Jump to content

Bình chọn cho bài thơ "Những con vụ"  

57 bình chọn

  1. 1. Bạn đánh giá bài thơ này ở mức độ?

    • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_1.gif[/img]
      8
    • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_2.gif[/img]
      6
    • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_3.gif[/img]
      10
    • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_4.gif[/img]
      8
    • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_5.gif[/img]
      25


Recommended Posts

Bài thơ khá! Tuy nhiên hai câu cuối chưa đạt (phạm nguyên tắc: mạch kỵ lộ)

cũng chẳng biết con vụ là cái hì nhưng tớ cũng cho vài sao vì thấy vui vui tôi . dừng trchs nha

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

samcamhn xin chân thành cảm ơn PHỐ ĐÊM đã cho mình biết hình ảnh "con vụ". Quả thật, mình đã nhờ một chú người gốc ở Miền Trung đang công tác ở cơ quan bố, chú xem và xác định giúp và cho biết: Hình thức là đúng như thế rồi, tuy nhiên, hồi còn nhỏ, chú chỉ chơi cùng với trẻ em cùng lứa trong làng chỉ bằng con vụ gỗ (làm bằng gỗ) có vẽ màu, trang trí đẹp... chứ không như con vụ bây giờ thì hiện đại quá (chú bảo hình như con vụ này có dùng điện). Chú đọc xong bài thơ, chú còn cho biết: Bao năm công tác xa nhà, hình ảnh con vụ luôn luôn quay tít trong nỗi nhớ quê nhà, trong ký ức tuổi thơ vô cùng hồn nhiên, trong trẻo, nhớ những người bạn cùng thời ở quê (La Chữ - TT Huế). Khi chú đọc xong bài thơ, chú như có chút gì nghẹn ngào thì phải, biểu hiện qua gương mặt, khác lúc trước, khi mới bước vào nhà. Chú còn hứa với samcamhn, khi nào về Trung, chú sẽ tìm lại những "con vụ quê" tặng cho samcamhn nữa đấy. Qua diễn đàn này, samcamhn xin chân thành cảm ơn chú NNP và PHỐ ĐÊM cũng như tất cả thành viên trong diễn đàn về sự hiểu biết vô cùng thú vị này. Đặc biệt tg của bài thơ đã đưa hình ảnh con vụ vào bài thơ để bày tỏ những nỗi niềm và nhắc đến cái hồn dân tộc.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
samcamhn xin chân thành cảm ơn PHỐ ĐÊM đã cho mình biết hình ảnh "con vụ". Quả thật, mình đã nhờ một chú người gốc ở Miền Trung đang công tác ở cơ quan bố, chú xem và xác định giúp và cho biết: Hình thức là đúng như thế rồi, tuy nhiên, hồi còn nhỏ, chú chỉ chơi cùng với trẻ em cùng lứa trong làng chỉ bằng con vụ gỗ (làm bằng gỗ) có vẽ màu, trang trí đẹp... chứ không như con vụ bây giờ thì hiện đại quá (chú bảo hình như con vụ này có dùng điện). Chú đọc xong bài thơ, chú còn cho biết: Bao năm công tác xa nhà, hình ảnh con vụ luôn luôn quay tít trong nỗi nhớ quê nhà, trong ký ức tuổi thơ vô cùng hồn nhiên, trong trẻo, nhớ những người bạn cùng thời ở quê (La Chữ - TT Huế). Khi chú đọc xong bài thơ, chú như có chút gì nghẹn ngào thì phải, biểu hiện qua gương mặt, khác lúc trước, khi mới bước vào nhà. Chú còn hứa với samcamhn, khi nào về Trung, chú sẽ tìm lại những "con vụ quê" tặng cho samcamhn nữa đấy. Qua diễn đàn này, samcamhn xin chân thành cảm ơn chú NNP và PHỐ ĐÊM cũng như tất cả thành viên trong diễn đàn về sự hiểu biết vô cùng thú vị này. Đặc biệt tg của bài thơ đã đưa hình ảnh con vụ vào bài thơ để bày tỏ những nỗi niềm và nhắc đến cái hồn dân tộc.

