Jump to content
Hobac

Hobac__Những Vần Thơ Không Ngọt

Recommended Posts

Hi, Hobac! Gặp người quen vui quá! Chúc hồn thơ mãi bay cao nha.

 

Hi, Ngân Giang! Tìm mảnh vườn lạ để gieo hạt mà, chứ cứ sến hoài chán quá,

mà Ngân Giang sao không mở quán đi Hobac còn vào uống rượu với chứ, vào sau phải gọi Hobac là anh nhe! :P

 

Đời

 

Vài manh áo quần

vài bữa cơm canh

vài giờ một ngày, ngủ

vài giờ một ngày, chơi

vài giờ một ngày, bị đánh cắp

vài ba cơn, chiêm bao

vài ba cơn, khóc

 

Duy nhất một lần, ướm thử

Chiếc quan tài, vuông góc

Lăn lóc

Hố hầm

Chấm hết... đời

 

Hobac

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Cũng tính kiếm... miếng đất cắm dùi nhưng ngặt một nỗi... vốn liếng chẳng có. Thôi thì cứ tá túc tạm... hàng xóm vài bữa vậy. Không biết hàng xóm ở đây thế nào nhỉ?

Sao thơ HB dạo này chua chát thế??? Có uẩn khúc gì chăng?

 

....

Lại một chiều lang thang

Lặng lẽ bước chân hoang

Vô tình đưa ta về trước cổng chùa u tịnh.

Phải chăng

Khi cõi lòng chống chếnh

Ta lại tìm tới chốn tu

Như người chết đuối hướng về bờ

Tìm lại sự cân bằng

Cứu rỗi...

....

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Cũng tính kiếm... miếng đất cắm dùi nhưng ngặt một nỗi... vốn liếng chẳng có. Thôi thì cứ tá túc tạm... hàng xóm vài bữa vậy. Không biết hàng xóm ở đây thế nào nhỉ?

Sao thơ HB dạo này chua chát thế??? Có uẩn khúc gì chăng?

 

....

Lại một chiều lang thang

Lặng lẽ bước chân hoang

Vô tình đưa ta về trước cổng chùa u tịnh.

Phải chăng

Khi cõi lòng chống chếnh

Ta lại tìm tới chốn tu

Như người chết đuối hướng về bờ

Tìm lại sự cân bằng

Cứu rỗi...

....

 

Hàng xóm toàn là thơ thôi, Ngân Giang tự tìm hiểu nhe!

 

Cũng có lúc vui lúc buồn mà, Hobac thấy bình thường thôi chua chát đâu nào và không uẩn khúc lắm đâu.

 

Khát Hoang

 

Em cứ chơi bến tình huyền diệu

Còn ta phơi nước mắt ra đùa

Tội tình không, giữa buổi nắng chưa

Bao nhiêu mới đủ cho vừa khát hoang

 

Hobac

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Lạc

 

 

Người con gái không còn ra phía bãi

tôi không còn đợi đầu bến mỗi chiều

hôm qua. Ừ!

một chuyến tầu lao vụt

em lô xô, theo về chốn thị thành

mang niềm vui trong mắt long lanh

sáng rực những cung hằng viễn tưởng

muốn líu em lại nhưng sao chẳng được

mầu tà dương bóng đổ vô thường

******

 

Người con gái không còn muốn khóc

tôi không còn đùa giỡn thủa nào

em về. Ừ!

vẫn chuyến tầu lao vụt

xinh tươi hơn, nhưng phản phất nỗi buồn

hỏi thăm em em lảng tránh luôn luôn

em có biết mẹ tôi thường vẫn nhắc

em không sang vui trò chuyện cùng rằm

mùi phố thị lên hương nghe tàn nhẫn

******

 

Người con gái không còn đi nữa

tôi ngồi nhìn bến nước hư hao

bên tôi. Ừ!

