Jump to content

Recommended Posts

Măng Đen không em

 

Thị trấn đèo heo hút gió

Gập ghềnh mỗi chuyến xe lên

Hồ Đak Ke chiều sương phủ

Riêng mình cánh gió chông chênh

 

Em khoác áo vàng về phố

Ta níu chút nắng mơ phai

Tiếng sông Đabla cuộn chảy

Mà nghe như tiếng thở dài

 

Ơi có những chiều hoang lạnh

Bỗng thèm khúc khích tiếng cười

Của em như hoa ban nở

Gọi mùa xuân đến nơi nơi

 

Từ em đi, rừng thông lặng

Từ em đi, hút nẻo về

Từ đó Măng Đen mây phủ

Ta buồn như tiếng lá rơi

 

Em đi một chiều mù sương

Ta chờ một vòng tay ấm...

 

Trương Trọng Nghĩa

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chao Nghia. Anh dang thuong thuc bai Phia sau lang day! bai nay anh da yeu thich tu lau lam roi! Nhung hinh nhu pho nhac khong hay bang tho. HI

 

Khi thu bài này Thùy Dương hát không có cảm xúc lắm nhưng hôm ngày thơ Việt Nam vừa rồi, Thùy Dương hát hay hơn nhiều. Khi phổ nhạc tác giả đã giữ lại hầu như trọn vẹn phần lời thơ, chỉ bỏ đi 1 số dòng. Bài này TLV thích nhất đoạn đầu và cái đoạn nhạc intro.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Người đàn bà uống rượu một mình

 

Bồng bềnh trôi giữa cơn say

Lòng như quán vắng đong đầy niềm đau

Ngoài trời sầm sập mưa mau

Từng chung rượu lạt rót vào lòng đêm

 

Uống sao cho cạn nỗi niềm?

Hết say lại tỉnh chỉ thêm ưu phiền

Mình em với nỗi niềm riêng

Bước chân đã lạc giữa miền khổ đau

 

Giữa đường chẳng nợ nần nhau

Bỗng như men rượu ngấm vào thịt da

Quán khuya còn em và ta

Cùng sóng sánh trong la đà hơi cay

 

Người buồn uống cả cơn say

Xòe tay đếm những ngón gầy lẻ loi

Giật mình ta cũng đơn côi

Trái tim cũng đã rã rời vì mưa

 

Chuốc bao nhiêu rượu cho vừa?

Tàn đêm có kẻ lòng chưa hết buồn.

 

Trương Trọng Nghĩa

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Ngày về

 

Con đường dắt tôi đi về phía nỗi nhớ

Hàng cây mùa cũ xanh ngút ngàn

Chuyến xe nhọc nhằn chở đầy nắng gió

Trôi giữa miền ký ức thênh thang…

 

Ngày trở về tôi như đứa trẻ lần đầu đi xa

Rụt rè với đôi bàn chân đất

Những ngày bước thấp, bước cao trên mặt ruộng nứt nẻ chỉ còn trơ rạ

Nhớ mùi khói đốt đồng và vị ngọt cọng cỏ gà xưa.

 

Tuổi thơ tôi - chú dế đi hoang bỏ cánh đồng cỏ cháy

Dòng sông với những hạt phù sa mắc cạn

Giấc ngủ mê in dấu hình hài

Đi qua tuổi thơ

Bàn chân còn bám đầy vết phèn nâu đỏ

Tôi - gã cà cuống còn nợ thân cây lúa

Đau đáu giấc mơ đồng bằng

Thấp thoáng bóng mùa trôi…

 

Ngày trở về hăm hở như lúc ra đi

Đàn vịt xiêm nhìn tôi mắt xoe tròn ngơ ngác

Con gà mái cục ta cục tác

Gáo nước mưa ngọt lịm buổi trưa hè

Cánh diều giấy mắc cạn ngọn tre

Căn gác cũ từng đàn nhện giăng ngang nỗi nhớ.

