Jump to content
vanhong

NÓI VỚI ANH (II)

Recommended Posts

NỖI NHỚ

 

(cafedem)

 

Anh gửi lời say đắm

Tim ai những rộn ràng

Nhịp đập thời trẻ dại

Dù lòng buồn mênh mang.

 

Cứ nhủ lòng đừng nhớ

Sao tơ vương trong lòng

Men rượu hay men nhớ

Say tình ai muộn màng.

 

Trách chi lời bối rối

Trách chi phút bồi hồi

Em đâu còn nông nổi

Vẫn dại khờ anh ơi...

 

Tình xa như làn gió

Nỗi nhớ giăng ngang trời

Dù ngại ngần không nói

Sao lòng hoài chơi vơi.

 

Men tình trong ánh mắt

Nỗi nhớ đầy trong tim

Chỉ nhìn nhau thôi nhỉ

Mà lòng đâu lặng im!

 

Tình - sóng ngầm quặn thắt

Biết nói sao cho vừa

Chỉ thầm trao ánh mắt

Tim sóng dậy triều lên!

 

11/12/2008

Vân Hồng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

THƯƠNG THẦM

(cafedem)

 

Xa cách làm chi để nhớ nhau

Sương khuya giá lạnh gợi thêm sầu

Ở nơi xa ấy người có lạnh?

Có hiểu tình ta lúc đêm thâu?

 

Thương nhớ làm chi chỉ thêm sầu

Dạ buồn vương vấn luyến thương nhau

Người về vui mộng bên ai đấy

Lẻ bóng riêng ta một dáng gầy...

 

Kiều - Thúc phân li nỗi đoạ đầy

Yêu thương hờn ghét chỉ gang tay

Mắt thầm trao mắt lòng cay đắng

Yêu vụng thương thầm mới đắm say...!?

 

Mỗi khi người về bên ai đấy

Ta biệt phương trời chờ lắt lay

Biết người có lại về không nhỉ

Hờn giận yêu thương ngập tim này...

 

13/12/2008

Vân Hông

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

HUYỄN MỘNG

 

Thôi đành tỉnh giấc chiêm bao

Chân ai xéo nát bờ rào vườn hoa

Ta về tìm lại chính ta

Vết gai cào rách xót xa chân trần

Thôi đừng... lòng những phân vân

Xé rào cũng chỉ một lần đa mang

Ai về bến cũ đò ngang

Nhớ ngày xưa ấy lần sang đắm đò

Tóc buồn bạc những âu lo

Đêm đêm sóng quẫy buồn xo nhân tình

Cuộc đời trôi nổi phù vinh

Tình là duyên nợ nhân sinh kiếp nào

Tài đâu phân bởi thấp cao

Tiền là gió bụi vướng vào mắt ta

Ta về tỉnh giấc mơ hoa

Xót xa gai xước thịt da một đời

Nát lòng vôi vẫn là vôi

Làm sao thắm được phai phôi má đào

Đời người tựa giấc chiêm bao

Những mong huyễn mộng tan vào hư không

Lòng ai hoá bến không chồng

Chòng chành cắm một thuyền không vắng người...

 

22/12/2008

Vân Hồng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Thôi cứ đi đi nhưng niềm vui

Thôi cứ tới những nỗi buồn lặng lẽ

Ta đốt những tháng ngày cô lẻ

Đem hong khô cô đơn

Ngày tháng trôi qua chỉ thêm giận thêm hờn

Tự ta làm ta khổ

Đốt cháy mình khao khát

Thành tàn tro bay theo gió hoang đàng

Chả được gì sao lòng cứ đa mang

Cứ khắc khoải tin những điều không thật

Có đâu mà cứ mất

Lại trách lòng cả tin

Nặng mang một nỗi niềm

Yêu vay thương hộ

Chả nơi đâu bến đỗ

Hồn không siêu thoát lang thang...........

 

Không thể ngủ! :mellow:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Mưa một ngày cuối đông

Ướt một vùng thương nhớ

Trái tim đau nhắc nhở

Thôi đừng mong... đừng mong...!

Mưa một sớm cuối tuần

Gió mùa đông giá buốt

Sao cứ hoài ao ước

Bên ai trong phút giây.

Mưa ngập cả hồn này

Mất ai mờ lệ nhớ

Từng giọt buồn dang dở

Thánh thót bên hiên nhà

 

Hỏi thầm người vắng xa

Nơi nào lòng có nhớ?