chuyến tầu qua lao vụt

em đăm chiêu xa vắng cuối bãi bờ

đông chớm lạnh run run gầy hơi thở

vàng theo gió cải rụng bay, mùa hết

có lẽ nào...đừng,

hai ta đừng lạc nốt cả xuân nhau

 

Hobac

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tự Hoại

 

 

Bản năng nghiệt ngã

con mắt trần gian xoáy

xoáy... xoáy... cơn lốc xoáy

xoáy... xoáy... vực thẳm đảo điên

tôi gào thét man rợ

em run rẩy đứng im

 

Bản năng bùng nhùng

trân trân những cái nhìn tròn

tròn... tròn... rừng người quây tròn

tròn... tròn... vạn vạn cặp tròn trắng rã

nổ đi...nổ đi...đốp

nổ đi...nổ đi...độp

 

Ha ha... mù

con đường mù

... bản năng mù

mù... mù... mù...

ha ha ha... tôi bản ngã... tự hoại

 

Hobac

 

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Sau Bản Tin

 

 

Bốn mươi hai và ...

đã ra đi theo tàn nhẫn của lương tâm

nguyện một lời cầu bằng an cho số phận

tôi lại thấy mình ngớ ngẩn dư thừa

 

Bốn mươi hai và ...

những sinh linh rất trẻ giữa cõi đời

những con người cần lao chân chính nào biết mùi vụ lợi

đã làm mồi cho toan tính tham lam

 

Bốn mươi hai và ...

vẫn chưa là gì, thấy không trái trên cành vẫn ngọt

lên những lời như đường như mật vẫn rót

và vẫn thế một bàn tay với trái, một bàn tay ném vỏ bố thí dư thừa

 

Bốn mươi hai và ...

nối dài thêm tiếng khóc thê lương

ôi hình hài ma quái, từ lâu đã không còn muốn nghe trong tâm tưởng

cứ lớn dần hiện rõ trước bình minh

 

Bốn mươi hai và ...

thôi thắp một nén nhang tiễm đưa linh hồn về đất mẹ

đừng khóc nhé! hãy hát lên ngợi ca những tấm lòng rơi lệ

những dòng máu trao nhau chia sẻ nghĩa đồng bào

 

Bốn mươi hai và ...

tối

sáng

tổ quốc tôi còn thương đau chưa rứt

 

Hobac

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

01

THU SANG QUÊN MAY ÁO

 

Trăng rớt lên đầu sương ngã vai

Tịch liêu ngọn gió ngủ bên hài

Chông chênh hồn vẫn bờ hương phấn

Đỏng đảnh dạ còn bến liễu mai

Non Trúc thoảng mình âm hạc vọng

Ngàn Phong chợt loá sắc vàng phai

Nhịp đàn bỗng đổi cung tê lạnh

Vuốt ngón hỏi người, may áo ai?

 

Hobac

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đêm Cà Phê

 

 

Chiếc cầu

hai ngã

bên sáng đèn, rượu... tình nhân

bên mờ mịt, bóng hình... xiêu vẹo

 

Tôi ngồi

bên này

nghe những đôi tình nhân thề thốt

nghe những tiếng nhâng cốc khô khan

 

Tôi ngồi

bên này

nhìn bên kia dáng người lấm lép

nhìn bên kia vội vã bước chồn

 

Hai bờ sông

hai cảnh đời

tôi... cà phê... hai tâm trạng

khóc

cười

 

ôi... chiếc cầu

hai ngã... quê hương tôi

 

Hobac

 

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Hết Rồi

 

 

Toang hoang tôi xé hồn tôi

đem nhâm nhi nhúng mật đời... cho em

hương ngái chát

vị đắng mèm

vui chưa... em quẳng, nào thèm ngó qua

buồn cười... gom lại,

tôi kết quà

tôi tặng tôi... làm xa hoa cuộc đời

 

hôm qua em đến, ý lời

em ơi có biết... hết thời... từ lâu

 

Hobac

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...