bạn nên nhớ rằng muốn đoạt đựoc thi pháp thì trứoc nhất bạn không nên dùng lại những cái đã cổ lổ xỉ chẳng hạn như; "Để con sóng xô nghiêng bờ nỗi nhớ", tôi chỉ mới cho bạn biết sơ sơ trong bài thơ này thôi nhé,

 

- . Lại trở về bài thơ " Mẹ Vẫn Tảo Tần " :

 

Đất níu trời đè cuôn tròn dáng mẹ

 

là câu chữ bạn khó chịu nhất thì nguyetthao lại thấy nó ấn tượng nhất

 

.Ban dẫn chứng dùm cho ( t/g và cả nthao ) biết đoạn thơ "con sóng xô nghiêng bờ nỗi nhớ", trên đã trở thành cổ lỗ xỉ từ năm nào vậy . nguyetthao hỏi vậy vì là trọn cả bài này thì đoạn thơ trên lại chính là đoạn nguyetthao ưng ý nhất . nó " thơ " nhất / nó khắc khoải nhất / . từng cảm xúc của nguyetthao rung động theo từng cảm nhận riêng :

 

con sóng / xô nghiêng bờ nỗi nhớ

 

con sóng xô / nghiêng bờ nỗi nhớ

 

con sóng xô nghiêng / bờ nỗi nhớ

con sóng xô nghiêng bờ / nỗi nhớ

 

con sóng xô nghiêng / bờ / nỗi nhớ

 

Tại vì quá sợ cho câu thơ quá " thơ " và " đẹp " laị hàm chứa bao la này trở thành vô duyên nên phải tham gia chuyên trò với hongcong thôi đây .

 

 

***

Có hai điều nguyetthao vẫn ngờ ngợ :

 

- hongcong chính là một " nhân vật " mà trong thư góp ý trước đây nguyetthao đã đề nghị vào ban giám khảo cuộc thi này

- Những bài thơ mà hongcong " soi mói " nhất có thể nào là những bài thơ mà hongcong thích và ưu ái nhất và thầm cho là " hay" hay không ? .

nguyetthao mong mình ngờ ngợ đúng .

 

Còn nếu không phải thì cứ tiếp tục cho nguyetthao được học hỏi thêm nhé

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Thưa chuyện vui với hongcong thôi .

 

* Bạn nêu câu hỏi rất hay / trước đây nguyetthao cũng từng thắc mắc với bà chị Nguyễn ng. Tư là tại sao nhân vật " tôi " trong C.Đ.B.T lại hẩm hiu như vậy / Tại sao người cha lại " cứ phải " đổ đổn lưu manh " ra như vậy / Tại sao cậu em trai Điền lại ngờ nghệch như vậy v. v. . nguyetthao cũng từng" tội nghiệp " cho vô số nhân vật văn học như vậy / cũng " chẳng lẽ "cho không biết bao nhiêu cái lẽ chẳng hợp lẽ tí nào trong các tình tiết văn học . .hi hi .

 

**

Bạn nên nhớ rằng muốn đoạt đựoc thi pháp thì trứoc nhất bạn không nên dùng lại những cái đã cổ lổ xỉ chẳng hạn như; "Để con sóng xô nghiêng bờ nỗi nhớ", tôi chỉ mới cho bạn biết sơ sơ trong bài thơ này thôi nhé,

 

- . Lại trở về bài thơ " Mẹ Vẫn Tảo Tần " :

 

Đất níu trời đè cuôn tròn dáng mẹ

 

là câu chữ bạn khó chịu nhất thì nguyetthao lại thấy nó ấn tượng nhất

 

.Ban dẫn chứng dùm cho ( t/g và cả nthao ) biết đoạn thơ "con sóng xô nghiêng bờ nỗi nhớ", trên đã trở thành cổ lỗ xỉ từ năm nào vậy . nguyetthao hỏi vậy vì là trọn cả bài này thì đoạn thơ trên lại chính là đoạn nguyetthao ưng ý nhất . nó " thơ " nhất / nó khắc khoải nhất / . từng cảm xúc của nguyetthao rung động theo từng cảm nhận riêng :

 

con sóng / xô nghiêng bờ nỗi nhớ

 

con sóng xô / nghiêng bờ nỗi nhớ

 

con sóng xô nghiêng / bờ nỗi nhớ

con sóng xô nghiêng bờ / nỗi nhớ

 

con sóng xô nghiêng / bờ / nỗi nhớ

 

Tại vì quá sợ cho câu thơ quá " thơ " và " đẹp " laị hàm chứa bao la này trở thành vô duyên nên phải tham gia chuyên trò với hongcong thôi đây .

 

 

***

Có hai điều nguyetthao vẫn ngờ ngợ :

 

- hongcong chính là một " nhân vật " mà trong thư góp ý trước đây nguyetthao đã đề nghị vào ban giám khảo cuộc thi này

- Những bài thơ mà hongcong " soi mói " nhất có thể nào là những bài thơ mà hongcong thích và ưu ái nhất và thầm cho là " hay" hay không ? .

nguyetthao mong mình ngờ ngợ đúng .

