Jump to content
nganthao

Hoài vọng !

Recommended Posts

CHÚT XUÂN !

 

Lang thang

Lạc giữa chốn tình sầu

Xuân đã về

Anh có biết đâu?

Nhìn mai đào nở

Lòng tê tái

Một chút xuân thôi

Có được đâu ?

 

Nhớ em không phải bằng chữ ... nhớ

Mà thấm từng ... ly

Mạch - nỗi đau

Chẳng phải như ai

Anh

Không phép nhiệm màu

Để muốn được yêu mà lại sợ

Trách nhiệm không tròn

Nên vẫn yêu

 

Thà rằng sống trọn trong ảo mộng

Vẫn còn hơn

Trách giận vu vơ

Anh sẽ hiến dâng

Trái tim nồng cháy

Đổi lấy tình em

Dẫu phải ... đợi chờ

 

Một mai nếu lỡ - đông tàn đến

Vẫn trọn niềm tin

Rồi sẽ có … chút xuân !

 

- Ngân Thảo 14/02/2008 ( Nhân ngày valentine chúc các bạn trong diễn đàn một ngày hạnh phúc bên ... tình nhân )

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

BẤT NGỜ

 

Bất ngờ

Rơi xuống biển

Mới chợt nhận ra

Mình – chưa một lần bơi

 

Bất ngờ

Em rẽ lối

Mới biết – đường đi … Anh

Không ... duy nhất - trên đời

 

Trong câm lặng

Có ngàn điều muốn nói

Trong cố quên

Có vạn sự khó quên

Và anh cố vui

Khi triệu lần rất … tủi

Nhờ em !

Anh mới biết nỗi … “ hận đời ”

 

Thế mới hiểu

Đường đời như thế đó

Bất ngờ ...

Tìm được hướng đi

Đâu dễ … phải không em ?

 

- Ngân Thảo

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

VỘI VÀNG

 

Em trách anh

Sao quá vội vàng …

Giữa - dòng xe

Dòng đời - xuôi ngược

Sao anh luôn vượt lên phía trước

 

Nhưng những lúc

Em rẽ lối qua đường

Anh luôn đợi chờ

Đi bên trái của em

 

Ngồi bên em

Sao luôn ngồi bên phải

Tay phải cộc cằn – mạnh bạo

Anh sẵn sàng bảo vệ cho em

 

Còn tay trái dịu dàng

Anh vuốt lên làn tóc

Âu yếm nhẹ nhàng

Anh dành hết cho em

 

Và những lúc gần nhau

Bao giờ anh cũng vội

Sợ thời gian

Không đủ để … “ yêu” em

 

Em trách anh

Sao quá vội vàng

Em có hiểu

Những vô tình – nhưng hữu ý

 

Vì trong cuộc đời

Anh đã dành hết

Để … yêu em.

 

 

- Ngân Thảo . ( Nhân ngày 8/3 tặng H,)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

THANH THẢN

Khi nỗi đau

Đạt đến tận cùng giới hạn

Lòng người sẽ tự dưng thanh thản

Không còn gì để mất

Chẳng thể nào - dù muốn

Cũng không thể ... được đau hơn.

 

Ta yêu em

Yêu cả những giận hờn

Trong men rượu

Những ngôn từ ... nuốt vội

Từng giọt ... mặn

Thấm dần - cho đời thêm vị ... đắng

Ta muốn say đầy

Cho cạn hết nỗi đau

 

Và muốn nói với em

Một lời

Lòng ta đang ... thanh thản.

 

- Ngân Thảo.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Ngân Thảo ơi,Văn xin phép Ngân Thảo cho Văn trích một số sáng tác của Ngân Thảo vào blog của Văn nghe! (blog của Văn mới 2 tháng mà đã gần 60 000 người truy cập rồi!)

Bút danh vẫn là Ngân Thảo hay đổi bút danh khác ?

Thân TTNV

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

THANH THẢN

 

Khi nỗi đau

Đạt đến tận cùng giới hạn

Lòng người sẽ tự dưng thanh thản

Không còn gì để mất

Chẳng thể nào - dù muốn

Cũng không thể ... được đau hơn.

 

 

 

khi cuộc tình không giới hạn

là nỗi nhớ vô tri

Néu tận cùng nỗi đau là thanh thản

thì người cứ ra đi

 

 

Còn gì nữa không ngânthảo ơi .

nguyetthao chỉ sợ sau thanh thản rồi là . .

bài thơ hiện thực quá đi thôi

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

MỘT NỤ CƯỜI

 

Nhìn em hôm nay … cười

Mới biết cái giá của nụ cười rất đắt

Em đã phải trải qua bao dằn vặt

Đổ lệ rất nhiều

Để đổi lấy một niềm vui

 

Phải hy sinh

Cả một ngã ba đời

Để có được

Một nụ cười trong khoảng khắc

 

Anh biết lắm

Nụ cười em vừa kịp lúc

Trước khi em bật khóc thành lời

Bởi vầng trăng không ai xẻ làm đôi

Mà định mệnh đã an bài cho hai đứa

 

Nụ cười em hôm nay

Đã xóa mờ nghịch cảnh

Nụ thương đau –sẽ phủ kín đau thương

Nụ cười em

Gói trọn cả thiên đường

Đưa tình ta bước sang bờ hạnh phúc

 

Hãy giữ mãi nhe em

Nụ cười trên môi đó

Để quên đi mọi trắc trở chúng mình

Ước nguyện bình thường

Nhưng rất mong manh

...

