Jump to content
Thợ Làm Vườn

Bí mật của anh và biển

Bình chọn cho bài thơ "Bí mật của anh và biển"  

28 bình chọn

  1. 1. Bạn đánh giá bài thơ này ở mức độ?

    • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_1.gif[/img]
      2
    • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_2.gif[/img]
      2
    • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_3.gif[/img]
      10
    • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_4.gif[/img]
      5
    • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_5.gif[/img]
      9


Recommended Posts

HC ơi! KT cũmg muốn bạn tặng KT một bông hoa giống như của chị Nguyetthao vậy? Không phải là KT không "thèm" nói chuyện với HC nữa mà bởi KT dạo này ít tg quá. Đợi vài hôm hết bận tôi sẽ lại "khiêu chiến" với HC nhé! Chuẩn bị đòn mà đỡ này!

hihiiii

KT :lol:

 

Hừ ! giờ này nàng đã lâm vào cung mê, đánh một giấc mà thu ba vẫn còn nghiêng mình say ải đảo. À, hay là hongcong ta hãy cứ chờ cho khi sao mai vừa nhá nhá ta sẽ hát câu này mà tặng nàng.

"đánh thức nụ hồng còn ngại ngùng sương sớm

thức dậy vầng trăng dậy thì ướt rượt chiều xuân"

ừ mà khi nào thức dậy Trang nương hãy chim ngữong bông hoa hồng này, nhé 532272739gkjboZ_th.jpg

 

nè ,mà hỏi thiệt nương nương, kiếm pháp của nương nưong đưoc liệt vào hạng nào mà dám khiêu khích với ta. hà hà !!, xưa kia ta theo trừong phái của Hồng thất Công cho nên bây giờ đi đâu cũng mang cái đuôi "công" bên mình. Nếu Trang cô nưong mà công kịp ta thì ta lấy rựou hồng mà tiếp đãi đó.

 

Chào tạm biệt Trang cô nương.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Hừ ! giờ này nàng đã lâm vào cung mê, đánh một giấc mà thu ba vẫn còn nghiêng mình say ải đảo. À, hay là hongcong ta hãy cứ chờ cho khi sao mai vừa nhá nhá ta sẽ hát câu này mà tặng nàng.

"đánh thức nụ hồng còn ngại ngùng sương sớm

thức dậy vầng trăng dậy thì ướt rượt chiều xuân"

ừ mà khi nào thức dậy Trang nương hãy chim ngữong bông hoa hồng này, nhé 532272739gkjboZ_th.jpg

 

nè ,mà hỏi thiệt nương nương, kiếm pháp của nương nưong đưoc liệt vào hạng nào mà dám khiêu khích với ta. hà hà !!, xưa kia ta theo trừong phái của Hồng thất Công cho nên bây giờ đi đâu cũng mang cái đuôi "công" bên mình. Nếu Trang cô nưong mà công kịp ta thì ta lấy rựou hồng mà tiếp đãi đó.

 

Chào tạm biệt Trang cô nương.

 

 

Hôhôhô! Mr HongCong quá tự mãn và đề cao khả năng của mình cũng như xem nhẹ khả năng của KT rồi đấy nhé.Không tun hả, thử đưa ra chủ đề xem sao? Rồi KT sẽ "bắn" lại cho biết tay ấy chứ.

 

Mà KT muốn bông hoa đẹp như của chị Nguyetthao cơ, chứ bông hoa xấu xí này trả lại HC đấy.

:rolleyes:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Bạn nguyetthao, quachthuthao,nhathao gì đó ơi... Thơ bạn hay lắm... Biết rồi!

 

 

Mặc dù mới gia nhập diễn đàn thơ trẻ chưa được bao lâu nhưng Ngôn Hoa phải công nhận Chuotrain là một thành viên rất "nhiệt tình" làm nên sự sôi nổi của các bài viết.

 

Hầu như tất cả các Toppic cũ, mới đều có "bước chân" của Chuotrain đã đi qua, đó là một đóng góp không ai có thể phủ nhận. Nhưng lần này, vào những bài viết có tên của Chuotrain viết về Nganthao sao Ngôn Hoa thấy hụt hẫng quá, hụt hẫng về những gì bạn viết ra, về những gì bạn đang nghĩ và hụt hẫng vì đang rất "đắn đo" không biết những điều bạn viết ra đây đúng khoảng bao nhiêu phần trăm và dựa vào đâu lại có thể đưa ra những nhận xét như thế?!

 

Ngôn Hoa không có nhiều thời gian và cũng không có nhiều điều kiện để kiểm chứng những thông tin mà chuôtrain viết ra, nhưng NGôn Hoa biết chắc trong số những bài thơ mà Chuotrain dẫn chứng ra và cho rằng đó là bài thơ của Nganthao thì có một bài không phải của Nganthao và cũng chả liên quan gì đến Nganthao cả.

 

Mong quý độc giả xem xét lại những thông tin do Chuotrain cung cấp và xử lý phù hợp để không biến mình thành người thừa thông tin nhưng lại đói tri thức. :(

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Má ơi, trò chơi dự đoán cơ mà... Tức nhiên phải có đáp án sai chứ u. Bạn chọn đáp án nào thì cứ nhắn tin gửi đến tổng đài nhé! Có quà đấy!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Rất cảm ơn những gì quý bạn độc giả đã lên tiếng .

Riêng nguyetthao vẫn bình thản thông báo :

Ngoại trừ việc ông kỹ sư tin học này sử dụng trình độ tin học của mình để gán ghép hình bậy bạ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nguyetthao thôi ( hộp thư của nguyetthao đã có tin nhắn hăm doạ ) còn ngoài ra tất cả những gì gọi là bí ẩn bí mật của cỏ dại , nguyetthao hoàn toàn không quan tâm ( chấp đấy ) tiên đây xin bổ sung thêm những gì mà quachthu thảo đã thông báo trước đây :

1/ nguyetthao vẫn khẳng định không có gửi bất kỳ một bài dự thi nào ( dựng chuyện vu khống này chỉ tội nghiệp cho tác giả hai bài thơ trên )

2/ trong 23 cái nick mà kỹ sư tin học thông kê thì chỉ vỏn vẹn duy nhất một nguyetthao là nguyetthao thôi không có 2 nick như qtt đã dự trù tiên liệu .

nguyetthao đang chờ xem Thợ Làm Vườn đang để cho ông em của Thợ múa gậy vườn hoang đến bao giờ đây .

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chuột Rain không có thầm tương tư nguyetthao nên Chuột không đời nào nhắn tin. Tên rởm đời nào vậy cà? Về chuyện này u có thể yên tâm, Chuột Rain thường lên mạng bằng Laptop nên sẽ phát hiện ngay...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Bạn , em Khánh Trang thân mến! Bạn gương cung lên béng, mà tui chỉ né thâu, bạn thấy bạn đã hao tổn công lực rồi, đến khi tui béng lại lòm sao bạn đỡ kịp, à mà tui không nỡ béng bông hồng, tui chỉ hun lên đó một cái thôi ngen.

 

HC.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Khách
This topic is now closed to further replies.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...