Jump to content
tulipdenus

LỆ TRANG ĐÀI

Recommended Posts

Bạn thân, mình làm nghề y chuyên trị bệnh cứu người, nói thật mình chưa biết cảnh tha phương là thế nào nhưng với những người có hoàn cảnh khó khăn mình thương lắm, nhiều khi nghe đài báo, hoặc qua công việc tiếp xúc với những cảnh đời éo le làm mình xúc động thực sự, mình cũng muón góp một tiếng nói để làm dịu bót những khó khăn cho những mảnh đời bất hạnh, do vậy khi làm nghề mình luôn cố làm sao làm thật tốt công việc để chia xẻ thêm cho người bệnh của mình, rất mong bạn có dịp rỗi ghé qua vườn mình uống nước nhé.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Em Gái Ngày Xưa

 

Xin một lần được sống lại cùng nhau

Giấc mơ cũ đã phai màu lá úa

Đường về nhà ai dậy mùi hoa sữa

Ngan ngát trong lòng bao nhiêu đê mê

 

Chốn đô thành rực rỡ đèn xe

Hương hoa sữa không còn vương trên tóc

Người đến người đi nhưng lòng luôn cô độc

Em không còn em gái của miền xuôi...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Máu Chảy Về Tim

 

Tiếng ca rát bỏng bên lòng

Cung đàn vút dậy mênh mông nỗi buồn

Ai ngờ tim lại vấn vương

Chút tình nghệ sĩ dặm trường khó phai

 

Một đời hoa mộng liêu trai

Một đời lãng khách đa tài, lận... duyên

Cuộc đời như thể con thuyền

Chập chờn bão tố đảo điên xứ người

 

Em như hoa mỏng giữa đời

Anh như điệu nhạc chơi vơi cõi tình

Quyện vào cho trọn bóng hình

Giọng ca tiếng nhạc thỏa nghìn đam mê

 

Tình giăng mù, mộng lê thê

Cung đàn trỗi nhịp máu về lại tim...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tình Quê

 

Một dạo em không còn đến nữa

Bước qua cầu trả hết tình xưa

Lời thơ hẹn ước đành phai vội

Câu hứa chung đôi cũng cợt đùa

Hoa thắm miệt vườn mơ thảm quý

Dậu manh hai lúa mộng quê mùa

Mấy năm trái ngọt không no ấm

Ấm đặng lòng em khi gió mưa?

 

_________________________________________

 

 

TAO NGỘ

 

Cố nhân ly biệt đã từ lâu

Mây nước xa trôi dần nhạt mầu

Ước buổi tương phùng, đành gửi mộng

Duyên thề xum họp, hẹn mai sau

Cao xanh thấu nỗi tình ly biệt

Tao ngộ thỏa lòng rộn gió thâu

Tình tứ hôm nay, mà ngỡ mộng

Nguyện yêu trọn kiếp với duyên đầu

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Có thể quê hương là một đề tài dai dẳng, đằng đẵng không giờ dứt. Ai cũng có một quê hương...và tôi khi trở lại nơi ấy có cảm giác rất lạ........

 

Không muốn gọi tên

 

Không có gì mới

sau bao năm trở lại.

Vẫn em trai, em gái thủa học trò

Chợt thấy ai giữa bóng hình nhỏ dại

Chính là tôi

hay chỉ là mộng mơ

 

Không có gì mới

sau bao năm trở lại !

Vẫn dáng xưa,... hôn chớm đôi mắt nâu

Ngỡ ngàng thay khăn hồng còn miết mải

Tà áo trắng

hay nhịp bước lắng sâu.

 

Không có gì mới

sau bao năm trở lại ?

Thế thành đô, phố cũ của tôi đâu

Ôi rơm rớm,... sao còn phải ngần ngại

Cứ khóc đi

để lưu luyến một màu.

 

Không có gì mới sau bao năm trở lại.....

 

 

Em mạn phép viết lên đây những dòng thơ trẻ, rất trẻ. Mong các anh đọc và... bởi em viết vội nên có thể không hay bằng anh Vinh , hoatulip... xin thứ lỗi!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Có thể quê hương là một đề tài dai dẳng, đằng đẵng không giờ dứt. Ai cũng có một quê hương...và tôi khi trở lại nơi ấy có cảm giác rất lạ........

 

Không muốn gọi tên

 

Không có gì mới

sau bao năm trở lại.

Vẫn em trai, em gái thủa học trò

Chợt thấy ai giữa bóng hình nhỏ dại

Chính là tôi

hay chỉ là mộng mơ

 

Không có gì mới

sau bao năm trở lại !

Vẫn dáng xưa,... hôn chớm đôi mắt nâu

Ngỡ ngàng thay khăn hồng còn miết mải

Tà áo trắng

hay nhịp bước lắng sâu.

 

Không có gì mới

sau bao năm trở lại ?

Thế thành đô, phố cũ của tôi đâu

Ôi rơm rớm,... sao còn phải ngần ngại

Cứ khóc đi

để lưu luyến một màu.

 

Không có gì mới sau bao năm trở lại.....