 

- Ngân Thảo.

 

@ Anh TTNV : Vì không biết mail nên đã hồi âm cho anh qua tin nhắn , mong anh thứ lỗi nhé.

 

@ nguyetthao : nganthao thật không biết sau sự thanh thản đó là gì nữa , nhưng vẫn cứ cười thôi . hi !

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

180px-Yin_yangsvg.png

HAI THÁI CỰC

 

Đen và trắng

Vui và buồn …

 

Thiện và ác

Bẩm sinh con người

Đều có như nhau

 

Nhìn bề ngoài

Với vẻ hiền lành – masơ (masouer)

Nhưng bên trong chứa đựng

Sự man rợ của loài quỷ dữ

 

Buổi sáng nhìn

Còn thấy màu hồng – của loài hoa rực rỡ

Nhưng đêm về

Chạm vào chỉ thấy

Những sắc nhọn của loài gai

 

Bình minh vẫn thường lo sợ bóng hoàng hôn

Bóng đêm vẫn thù hận ánh mặt trời chiếu rọi

Trong mỗi con người

Đều chứa đựng

Sự đau khổ - tột cùng

Và niềm khoái lạc – vô biên

 

Ta và em

Cũng không thoát ra khỏi

Cái lẽ thường tình của tạo hóa

Hãy đón nhận – và đợi chờ

 

Trong cơn khát vô cùng

Thái cực … thứ hai.

 

- Ngân Thảo.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

CAFÉ KHÔNG ĐƯỜNG

 

Thủa còn thơ

Mỗi lần uống café với bạn

Anh vẫn xin thêm đường - bởi café đắng

Anh không uống nổi – vị đắng café

 

Rồi từ dạo quen em

Hẹn nhau ở những quán café bar

Ngồi bên nhau trên chiếc ghế đôi – thầm lặng

Vì sợ vị café đắng

Anh vẫn xin thêm đường

Mặc dù bên anh

Luôn vẫn có … người thương.

 

Cho đến hôm nay

Cay đắng – một buổi chiều

Anh thử uống – ly café thứ nhất

Ngày không có em

Không vị đường - ly café rất thật

Anh mới nhận ra

Vị đắng “ tình yêu “

 

Vị giác đầu tiên

Của một ngày không có em

Không chỉ là vị đắng

Mà chứa trong còn cà những tủi hờn

Buồn hơn cả “ nỗi buồn mang tên tận thế “

Bởi chẵng còn ai – chia sẻ nỗi đau này .

 

Anh sẽ quỳ xuống dưới chân em

Để tạ lỗi … một cuộc tình

Đã mang đến cho em nhiều bất hạnh

Ngày cuối cùng … chuyện chúng mình – kết thúc

Trong khổ đau và lạc lõng tận cùng

Thôi nhé từ nay

Café sẽ không đường mãi mãi

Để suốt cuộc đời - còn lại

Anh sẽ mãi

Đắng vị .. café

 

- Ngân Thảo.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
KỶ NIỆM CHỈ MỘT ĐÊM ...

 

Anh khẽ gọi tên em

Trong đêm dài thầm lặng...

Nỗi buồn nào - vây kín phủ hồn anh

Mùi tóc thơm - hương tình thêm cay đắng

Một lần yêu - vỡ nát - giấc mộng lành ...

 

Rồi sẽ có đêm nào như thế nhỉ ?

Uống không nhiều - nhưng choáng váng men say

Không gối chăn - nhưng hơi ấm phủ đầy

Trong im lặng - nhưng ngàn lời âu yếm

 

Để từ đó chìm sâu vào kỷ niệm

Tiếng " Anh ơi " dần em sẽ lãng quên

Bỏ mặc anh trong giấc mộng thần tiên

Mà khúc cuối là khoảng trời đen tối

 

Ôi - ngắn ngủi - một đêm qua thật vội

Mà thời gian không đủ nói - yêu em.

Tình yêu nào - hạnh phúc chỉ một đêm

Rồi vĩnh viễn chỉ còn trong mộng tưởng

 

Ngân Thảo 22/04/2007( Kỷ niệm về H đêm 22/04/2005 )

 

 

Bạn có sức viết rất dồi dào, cảm xúc phong phú! Nếu bạn chắt lọc ngôn từ , kỳ công hơn nữa chắc chắn bạn sẽ có nhiều bài hay!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...