Jump to content

Recommended Posts

ĐỢI CHỜ TRÊN CÕI ẢO

 

trên mênh mông thế giới ảo

có tất cả những gì của địa cầu già nua

loài người ở đó sinh sản vô tính

và cố mang nhiều mặt nạ khác nhau

 

trên mênh mông thế giới ảo

người ta cũng ghét nhân bản chính mình

họ cũng chống tham nhũng hối lộ

nghi ngờ thực phẩm biến đổi gen

 

trên mênh mông thế giới ảo

anh có chút xíu thật thà

chờ em mỏi mòn kiếp sống

không một bóng thuyền nào qua

 

trên mênh mông thế giới ảo

tin là vô cùng đại dương

bài thơ viết cho em tình thật

lặng lẽ thả xuống nhẹ nhàng

 

trên vô cùng đại dương

bài thơ anh trôi, nổi-chìm vô định

em kéo lưới bằng yahoo hay google search

có khi nào vô tình

vướng chút thật anh không...?

 

có khi nào vô tình

vướng chút thật anh không... ?

 

Ngô Hữu Đoàn

SG, 03.2007

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

NHÌN XUỐNG VƯỜN BÁCH THÚ

 

hầu hết những con chim tự do

ngoài kia hót líu lo

lô nhô bầy thú

cơ hàn trong vườn bách thú

 

người quả lý khu vườn

không thèm nghe tiếng chim

cái mà họ đi tìm:

rượu máu và dĩa thịt

 

có con khỉ già nua

nói thẳng lời cảm tử

có con cọp rất dữ

đòi vào đền thắp hương

 

thuyết quản lý tù binh

biệt lập và áp đặt

dưới trời xanh ngăn ngắt

tiếng rên quyện lời kinh

 

có con không thèm ăn

có con không thèm sợ

họ nói họ muốn đi

họ kêu họ thích hót

 

sùng sục ý nổi dậy

đàn khỉ ré thất kinh

con hổ bước cuồng lộng

rào sắt mục giựt mình

 

ngày mai tên quản vườn

ngày mai tên cai ngục

sẽ đền rượu máu thịt

ngoài kia loài chim hót

 

Ngô Hữu Đoàn

SG, 10.08.2007

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Với 2 bài : Đợi chờ trên cối ảo và Chưa đặt tên: KAH bắt gặp một lối viết mạnh mẽ, khá hay, nhiều hình tượng và suy nghĩ sâu...

 

"thuyết quản lý tù binh

biệt lập và áp đặt

dưới trời xanh ngăn ngắt

tiếng rên quyện lời kinh..."

 

Đây có phải là một phần của cuộc sống, đâu chỉ trong "sở thú"?!

 

Còn:

"trên mênh mông thế giới ảo

người ta cũng ghét nhân bản chính mình

họ cũng chống tham nhũng hối lộ

nghi ngờ thực phẩm biến đổi gen"...

 

Cái này thì đúng rồi; "người ta cũng ghét nhân bản chính mình..." bởi vì người ta thích nói dối, thích dấu mặt dấu tay. Tôi nghĩ, cho dù là trên Blog (không gian ảo) thì nếu anh là chính mình thì anh sẽ được nhiều thứ, nhưng đầu tiên đó là những người bạn tốt!

 

Cảm ơn thơ NHĐ!

14.8.07

KAH

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Với 2 bài : Đợi chờ trên cối ảo và Chưa đặt tên: KAH bắt gặp một lối viết mạnh mẽ, khá hay, nhiều hình tượng và suy nghĩ sâu...

 

"thuyết quản lý tù binh

biệt lập và áp đặt

dưới trời xanh ngăn ngắt

tiếng rên quyện lời kinh..."

 

Đây có phải là một phần của cuộc sống, đâu chỉ trong "sở thú"?!

 

Còn:

"trên mênh mông thế giới ảo

người ta cũng ghét nhân bản chính mình

họ cũng chống tham nhũng hối lộ

nghi ngờ thực phẩm biến đổi gen"...

 

Cái này thì đúng rồi; "người ta cũng ghét nhân bản chính mình..." bởi vì người ta thích nói dối, thích dấu mặt dấu tay. Tôi nghĩ, cho dù là trên Blog (không gian ảo) thì nếu anh là chính mình thì anh sẽ được nhiều thứ, nhưng đầu tiên đó là những người bạn tốt!

 

Cảm ơn thơ NHĐ!

14.8.07

KAH

 

 

 

Ồ, cảm ơn anh Kieu Anh Huong đã ghé đây chơi, em mới làm bài này, chưa đặt tên, nay vào đặt tên thì gặp anh.