??????????????????

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

LẲNG LẶNG

 

Lẳng lặng buồn, lặng lẳng vui

Lặng lặng khóc, lẳng lặng tôi...một mình

Giọt sầu thêm bởi đa tình

Giọt vui thêm bởi tưởng mình yêu ta

Lẳng lặng nhớ, lẳng lặng xa

Lẳng lặng người, lẳng lặng ma hiện hình

Cả đời nặng một chữ tình

Đau một chữ nợ bởi mình phụ ta

Lẳng lặng than, lẳng lặng ca

Lẳng lặng nhớ một tách cafe đêm

Ai hay trăng đậu xuống thềm

Lẳng lặng sáng bạc cả đêm lạc loài

Buồn, ghét, giận... chẳng nguôi ngoai

Lẳng lặng lòng hỏi còn ai nhớ mình???

 

29/12/2008

Vân Hồng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

NỖI NHỚ

Nỗi nhớ nào dâng ngập lòng em

Cứ ngơ ngẩn như không là em nữa

Ngồi lặng lẽ nhìn qua song cửa

Ước nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh!

 

Nỗi nhớ nào theo em vào trong đêm

Cứ nhắm mắt lại thấy lòng trống trải

Anh có ngủ ngon hay đang mê mải

Nhớ về ai có phải là em?

 

Nỗi nhớ nào làm mộng mị bao đêm

Yêu thương, giận hờn chỉ trong mơ mới thấy

Anh gần mà xa... đời không đơn giản vậy

Yêu thương ngập lòng mà chẳng thể gần thêm...

 

Nỗi nhớ nào mong chẳng của riêng em

Anh cũng nhớ em nhiều và hơn thế nữa

Để chúng mình luôn là hai nửa

Suốt đời kiếm tìm, suốt đời nhớ thương nhau

30/1/2009

Vân Hồng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

TÌNH MUỘN

 

Không thể khóc vì nhớ

Không thể cười vì vui

Không thể nói đôi lời

Dù bất ngờ gặp gỡ...

 

Không thể buồn hơn nữa

Nhớ chất chồng trong tim

Không thể gần thêm nữa

Thôi đừng mãi kiếm tìm!

 

Gần mà đâu được gặp

Xa mà đâu được mong

Yêu mà đâu được nói

Đành thả vào hư không!

 

Tình nào là tình muộn

Đến lặng im trong đời

Tình nào phải gian dối

Càng nồng say người ơi...

 

Nhớ mà không được gọi

Yêu mà không được gần

Xa chỉ hoài mong nhớ

Ước gì lòng thờ ơ!

 

30/1/2009

Vân Hồng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Nhớ mà không được gọi

Yêu mà không được gần

Xa chỉ hoài mong nhớ

Ước gì lòng thờ ơ!

 

Vân Hồng

 

Ước gì ta biết thờ ơ một chút, vô cảm, vô tình một chút thì có lẻ đã không day dứt với nỗi buồn nhiều như thế này. Tại sao người khác vô tình được mà chúng ta thì lại không, mỉm cười với nỗi buồn đôi khi cũng là điều vui, không biết có phải vậy?!

 

Chợt nhớ vừa qua rồi tháng 1, sinh nhật Vân Hồng năm này trùng vào những ngày cuối năm phải không! Aily gửi lời chúc sinh nhật muộn nhé. Một năm đã qua, nỗi buồn cũng qua mất, chúc hạnh phúc luôn kề bên. Thế nhé.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Có gì là vĩnh viễn không anh?

Cả tình yêu của chúng mình cũng thế

Khi bên nhau gần nhất cũng biết rằng không thể

Mãi bên nhau trong suốt cuộc đời này

 

Gần thêm nữa làm gì đằng nào cũng chia tay

Em cay đắng nghĩ rằng không thể có

Một người nào riêng mình để đời ko lỡ dở

Chẳng một ai trên cõi đời này...

 

Cuộc sống miệt mài trôi qua kẽ tay

Lằn dọc ngang đường tình nào khô cạn

Em chẳng còn buồn dù không thôi khao khát

Chẳng còn vui dù môi vẫn hé cười

 

Anh chỉ là mơ hồ như thế mà thôi

Tình cũng ảo vì suốt đời mộng ảo

Em dập tắt lửa lòng để đời thôi dông bão

Tìm chút bình yên thôi khao khát mong chờ...

 

 

7/2/2009

Vân Hồng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...