Jump to content

Recommended Posts

.

 

Đêm của núi rừng

 

Cũng là những giọt mưa đêm

cũng ướt bên thềm, mướt lá

cũng chợt cồn cào nỗi nhớ

về Đêm ở chốn xa vời

 

Cũng là những giọt mưa rơi

tan trong thanh bình yên ả

mà sao Đêm này thật lạ

Chậm và Lơ lửng thời gian

 

Chậm và lơ lửng thời gian

Miên man cả từng khoảnh khắc

Hồ như tiếng lòng chợt thức

hoang mang khi thú gọi bầy

 

Là đêm thiếu một vòng tay

thiếu cả lời ru ân ái

nửa đời vèo trôi vụng dại

thấy mình thiếu cả mình thôi

...

.......

 

Cũng là những giọt mưa rơi

tan trong thanh bình yên ả

mà sao Đêm này thật lạ

Chậm và Lơ lửng thời gian

 

Chậm

Lơ lửng

Thời gian...

 

(Tháng 5, Biên giới)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

.

 

 

Có thể như đồng xu

người ta thả để nguyện cầu hạnh phúc

có thể như viên đá

ai đó ném vu vơ vào một miền Hư - Thực

mong nhận về ...tiếng Vang

 

có thể.

và có thể rất nhiều

những điều Hư - Thực

có thể

và có thể rất nhiều ...Hạnh Phúc

 

\

 

đi đi nào Hạnh phúc

đi đi nào đam mê

đi đi nào

cả một thời dang dở...

 

\

 

cả một trời Đá vỡ...

cả một trời hoang vu....

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

.

Dấu Chân của Cát

 

 

Cặm cụi giữa hai chiều nỗi nhớ

Em và Con

Cặm cụi giữa một đời dang dở

người xây nữa một lâu đài bằng cát

 

con sóng lang thang

vô tình

phá

nát

để rồi hoang một cõi Biển mù

 

 

ngôi làng cũ.

xơ xác nghèo

những con thuyền chắp vá

những khuôn mặt người đăm chiêu

xám

một chiều ngơ ngác

 

cặm cụi đưa chân vào một vùng lầm lạc

cặm cụi vẽ những gam màu không có trong đời thực

cặm cụi trải lòng cho biển mặn mà phơi

những nỗi đau xé toạc

xát vào muối

xát vào cát

xát vào chống chếnh

mất Em rồi... đâu thể nữa ...Biển ơi....

 

có đứa trẻ chạm vào tay áo

ngây thơ cười

ừ, em bé ngoan ơi...

chú lại về chơi Biển

tối lại ngồi bên sóng hát ru

đêm say ngẩn ngơ

ngày tha thẩn vùi thân dưới cát

rồi trầm sâu vào sóng

để dưới chân nước tối một linh hồn quẫy đạp

một linh hồn đen

sắp về nơi tan rữa

 

có thể có những bàn tay chai đá

vươn dài ra kéo lại

có thể có lời ru nơi căn nhà mái lá

dập dìu đón vào Đêm

 

có thể

và có thể

vào một ngày nào đó

sẽ trở về ...Bình yên ?

Tình yêu chết vào tim

Nỗi đau chìm vào mắt

người thành đá muôn đời lạnh ngắt

 

người thành nỗi mong manh

nỗi mong manh của sóng

vỡ muôn ngàn những thuỷ tinh trong

 

 

 

 

.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Những Nẻo Đường Phù Sa ...

Vĩnh Biệt những Dấu chân Phù sa của người Nhạc sĩ tài hoa, một Hoạ sĩ Tài ba BẢO PHÚC

Tuesday, 2. June 2009, 01:34:46

 

 

 

144978to.jpg

 

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Nhung-Neo-Duong-Phu-Sa-Bao-Phuc.IWZAZ97E.html

 

 

Thoáng trong gió buồn bên dòng nước trôi lững lờ

Chờ một ngày tươi sáng nước sông Hậu Giang xanh ước mơ

Nhấp nhô chuyến đò, đưa người đi tìm đường tranh đấu

Giành lại đời ấm no những ngày sau

 

Sóng dâng cuốn trào như ngàn tiếng kêu thét gào

Cùng tìm đường tranh đấu xóa tan khổ đau muôn kiếp sao

Lắng nghe tiếng hò, thương miền quê hương ôi da diết

Giọng hò càng thiết tha cùng năm tháng

 

Hàng cây soi bóng in trên dòng sông

Dòng sông hiu hắt mênh mông buồn trông

Trút cô đơn trong cõi lòng

Hờn căm dâng theo con sóng ngọn sóng vút cao

Dẫu bao gian nguy không sờn, gái trai xông pha lên đàng

Nước sông quê tôi dâng trào dòng thương nhớ

Gạt đi nước mắt thôi ta biệt ly

Tình yêu non nước trong tim còn ghi quyết ra đi không nản lòng

Tầm vông trong tay ta tiến nguyện cứu nước non

Sắc son trong tim xa rời Tuổi xuân hy sinh cho đời

Ước mong tương lai rạng ngời đất mẹ ơi...

