Jump to content
Lathu

Bài thơ riêng viết cho anh-Người Hà Nội

Recommended Posts

Không Đề

 

Nghẹn ngào câu hát:

Nhớ ngọn đèn hàng đêm!

 

HN,6/1/2010 (ThăngLong)

 

 

Trở về đây lặng ngắm bóng hôn hoàng

Giấc phù dung tưởng đèn khêu tim cạn…

Con đường dài gai góc,

có lẽ nào vương vấn chút mùa qua ?

 

Xin Thu cứ vẹn nguyên ký ức

Cho Lá rơi , ngập xác la đà

Những mùa đông triền thông nằm ủ rũ..

Xin một lời lưu luyến buổi chia xa

 

Ơi cỏ, ơi hoa !

Ơi những dòng sông dốc cạn lòng vì sự sống

Có lúc trào dâng cuộn từng dòng sỏi đất

Có phút êm đềm , gợn sóng nhấp nhô chao ….

 

Em như mây, như gió ,như những vì sao

Đã tan vào không gian theo mùa đông lạnh cóng

Sao bến cũ cắm hoài con sào vắng

Mãi hỏi lòng đèn cũ - bấc còn không ?

 

Lathu 06/01/2010

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

...Em như mây, như gió ,như những vì sao

Đã tan vào không gian theo mùa đông lạnh cóng

Sao bến cũ cắm hoài con sào vắng

Mãi hỏi lòng đèn cũ - bấc còn không ?

(Lá Thu)

 

Ngọn đèn cháy từng đêm

Bóng tối khi mờ khi tỏ

Chênh vênh trước gió

Vài tia sáng mong manh!

 

Có phải đêm nào trăng cũng thẳm màu xanh

Có gió nhẹ đưa dịu dàng mùi thiên lý

Đã bao đêm chập trờn trong mộng mỵ

Em vẫn còn khuất xa!

 

Đêm của mai ngày đêm của hôm qua

Hơi ấm ngọn đèn, lắt lay chờ đợi

Em vẫn còn rất vội

Vạc kêu hoài đêm đêm!

 

Dù sớm mai nắng đọng nhẹ trên thềm

Hạt sương long lanh đậu trên ngọn cỏ

Hơi ấm ngọn đèn như còn đâu đó?

Giữa giao hòa ngày- đêm

 

Đò ai cắm sào chở trăng có nặng thêm

Xót xa trăng rơi chập chờn mặt nước

Ngọn đèn đêm nào cũng thức

Ấm nồng trong tiếng bình yên!

 

HN, 01/2010 (ThăngLong)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

một thoáng Sông Hồng!

 

 

Sông chiều nay hình như hồng trở lại

 

Cơn mưa đêm qua ..phù sa bỗng tìm về,

 

Gió vẫn thổi cho mây bay về núi

 

Cỏ nhú ngập ngừng đủ ấm một triền đê!

 

 

 

Vẫn thay đổi vô thường như năm tháng

 

Cơn mưa ơi có lúc đợi cháy lòng

 

Biết chớp bể mưa nguồn dâng ngọn sóng,

 

Mờ mịt bóng cò, mờ mịt nỗi chờ mong.

 

 

 

Hình như đến rồi đi là quy luật

 

Đi suốt bốn mùa mưa gió chẳng nghỉ ngơi,

 

Sông lúc cạn lúc đầy không đón đợi

 

Mãi xao lòng bên bồi - lở đầy vơi !

 

Nam Định 2010 (ThăngLong)

 

http://vn.myblog.yahoo.com/tuvanxaydungvn/...w=1&mid=612

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Không đề

 

Như hoàng hôn rơi thật chậm bên sông

Em chợt đến khi bên đời êm dịu quá

Còn đọng lại giọt sương buồn trên má

Nét thời gian cũng thật chậm đong về

 

Ai chẳng một lần mơ đắm một cơn mê

Dòng suối mát long lanh bình minh lạ

Tiếng chim rất ngây thơ trên vòm lá

Bàn chân rộn ràng trên lối mới vừa quen!

 

Cuộc sống bộn bề, cuộc sống lắm gian nan

Bàn tay nắm lúc nồng nàn lúc vội

Lời nói trên môi vẫn còn bối rối

Mây trôi nhanh cho trời bỗng giăng mù!

 

Đã xa lắm rồi thăm thẳm một lời ru

Bước chậm nhé mặc thời gian rất vội!

Cứ nói đi em cho dù là gian dối:

Chỉ một lời rằng ta vẫn cần nhau!

 

Trái tim dù mang lơ lửng niềm đau

Giọt sương sẽ khô, cơn mê rồi sẽ hết

Nhịp bốn mùa đào nở trong ngày Tết

Xuân rất gần em có thấy không em?

 

HN, 01/2010 (Thăng Long)

http://vn.myblog.yahoo.com/tuvanxaydungvn/...w=1&mid=619

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Cuối đông

 

Giọt mưa đông không còn rơi bên cửa,

Cuối con đường xao xác nắng vừa rơi

Cây bàng cũ vừa nhú lên mầm mới

Cánh của khép hờ chờ đợi một mình tôi!

 

Em vẫn xa như tiếng chim buổi sớm

Rất tinh khôi mà cũng rất mơ hồ

Ngõ vẫn chờ từng bước chân lá đổ

Bóng dáng ngập ngừng dò dẫm mấy vần thơ.

 

HN,01/2010 (ThăngLong)

http://vn.myblog.yahoo.com/tuvanxaydungvn/...-1&next=619

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Em như cơn gió ngàn xa

Buông đôi câu hát như là ta đưa

Ôm tình xa với đêm mưa

Thương thương nhớ nhớ bóng dừa lơ thơ.