 

 

Em mạn phép viết lên đây những dòng thơ trẻ, rất trẻ. Mong các anh đọc và... bởi em viết vội nên có thể không hay bằng anh Vinh , anh hoatulip... Xin các anh thứ lỗi!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

EM VÀ TÔI

 

 

Em về may áo mới

Quên đi tuổi xuân tàn

Em về điểm son phấn

Mong quên đời trái ngang

 

Ta giờ chim mỏi cánh

Bay trong chiều mưa buồn

Chút duyên tình ngày cũ

Rong rêu cùng mưa tuôn

 

Đôi ta như sương núi

Thức sau sợi nắng chiều

Mong manh đời cằn cỗi

Đong đưa cùng cô liêu

 

Thôi đừng tô son phấn

Chẳng thơm hơn chi tình

Màu nhân gian bạc thếch

Sao bằng lòng nguyên trinh

 

Ta thà chim mỏi cánh

Xôn xao tình muộn màng

Làm hành trang rong rủi

Đi qua miền trần gian...

 

Ta và em hai kẻ

Mang chung một kiếp người

Mang cuộc tình cách trở

Lối về trong mưa rơi....

 

 

 

Chào bạn Phong Thu, bạn đừng khách sáo quá, chúng ta cứ thoải mái đi, mình thấy vui khi có bạn bè cùng chia xẻ và thảo luận với nhau!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tình Trăng

 

Bến cũ vầng trăng đã lên cao

Gió ngơ ngẩn giữa đêm huyễn màu

Dòng nước lao xao dỗi từng sóng

Trong đợi chờ ta đã gặp nhau

 

Riêng chút tình con đã dậy màu

Cho lòng nhung nhớ càng hằn sâu

Ngàn năm trăng vẫn đi và đến

Bến nước âm thầm giấc mộng đau

 

Trăng sáng đôi miền trăng sáng chung

Lọt giữa dòng sông chút ngượng ngùng

Tình trăng có lẽ chưa được chín

Nên vẫn ơ thờ trong nhớ nhung?

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

chưa biết TD ở đâu nhưng minh đoán bạn ở TP, mà ở TP thì chảng mấy dịp được ngắm tận ,mắt những vườn cải nở hoa vàng rực rỡ đâu. thứ hoa bình thường nhưng dẹp lạ lùng ngày bé khi ở quê mình cứ mê mải ngắm mãi cái thứ hoa vàng bình dị đó mà không biết chán, nó không kiêu sa và thơm ngát như các loài hoa khác. nên mình tặng bạn bài thơ này coi như một món quà quê nhưng lại là dặc sản của người thành phố đó và Vinh cũng muốn đưa lại chút hương vị của quê hương cho bạn. thơ mình không biết viết cầu kỳ mong bạn thông cảm nhé. thi thoảng mời bạn sang vườn mình uống nứơc đàm đạo thi ca cho vui.

 

f058a035d3.jpg

 

 

DUYÊN CẢI NGỒNG

 

 

Này cô cắt cỏ trên đồng

Sao lại cắt hết cải ngồng nhà tôi

Cải ngồng vừa đắng vừa hôi

Nếu mà cô thích bảo tôi cho liền

Dưng mà vì cải đền duyên

Ngày mai thuyền thúng trở liền qua sông

Phải chăng chuyện cắt cải ngồng

Mà em tôi phải lấy chồng cải sao

Đời người chẳng biết thế nào

Chuyện mỗi tý cải mà bao phiền hà

Để em thưa với mẹ già

Cho xin đền cải ... cải nhà được không

Vì cải mà phải lấy chồng

Ép duyên vì tí cải ngồng có nên

Tình kia như thế sao bền

Đừng làm như vậy không nên đâu mà

Ừ thôi chuyện cải bỏ qua

Nhưng cho anh được sang nhà em chơi

Hai bác con có mấy lời

Cho con được kết chuyện đời trăm năm

Đợi đêm tháng tám trăng rằm

Đem trầu đem lễ sang thăm gia đình

Em ơi duyên cải chúng mình

Anh sẽ giữ mãi chữ tình trong tim

 

 

20050402m.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

THÀNH PHỐ BUỒN

 

Tôi khẽ co mình vì lạnh

Gió ngàn thông giăng kín mọi nẻo về

Thành phố buồn nhấp giọt cà phê

Thả dài khói thuốc

vương sương chiều ẩm ướt

 

Mấy lần ngồi đây chứng minh dòng xuôi ngược

Hoàng hôn băng qua tự lúc nào!

Không biết nắng đã tắt nhàu

Không biết phố đã phai màu vì đêm...

 

Những ngọn đèn vàng len lỏi giữa lòng đêm

Chập choạng bóng liêu xiêu người qua dốc

Bài hát cũ bỗng nơi đâu bạch bộc...

Nói lại lòng ai nỗi trong lòng

 

Thì cứ xa trông...điều cứ mông lung

Vì ước nguyện chắc chi tròn ước nguyện

Cuộc đời người là bánh xe hoài di chuyển

Một ngày xa kia cũng đến lúc im lời...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...