 

Ngày trở về như chưa từng có lúc đi xa…

 

Trương Trọng Nghĩa

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ngày về

 

Ngày trở về hăm hở như lúc ra đi

Đàn vịt xiêm nhìn tôi mắt xoe tròn ngơ ngác

Con gà mái cục ta cục tác

Gáo nước mưa ngọt lịm buổi trưa hè

Cánh diều giấy mắc cạn ngọn tre

Căn gác cũ từng đàn nhện giăng ngang nỗi nhớ.

 

Ngày trở về như chưa từng có lúc đi xa…

 

Trương Trọng Nghĩa

 

 

Vẫn là những chất liệu của hồi ức đồng quê. Đọc êm ái dễ chịu. Khoái cái khúc trên, còn mấy cái kia đã gặp trong những bài cũ rùi. Đều tay nhé TLV. hơ hơ :lol:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ky-Uc-Song.jpg

 

Ký ức sông

 

Hoa mướp vẫn vàng bến sông ngày tôi trở lại

Hàng dừa nước lao xao những bàn tay vẫy

Con cá thòi lòi ngơ ngác - tuổi thơ tôi…

 

Nơi dòng sông đi qua

Tình yêu tôi còn cồn cào đôi bờ bãi

Tuổi thơ trôi qua biết bao mùa lũ

Hạt phù sa in dấu hình hài.

 

Trong giấc mơ hằng đêm

Ký ức tuổi thơ lại trở về nguyên vẹn

Khúc sông hiền hòa những buổi trưa hè ngụp lặn

Bắt con chuồn chuồn cắn rún tập bơi.

 

Hoa bần xưa giờ vẫn còn trôi

Cần vó treo tuổi thơ tôi mắc cạn

Khúc sông nhỏ mà tình yêu thì vô hạn

Nên miên man ở phía bãi bồi.

 

Tôi - chú cá lìm kìm mãi đùa bóng nước

Biết ai giữ giùm con sóng nhỏ ngày xa?

 

Baì thơ ni hay ghê hè, nó làm em nhớ quê, em nhớ nhà nè, em nhớ bạn, hi hi

 

Hoa mướp vẫn vàng bến sông ngaỳ tôi trở lại

 

Câu thơ ni nghe xao xuyến, vưà háo hức vưà nhung nhớ bâng quơ nè, khiến em chứ như đang văng vẳng bên tai mấy dòng cuả Đinh Hùng thuở trước nè:

 

Chiều lại chiều mưa nước ngập đồng

Mộng vàng hoa mướp rụng ven sông

Đơị em từ mấy phương bèo dạt

Mưa lot chiêm bao, tóc rối bồng

 

Anh ni lấy nick là thợ làm vừơn mà trồng cây toàn nở ra thơ nè, hi hi

 

Thơ anh như một tiếng đồng vọng ngân trên chiêù rộng không gian và chiêù dài thơì gian nè, man mác, nhẹ nhàng, nhưng vẫn sâu lắng nè, hi hi .Buồn mà không uỷ mị nè, hi hi

 

Có những câu đọc lên nghe như một lơì thủ thỉ, không bóng bẫy hào nhoáng mà laị rất thơ, cái ni khó làm được nè, mà ông thợ vườn ni làm được, hi hi.

 

Mà nè, e đây tán dóc nảy chừ nghe nếu khó lọt cái lỗ nhĩ thì mấy cô bác anh chị nhà mình đaị xá cho e nghen, hihi

 

Lamnhi ni răng mà mi lắm lơì dữ rứa hè, hi hi

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Baì thơ ni hay ghê hè, nó làm em nhớ quê, em nhớ nhà nè, em nhớ bạn, hi hi

 

Hoa mướp vẫn vàng bến sông ngaỳ tôi trở lại

 

Câu thơ ni nghe xao xuyến, vưà háo hức vưà nhung nhớ bâng quơ nè, khiến em chứ như đang văng vẳng bên tai mấy dòng cuả Đinh Hùng thuở trước nè:

 