Em bên con nước ầu ơ

Ru tình ta mãi bóng mờ mờ tan

Hóa mình trong khiếp thu tàn

Rung rinh ngọn cỏ ai màng cho đây.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Hun hút trời mây

 

Cánh chim xanh giờ đã khuất mây trời

Bỏ lại mình tôi nghe sóng về mải miết

Trong giấc mơ nào đâu em có biết

Một cánh buồm nâu thẫm phía chiều xa!

 

Ngày ấy xa rồi người ấy đã đi qua

Hương làn tóc khói chiều bay lãng đãng

Cố ngoái lại mây mờ che dĩ vãng

Một con đường hun hút đến mong manh!

 

Như bóng mây chiều thời gian quá trôi nhanh..

Con sóng ngày nào đã tìm về với biển

Người ơi người có đi là có đến

Tới cuối con đường người có nhớ ai không?

 

HN,2/2010 (ThăngLong)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đêm cuối năm !!!

 

 

Đêm cuối năm vẫn còn thổn thức

Tiếng lá rơi xào xạc ..những bàn chân

Không vội vã và cũng không nô nức

Bên hiên nhà..gió cũng chẳng bâng khuâng

 

Những thời khắc đi qua...và những gì sẽ đến

Đọng lại gì khi vồn vã bánh xe lăn

Lại một năm , một tuổi đời , một điều mới mẻ

Cảm xúc xưa ..sao không thể quay về ?

 

Tôi lang thang qua những miền ký ức

Thoáng vụng về , nhắc lại những vầng thơ

Vẫn biết đời như những cơn mơ

Và thơ là một phần hơi thở

 

Tình yêu như sương khói..bảng lảng cuối trời mây

Ai biết xuân về cho con én liệng thoi bay

Dệt mùa xuân cho chồi khoe lộc biếc

Ai đem sắc đào thắm vào lòng tinh khiết

Để đêm về mơ một thoáng...trên tay

 

Tôi ngắm xuân qua tấm màn vừa mới thay

Mùi vải thơm, cứng lạnh đứng cuối phòng

Im lặng quá, đêm xuân trầm tĩnh quá !

Tiếng gà rền..đánh thức giấc mơ say.....

 

Tháng 2/2010

Lathu

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tôi ngắm Xuân qua mạng rèm che

Mùi vải thơm nồng tỏa phòng the

Nhớ người em gái bên khung cửa

Sớm sớm chiều hôm mắt ướt nhè

 

Cành lá rung rinh chào ngày mới

Người xưa cô gái vẫn chờ xe

Ở đâu người đến chờ mong mỏi

Xuân đến hè qua lại tiếng ve.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Những ngày Tết , người Sài Gòn cảm thấy dường như rất đặc biệt .Đặc biệt vì con đường trống trải rất nhiều , phố rộng và thênh thang hơn, người với người nhiều tình yêu hơn và những nụ cười thường trực hơn trên môi .

Một năm dài đăng đẵng để có được những ngày đặc biệt này , khi hầu hết mọi người tranh thủ đi du lịch , những người tứ xứ trở về xum họp bên gia đình chỉ còn lại dân Sài Gòn giữa thành phố bình thường dường như nghẹt thở ....và đi trên những cung đường ấy ..Tôi lại thèm viết cái gì đó....cho Sài Gòn của Tôi, của tất cả chúng ta .

 

 

Sài Gòn ngày Xuân

 

Thành phố rộng vắng người ..xe lăn bánh

Sự yên tĩnh trả về ..Sài Gòn của ngày xưa

Cũng con đường trải dài trong gió ban trưa

Nhịp sống xưa ..giờ lắng nghe chầm chậm hơi thở

 

Sài Gòn của tôi ơi mùa xuân về bên ô cửa

Những chuyến xe vội vã đã yên lành bên bến vắng

Con đường giờ như ngắn...không vồn vã bánh xe lăn

Thành phố trống trải hơn , ánh đèn vẫn nhiều màu lấp lánh

 

Tôi đi giữa lòng con phố ...ngỡ của 10 năm xưa

Những hàng lô cốt rùng mình biến mất

Tôi gặp những người mắt cười trong mắt

Câu đầu tiên “ Xin chúc an lành “

 

Lâu lắm rồi ! nghe một chút lâng lâng..

Hương xuân ướp trong từng hơi thở

Những tà áo dài phất phơ trong gió sớm

E ấp nhành hoa ..thiếu nữ đứng bâng khuâng

 

Con đường hoa trải theo từng bước chân

Miên mang ngập trong rừng cảm xúc

Có cụ già mắt mờ khẽ khàng bước

“Răng mà hoa đẹp rứa con nờ “?

 

Sài gòn mãi là chiếc nôi

Của những người yêu nắng vàng,

yêu con đường ngập trời hoa điệp nở

Dòng sông dịu dàng trầm mình soi bóng

Đợi cánh buồm chở chan chứa yêu thương .

 

Có thể ngày mai nhịp sống vồn vả hơn

Người tứ xứ trở về nơi phố hẹp

Những chuyến xe khởi hành trong nắng sớm

Tôi lại lao vào vòng xoáy thường niên

 

Sài Gòn nói cùng tôi những cảm xúc không tên

360 ngày dài theo từng hoài niệm

Những ngày xuân làm lòng người quyến luyến

Ngắm hoa đào nhớ phương ấy ...vô biên.

 

 

Lathu- Mùng 6 Tết Canh Dần

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...