 

Con vụ,vật mà Ph.Đ đưa hình lên, là một loại đồ chơi của trẻ em hiện giờ, thời buổi sống...con nít nó thích cái gì mới lạ,chớp chớp chíu chíu :) Ph.Đ cũng muốn nhìn thấy con vụ làm bằng gỗ đơn sơ,nó hợp với bài thơ này hơn, nhưng tìm mà ko gặp,chả lẽ chạy ra miền Trung chụp cái hình rồi vào post lên. Hì, e ngại quá! :blink: Sẵn tiện có hình ảnh đó, để mọi người hiểu thêm về con vụ(ngay cả Ph.Đ luôn) và sâu hơn là hiểu nội dung bài thơ một cách dễ dàng ! :) khi nào chú NNP của bạn, tặng bạn con vụ, bạn xin chú một cái cho Ph.Đ luôn nghen! (xí xọn một chút) hì... :)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Con vụ,vật mà Ph.Đ đưa hình lên, là một loại đồ chơi của trẻ em hiện giờ, thời buổi sống...con nít nó thích cái gì mới lạ,chớp chớp chíu chíu :) Ph.Đ cũng muốn nhìn thấy con vụ làm bằng gỗ đơn sơ,nó hợp với bài thơ này hơn, nhưng tìm mà ko gặp,chả lẽ chạy ra miền Trung chụp cái hình rồi vào post lên. Hì, e ngại quá! :) Sẵn tiện có hình ảnh đó, để mọi người hiểu thêm về con vụ(ngay cả Ph.Đ luôn) và sâu hơn là hiểu nội dung bài thơ một cách dễ dàng ! :) khi nào chú NNP của bạn, tặng bạn con vụ, bạn xin chú một cái cho Ph.Đ luôn nghen! (xí xọn một chút) hì... :rolleyes:

Cảm on P.Đ nhé! Nếu SChn có đựoc con vụ đó thì trứoc hết sẽ chụp cái hình rồi post tặng cho P.Đ, sau đó nếu biết rõ nơi gửi đến P.Đ thì SChn xin sẵn sàng đó, thật cơ!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Hôm nay mình ngồi đọc lại những lời khen trong topic này và phát hiện ra một vài điều. Đó là nhiều khi người ta tự mâu thuẩn với chính bản thân mình đấy... Yêu đấy, và ghét đấy. Hahaha...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Hôm nay mình ngồi đọc lại những lời khen trong topic này và phát hiện ra một vài điều. Đó là nhiều khi người ta tự mâu thuẩn với chính bản thân mình đấy... Yêu đấy, và ghét đấy. Hahaha...

 

Chuột nói thế là sao vậy ? Giải thích rõ hơn coi...vì PH.Đ cũng có reply trong bài thơ này :) Hay là Chuột đang định đánh nhau với binhthuong nữa ???Vì Binhthuong cũng khen. hi, đoán mò xí, ko phải Chuột bỏ qua cho...Mà Chuột đánh dấu chính tả sai rùi đấy! :)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Hôm nay mình ngồi đọc lại những lời khen trong topic này và phát hiện ra một vài điều. Đó là nhiều khi người ta tự mâu thuẩn với chính bản thân mình đấy... Yêu đấy, và ghét đấy. Hahaha...

 

 

Không biết các bạn nghĩ gì khi đọc những lời của bạn Chuôtrain, nhưng tôi thì nghĩ có thể điều này không đúng mà đó chỉ là suy nghĩ và đánh giá của riêng bạn mà thôi. Và tôi cũng không bao giờ nghĩ bạn Nguyetthao của chúng ta lại như thế.

 

Vì những tên truy cập thì tôi không rõ nhưng trong số những bài thơ mà Chuotrai kể trên thì có một bài mà tôi biết chắc và khẳng định rằng đó không hề liên quan gì đến chị Nguyetthao vì vậy có thể chị Nguyetthao khen- chê cho những bài viết cũng chỉ là những nhận xét góp ý cho cuộc thơ mà thôi.

 

Nếu ai cũng có những suy nghĩ như bạn Chuotrai thì tôi e rằng đến bản thân tôi cũng chả dám gửi bài hay là có những nhận xét, đánh giá gì về bài thơ và ý kiến đóng góp cho cuộc thi này nữa.

 

Sợ biết đâu lại bị nghĩ là "sinh sản vô tính của loài động vật" thì gay go lắm.

 

:)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chuột Rain chỉ là dự đoán thôi mà... Chứ đâu khẳng định gì, nhưng bạn ạ! Trong số liệt kê đó, có 1 bài bạn biết chắc ko phải cửa nguyetthao, nhưng có 1 bài Chuột biết chắc là phải đấy.

Thân.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Khách
This topic is now closed to further replies.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...