Chiều lại chiều mưa nước ngập đồng

Mộng vàng hoa mướp rụng ven sông

Đơị em từ mấy phương bèo dạt

Mưa lot chiêm bao, tóc rối bồng

 

Anh ni lấy nick là thợ làm vừơn mà trồng cây toàn nở ra thơ nè, hi hi

 

Thơ anh như một tiếng đồng vọng ngân trên chiêù rộng không gian và chiêù dài thơì gian nè, man mác, nhẹ nhàng, nhưng vẫn sâu lắng nè, hi hi .Buồn mà không uỷ mị nè, hi hi

 

Có những câu đọc lên nghe như một lơì thủ thỉ, không bóng bẫy hào nhoáng mà laị rất thơ, cái ni khó làm được nè, mà ông thợ vườn ni làm được, hi hi.

 

Mà nè, e đây tán dóc nảy chừ nghe nếu khó lọt cái lỗ nhĩ thì mấy cô bác anh chị nhà mình đaị xá cho e nghen, hihi

 

Lamnhi ni răng mà mi lắm lơì dữ rứa hè, hi hi

 

Không tán dóc đâu. Những lời cảm nhận về bài thơ trên của bạn lamnhi mình rất thú vị và "có tay nghề". Cảm ơn nhá. hơ hơ :(

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Không tán dóc đâu. Những lời cảm nhận về bài thơ trên của bạn lamnhi mình rất thú vị và "có tay nghề". Cảm ơn nhá. hơ hơ :(

 

Anh ni cũng bít chọc quê e hí

 

E mà nghề ngỗng chi anh, vô đây thăm mấy anh mấy chi ruì hứng chí biết chi nóai nấy, không bị cừơi cho là may lắm rùi, hi hi

 

Thông cảm nghe, hi hi

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Viết trên bàn nhậu với một lão nông

 

Khi biết tôi làm thơ

Ông bảo chú em hãy viết:

về nỗi khổ của người nông dân,

về giá phân bón thuốc trừ sâu tăng còn nông sản thì bấp bênh giá cả

về con đường đi vô xã, bao năm nay mùa mưa lầy lội mùa nắng bụi mù

về đây đó nọ kia…

Ông kể chuyện đâu hồi năm ngoái, dịch cúm cướp mất đàn gà

Ông nhớ một mùa nắng hạn, trai tráng bỏ làng đi xa.

Ông khen con Đèo xóm dưới, nhà nghèo học giỏi nhất làng

Ông khoe mới đầu tháng trước, bà Bảy xây nhà khang trang…

 

Chưa đọc thơ tôi bao giờ nên ông đâu biết rằng:

Tôi chỉ làm thơ ca ngợi vẻ đẹp của những dòng sông, của những cánh đồng

Tôi yêu cái xóm nghèo với bà mẹ quê lam lũ

Tôi tiếc thương mái nhà tranh, vách đất và những chiếc cầu tre ngày cũ

Làng quê tôi nghèo khó, thanh bình.

Chưa đọc thơ tôi bao giờ nên ông đâu biết rằng

Đời nào tôi viết được về những điều ông kể.

 

Nhìn gương mặt ông khắc khổ không rõ đang tỉnh hay say

Bao năm giữ làng bám đất, sớm hôm lo chuyện cấy cày

Ông kể không đầu không cuối, chuyện vui xen lẫn chuyện buồn

Kể hết chuyện xóm chuyện làng, lại đến chuyện đồng chuyện ruộng

Ông nhấp nửa ly rượu đế, bảo: “Thôi, uống đi chú mày!”

Rồi vỗ đùi khà một tiếng

Cười giòn tỏa nắng ban mai.

 

Trương Trọng Nghĩa

khúc cuối hay gớm giáo chủ ạ. Dẫu cuộc sống khó khăn vẫn phải vui hôm nay và hy vọng tới ngày mai tươi đẹp, "cười giòn toả nắng ban mai" câu này nghĩa bóng thật tinh tế!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...