 

Rất tiếc, hôm trước anh vào SG có gọi em nhưng em lại đi công tác mất tiêu, dự kiến về sớm một chút để gặp anh tí mà cũng không kịp, 9h30h mới tới TP, chưa tắm rửa gì ráo, do vậy ko gặp được anh hôm đó. Đành hẹn sau thôi anh.

 

Thơ thẩn mỗi người mỗi kiểu, quý mến nhau ở chút tình.

 

Mỗi lần có lời khen tặng của ai là thấy trách nhiệm của mình nặng hơn, nhưng cũng rất cảm ơn những nhận xét trên của anh, chúc anh có nhiều sáng tác hay nữa!

 

NHD.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

CƠN ÁC MỘNG

 

năm ba đèn a dua

cháy dưới cờ bay lượn

chục triệu đèn miễn cưỡng

ráng leo lét cầu an

 

rào sắt bịt miệng gió

giẻ rách che mặt trời

đóng cửa: một bầy quỷ

mở ra: nửa thú- người

 

muốn làm con chó điên

sủa một lần cảm tử

bao nhiêu con quỷ dữ

quỳ xuống hiện nguyên hình.

 

Ngô Hữu Đoàn

SG, 19.10.2007

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

SÔNG THU BÊN CÂY CẦU ĐỎ

(Thương xót mấy chục con người ngã xuống trong vụ sập cầu Cần Thơ, 26.09.2007)

 

ôi, cây cầu, cây cầu…

cây cầu Cần Thơ trên quê hương tôi

cây cầu đã lấy xương người làm sắt

lấy máu, lấy thịt làm hồ

lấy sinh mạng của mấy chục con người

bắc qua sông Hậu

 

quê hương tôi đã có bao nhiêu

cây cầu chờ cong, vênh, lún, sập

em qua cầu tim em thôi đập

“cha” nào “rút ruột” nó chưa?

 

cầu bây giờ thường xây bằng oda

ruột của nó là ruột tôi, ruột anh

ruột mẹ già và ruột em thơ chưa đẻ

nhưng thôi nhé, xác hồn rày cách biệt

dưới gầm sâu sắt đá cấu thây người

một nén hương, giọt nước mắt đỏ tươi

quỳ gối xuống với hồn linh sông nước

 

mai đây tôi đi, anh đi

bà mẹ già đi qua xác con mình năm cũ

nghẹn ngào cuối xuống rưng rưng

con nước lặng lẽ ngậm ngùi

trời mây loang khói tủi

thương đời con ngắn ngủi một sinh linh

mai sau con hóa kiếp đám lục bình

nở bông hoa cảnh tỉnh tím đôi bờ sông Hậu.

 

Ngô Hữu Đoàn

SG, 26.09.2007

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Nguyen nguyen kia là bậc tiền tiền bối, em hỏng dám đụng hàng. Vả lại thơ em chỉ là vụng về nên đứng trước các bậc tiền bối thật vô cùng ngưỡng mộ. Hì...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Trích đoạn: Ngo Huu Doan

 

 

Trích đoạn: Ngo Huu Doan

***********

NGHĨ VỀ SỰ CÔ ĐƠN

 

Cô đơn là nguồn cảm hứng nền tảng cho mọi sáng tạo nghệ thuật

Cô đơn giúp cho ta biết thêm về sự kiên nhẫn và lòng vị tha

Cô đơn giúp ta hiểu thêm độ cao của thiên đường và độ sâu của địa ngục

Cô đơn giúp cho con người xích lại gần nhau hơn

Ta luôn có thái độ tránh né sự cô đơn mà quên nghĩ rằng nó là một phần quan trọng của đời sống

 

 

 

Cô đơn vẫn còn dài dài theo chiều ngang của thân phận, theo chiều dọc của kiếp người ... hic...hic... !

 

NHD

 

*************************************************

 

NGHĨ VỀ CÔ ...ẤY ƠI

 

Cô . . . là nguồn cảm hứng nền tảng cho mọi sáng tạo nghệ thuật

Cô ... giúp cho ta biết thêm về sự kiên nhẫn và lòng vị tha

Cô ... giúp ta hiểu thêm độ cao của thiên đường và độ sâu của địa ngục

Cô . . . giúp cho con người xích lại gần nhau hơn

Ta luôn có thái độ tránh né . . . . mà quên nghĩ rằng đó là một phần quan trọng của đời sống

 

 

 

Cô . . . vẫn còn dài dài theo chiều ngang của thân phận, theo chiều dọc của kiếp người ... hic...hic... !