 

Tôi đã từng mê đắm và sẽ mãi còn mê đắm trong những giai điệu của ông, một thời trai trẻ, một thời phiêu lãng dọc theo những dòng sông chằng chịt, qua những cánh rừng Tràm âm u nơi vỡ oà trên nền mây là những cánh chim trời nghe động, nơi bình yên xiết bao ngay cả giữa một mùa nao ngập tràn Gió chướng...

những Tháng Năm và những Tháng Năm dài...

 

Ồ, Năm Tháng trôi nhanh

Và rồi đây, như những dòng sông khác, ông cũng sẽ "Không trở về đâu..." chỉ còn lại những âm thanh, những tiếng cựa Phù sa, những hơi thở ngọt ngào da diết ngập tràn miền ký ức trong tôi và trong tim biết bao người đã, đang và sẽ mãi mãi yêu ông...

 

 

Có những dòng sông... không trở về đâu...

Có những dòng sông chảy ngược vào tôi...

baophuctt1.jpg

 

 

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=3ffektsINr

 

Có những dòng sông không trở về đâu

Quá khứ trào dâng từ nơi xa vắng

Có những chiều vàng, chếnh choáng bè bạn

Ký ức tuổi thơ, êm đềm mộng mơ

 

Có những dòng sông chảy ngược vào tôi

Thấp thoáng làn hương gợi bao nhung nhớ

Đếm những chiều vàng, sóng sánh dịu dàng

Nhớ mối tình thơ, đâu rồi mộng mơ

 

Sông vẫn trôi, cứ trôi dù thương nhớ

Sông khóc ai, nhớ ai dòng trôi mãi

Anh vẫn nghe tiếng em

Từ khi vắng nhau thiếu nhau

Còn nguyên nhung nhớ, còn nguyên nhung nhớ

 

Trong giấc mơ khát khao còn thương nhớ

Trong nỗi đau mất nhau còn đau mãi

Ta vắng nhau thiếu nhau

Còn nguyên nhớ nhung thiết tha

Hỡi dòng sông không trở về sao !?

 

338145.jpg

 

Cảm ơn ông, Nhạc sĩ của Những Dòng Sông

Và Xin Vĩnh Biệt !

Vĩnh Biệt Ông...

 

 

 

.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

.

Ngây Ngô

 

Vết chân chim

Vết chai sùi khô xác

Bàn tay nhặt những mảnh đờì rơi lạc

Giấu vào tim.

 

Con đường không tên

Những bụi gai nhọn sắc

Ngơ ngác đám mây chiều giăng mắc

Về Đêm.

 

Thân quen

và Xa lạ

Đôi bàn chân và những ngón tay đầy cát

 

Như đứa trẻ

Dại khờ, nhợt nhạt

bước một mình

nín thở chờ Đau

 

Thăm thẳm sâu

và hợt hời nông cạn

Những nỗi niềm trăn trở, những nát tan nào còn có nghĩa gì ?

Quẳng gánh lại khỏi bờ vai nặng trĩu

Cười một mình như thể Đá ngây ngô

 

Như ngây ngô đá núi

Như ngây ngô niềm vui

Quá nửa cuộc đời vẫn ngủ vùi trong vụng dại

Quá nửa con đường xa ngái

vẫ là KHÔNG

 

 

 

 

.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

.

Về đâu đó đi thôi...

 

Ta về đâu đó đi thôi

Cất đi ký ức, cất đời vào Quên

Cất đi cả những bình yên

Thứ Bình nhưng chẳng có Yên chút nào

Thôi kìa, đã thấy hư hao

Như là Khất thực trông vào Đoái thương ?

Nào đâu cả những vấn vương

Bây giờ như đã thành sương khói rồi ?

 

Ta về đâu đó đi thôi

Cất ngày xưa cũ, cất lời: Lãng quên

Biển cồn những sóng cuồng điên

Xát vào muối mặn ưu phiền rữa tan

Bãi dài một giấc miên man

Cát vùi trong cát, đời tan trong đời

Chỉ còn ta với Biển thôi

Ta chìm trong Biển, Biển cười trong ta

Màu tan luễnh loãng nhạt nhoà

Vào trong Toan trắng vỡ oà Hư không

 

 

 

.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

.

Chơi Nắng

 

Coi thường nắng

Coi thường mưa

Coi thường cả giấc trưa mê mẩn

Bắt lấy cánh chuồn kim

khâu vào như viền lá

Lặng im

và Nhẫn nại

Cỏ may.

 

Coi thường nắng

Coi thường mưa

Coi thường cả giấc trưa trễ nải

Nhặt một nắm u hoài

Vắt vào trong vắng hoe

Cồn cào

và day dứt

Lời ve.

 

Những lối hè

Khuyết thiếu

 

 

 

 

 

.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...