 

Còn nếu không phải thì cứ tiếp tục cho nguyetthao được học hỏi thêm nhé

 

Chào NguyetThao.

 

Bạn có lòng ưu ái hỏi tôi thi tôi phải nói. Có thể trong môt cái đã cũ, nhưng với một thể cách nào đó, bạn chỉ dùng một cái hích nhẹ thì nó cũng đã thành cái mới rồi, tôi thí dụ Hồ xuân Hương nói như thế này, đôi gò bồng đảo sưong còn ngậm , một lạch đào nguyên suối chửa thông, đến Hàn mặc Tử , Hàn mặc Tử nói , đâu gió lên tầng mây che mắt lạ/ ta muôn năm len lỏi ở Đào nguyên. Bạn thấy không bạn có thể nào nói Hàn mặc Tử lại bắt chứot Hồ Xuân hưong ở cái chữ Đào nguyên này, đấy tôi lại khó nói dài dòng ở đây, còn trong câu để con sóng xô nghiêng bờ nỗi nhớ, bạn cắt ra "bờ nỗi nhớ", "con sóng xô nghiêng", làm tôi liên tửong đến bài hát Lý ngựa ô của Trần Tiến có câu, "nghiêng nghiêng câu ca dao nghiêng nghiêng mái chèo. Dưới bóng bóng cây.. có con ngựa.. " bạn(t/g) đã dùng cái chữ nghiêng mà bạn vẫn chỉ chìm khuất trong hàng vạn của những tác giả cũng dùng dến chữ nghiêng này.

Tai sao có những thứ lạ mà tôi không cho rằng nó mới, thí dụ bạn nói tui đi ra biển tui thấy mây nghiêng nghiêng bờ nỗi nhớ, tui thấy con nứoc xoáy, xoáy nghiêng vào bờ thưong nhớ, thoạt đầu bạn tửong rằng những hình tựong mây, hình tựong con nứoc xoáy nghiêng nghiêng là mới , thưa bạn đó là một cái cũ rích, ngừoi ta lấy râu ông này để cắm cằm bà kia thế thôi. thì như vậy bạn cũng hiểu rằng đất níu trời đè có mới hay không, hay là mây rung rinh, núi ngất ngư mới là mới. v.v. văn học không dễ như ta nghĩ đâu.

Tui dừng ở đây một tí vì có công việc, tối tui sẽ tiếp bạn nhé.

 

HC.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

'. . .

 

 

.:văn học không dễ như ta nghĩ đâu. . . .(hongcong )

 

Cảm ơn hongcong đã mất công giảng giải cho nguyetthao hiễu thêm một ít " nghệ thuật " về cách cảm nhận thơ . về cách hiểu thế nào là mới là cũ ,

Trình độ của nguyetthao chắc chắn không bàng bạn rồi .

Cho nên tất cả những gì nguyetthao tiếp thu được nó nằm ở ngay câu kết luận bài viết của bạn và cũng là bài vuết của nguyetthao :

.:

văn học không dễ như ta nghĩ đâu.

 

 

chúng ta có thể kết thúc sự tham khảo lẫn nhau ở đây được rồi vì :

.:

văn học không dễ như ta nghĩ đâu.

 

nên tuỳ :

 

ai muốn nghĩ thế nào cũng được !

 

thân

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Anh vẫn nhờ biển ngày xưa giữ hộ

suốt bao năm vẫn

bí mật

riêng mình .

 

Tham gia một vài ý cho sôi nổi / thật ra là tìm cảm hứng cho riêng mình / chắc chắn là không hài lòng tất cả / xin thứ lỗi cho .

Nguyetthao chọn 4 sao cho bài thơ này

nguyetthao

 

..................................................

 

 

Đúng là Nguyêtthao tinh tế thật

Dùng từ "vẫn" ở câu thơ đó thấy hay hơn nhiều

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

gửi bạn thân mến nguyetthao!

hongcong tui có cảm tửong là nguyetthao còn giận, à mà đã là phái nữ thì hay giận, giận thì tui hay thích , thôi mai mốt bạn hỏi tui không thèm trả lời nữa, có khi bạn cừoi thầm mà cho tui là đồ khoát lác. hà hà.

 

Tặng bạn một bông hoa hồng nè.2616264830102096132BZOEvV_th.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
gửi bạn thân mến nguyetthao!

hongcong tui có cảm tửong là nguyetthao còn giận, à mà đã là phái nữ thì hay giận, giận thì tui hay thích , thôi mai mốt bạn hỏi tui không thèm trả lời nữa, có khi bạn cừoi thầm mà cho tui là đồ khoát lác. hà hà.

 

Tặng bạn một bông hoa hồng nè.2616264830102096132BZOEvV_th.jpg

 

HC ơi! KT cũmg muốn bạn tặng KT một bông hoa giống như của chị Nguyetthao vậy? Không phải là KT không "thèm" nói chuyện với HC nữa mà bởi KT dạo này ít tg quá. Đợi vài hôm hết bận tôi sẽ lại "khiêu chiến" với HC nhé! Chuẩn bị đòn mà đỡ này!

hihiiii

KT :rolleyes:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Khách
This topic is now closed to further replies.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...