 

NHD

 

suốt chiều ngang thân phận

hết chiều dọc kiếp người

cùng cho và cùng nhận

cùng khóc và cùng cười.

 

 

xin phép được edit lại một t/phẩm của một nhà thơ đễ kính chúc hai nhà thơ.

 

 

HÔM NAY 19 Tháng 01 năm 2008 ( 12 /12/ Đinh Hợi )

 

Nhà Thơ NGÔ HỮU ĐOÀN và Nàng Thơ LƯU THỊ LỰU ký hợp đồng trăm năm

 

Kính chúc Anh Chị TÂM THÀNH Ý NGUYỆN & ĐẦU BẠC RĂNG LONG

(Kính xin điền vào chỗ trống / cô là cô nào ? / ở bài thơ trên cho trọn nghĩa )

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

 

NGHĨ VỀ SỰ CÔ ĐƠN

 

Cô đơn là nguồn cảm hứng nền tảng cho mọi sáng tạo nghệ thuật

Cô đơn giúp cho ta biết thêm về sự kiên nhẫn và lòng vị tha

Cô đơn giúp ta hiểu thêm độ cao của thiên đường và độ sâu của địa ngục

Cô đơn giúp cho con người xích lại gần nhau hơn

Ta luôn có thái độ tránh né sự cô đơn mà quên nghĩ rằng nó là một phần quan trọng của đời sống

Cô đơn vẫn còn dài dài theo chiều ngang của thân phận, theo chiều dọc của kiếp người ... hic...hic... !

 

NHD

 

*************************************************

 

NGHĨ VỀ CÔ ...ẤY ƠI

 

Cô . . . là nguồn cảm hứng nền tảng cho mọi sáng tạo nghệ thuật

Cô ... giúp cho ta biết thêm về sự kiên nhẫn và lòng vị tha

Cô ... giúp ta hiểu thêm độ cao của thiên đường và độ sâu của địa ngục

Cô . . . giúp cho con người xích lại gần nhau hơn

Ta luôn có thái độ tránh né . . . . mà quên nghĩ rằng đó là một phần quan trọng của đời sống

Cô . . . vẫn còn dài dài theo chiều ngang của thân phận, theo chiều dọc của kiếp người ... hic...hic... !

 

NHD

 

suốt chiều ngang thân phận

hết chiều dọc kiếp người

cùng cho và cùng nhận

cùng khóc và cùng cười.

 

 

 

CŨNG ĐÀNH THÔI

(Viết cho hương hồn nguyệt thảo)

 

cũng đành thôi viết lời này

để khóc người yêu quý người ơi!

khói hương có thắp muôn lần nữa

thì cũng trần gian cũng lạnh lùng...

 

những gì em viết đời sẽ biết

ngàn năm con sáo nhỏ vắng nhà

mở cửa còn nghe kìa khách khách

em về ta ở chạnh xa chạnh gần

 

thẩn thơ ai bỏ cuối đường

thẩn thờ đọc lại mà thương thẩn thờ!

 

Ngô Hữu Đoàn

SG, 15.03.2008

 

 

NỢ EM MẤY DÒNG CÁO PHÓ

(Viết cho hương hồn nguyệt thảo)

 

nghe tin em mất/ bất ngờ quá

suốt một ngày tâm trí cứ vẩn vơ

như một nhúm bông gòn bay giữa trời nắng/gió

càng nắng bông càng nhẹ

càng gió bông càng bay

gió hướng nào bay theo hướng ấy

 

muốn mua một vòng hoa

mang đến thắm hương em/ nhưng:

không rõ thân xác em giờ đang ở đâu

di ảnh em giờ đang ở đâu

có mang tới ngôi nhà tôi biết được?/không?

nghĩ vậy nên thôi....

 

cái lời nhắn nhủ của em/ rằng:

anh gõ mấy dòng cáo phó

thông tin mịt mù...

vài lần cố xác tín

không được cũng thôi...

 

em hiểu tính tôi

chắc em không buồn thêm nữa

người ta hoa, người ta hoa!

tôi thắp nén hương lòng/ bằng:

mấy dòng tơi tả

lả chả ...

rơi... trên đỉnh núi...

bay...xuống hố sâu...

 

một ngày rồi hết một ngày

Mười ba

hết tháng

hai ba

tôi nợ em mấy dòng cáo phó

em ơi...

em ơi...!

 

Ngô Hữu Đoàn

SG, 23.04.2008

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...