Jump to content
Lathu

Bài thơ riêng viết cho anh-Người Hà Nội

Recommended Posts

777

Tặng……

 

Chiếc đồng hồ dừng lại vào khoảnh khắc 7 giờ, 7 phút , 7 tháng 7 năm xưa…

Chiếc kim chậm rãi bò lên, vạch một đường thẳng tắp

Phút vô tư…để một lần chợt thức

Thẩn thờ …kim chẳng nhích một bước thêm

Những con số mang nặng niềm riêng

Bao lần bước qua, nhuộm “một trời quan tái”

Trong tôi vẫn còn mãi mãi …

Lần đầu …như cô gái biết yêu

 

Tôi viết tên tôi , viết cả tên người

Chuỗi ký tự vô tâm xếp thành hai đường thẳng

Giới tuyến chặng ngang : Tôi Nam- Anh Băc

Chẳng bao giờ hai đường thẳng giao nhau

Trời Sài Gòn đau đáu niềm đau

Con chuồn nhỏ vẫn nghiêng chao cánh mỏng

Và đôi bướm ngày nào nơi vườn thắm

Chỉ giấc mơ nồng ấm phút ban đầu ?

 

Đời ngã nghiêng , dông bão cuốn tôi trôi

Lá theo dòng ra sông về biển lớn

Nỗi nhớ nào đong trong từng trang vở..

Đếm mùa về chiếc lá lại chao nghiêng…

 

Nơi phương trời – Người chắc sẽ bình yên

Hương ngọc lan vẫn thầm thì ..nhắc nhở

Biết không anh ! giọt long lanh lá cỏ

Chiều …

Vỡ òa …..

kỷ niệm quấn trong tim……

 

7 giờ 7 phút ngày 7 tháng 7 năm 2009

Lathu

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Có lẽ đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà cuộc sống đem lại. Cuộc đời với bao thăng trầm... Và cũng có một chút kỷ niệm với con số 7. Sinh vào ngày thứ 7 mùng 7 tháng 7 năm 19*7...

Mới ngày nào còn ngồi nghe câu chuyện như trong cổ tích, ngồi ngẩn ngơ với những trang nhật ký buồn... Chút xao lòng khi thấy bạn chơi vơi... Đôi khi tự vấn... Mình nên im lặng hay lên tiếng để có thể xoa dịu vết thương lòng? Hay sẽ làm cho vết thương ấy lan rộng ra hơn?

 

Lá rơi

Trong gió, nhẹ tênh...

Buồn!

 

Một năm - Hai năm - Ba năm... Vẫn biết kỷ niệm là mãi mãi nếu lòng người còn ghi. Nhưng tôi luôn bạn mình, anh mình, chị mình sẽ hạnh phúc... Hạnh phúc với những gì đang có... Hãy mở lòng, cho vơi nhẹ... Lá hãy cứ bay trong gió... Gió sẽ đưa lá đến những miền đất mới, ươm mình, chớm nụ, xanh tươi... Lá nhé!

 

Chút cảm xúc cho ngày 7 tháng 7 năm 2009

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Không Đề

(bài thơ cũ..)

 

Tình nào vừa đến muộn

Hay lòng ta đã già

Em đi đời vắng lạnh

Hay giá băng hồn ta

 

Mùa nào về cũng muộn

Lời nào cũng dở dang

Ô hay, cầu chưa bắc

Sáo không chờ người sang

 

Có yêu có trái ngang

Cố quên và nuối tiếc

Ly rượu ngày đã xa

Trăng tàn trong mắt biếc...

 

(ThăngLong)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tam đảo

 

Nhất cao là núi Ba Vì

So với Tam đảo lấy gì làm cao....

(Chèo cổ)

 

Lại nghìn thước trên cao...

Mây bay ngang mặt

Lá cây đọng bao nước mắt

Mây ơ thờ mây trôi.

Tam Đảo chơi vơi lơ lửng giữa trời.

Xanh thẳm rừng và xanh xao ánh mắt

Bâng khuâng hồn lữ khách

Chiều gió ngàn đưa mây

Rượu vẫn nồng mà người vẫn chưa say

Chập chờn mang hình sơn nữ

Chiều tàn thức ngủ

Mơ hồ đêm khuya

Sương hợp-tan thành phố dưới kia

Đèn vàng mờ tỏ!

 

......

Cuối cùng chỉ là tiếng gió

Cuối cùng chỉ còn mây bay

 

TamĐảo 2/8/08 (ThăngLong)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tiếng Đêm !

 

Đêm !!!

Có tiếng đập cánh và tiếng kêu chíu chit

Loài dơi bay đi , mắt sáng hoắc soi tận cùng đêm tối

Chúng khác người

Lẫn lộn ngày đêm

Ánh trăng đã không tròn , mây che kín…tối chông chênh…

Những ánh sáng cuối cùng cũng không còn le lói

Cô búp bê ma nơ canh vẫn nhỏe cười , không nói

Ồn ả ngày …trả lại chút bình yên

 

Tôi đếm tiếng chổi tre cô lao công quét rác đêm hè

Lạo xạo những bước dẫm

Vỡ toang trong đêm tối

Lại bản đồng ca, con ếch òn hối lỗi

Âm thanh nào vọng tiếng nỉ non rơi…

 

Lathu- đêm 21/07/2009

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Thành phố & Em !!!

 

Em lẩn vào ngày ồn ả tiếng xe đưa

Vào những tòa nhà cao chọc trời, thành phố dấu em trong khung cửa nhỏ

Gió không thể len vào những căn nhà sừng sững đứng

Chỉ rầm rì máy lạnh , nhiệt độ chỉnh vừa tay

Em bắt đầu không thể thả hồn bay

Qua khung cửa tìm bóng trăng soi bóng

Không thể hái sao để rồi xâu thành chuỗi

Như những giấc mơ lâp lánh sắc cầu vồng.

 

Nơi em ở - thành phố dựng những bức tường quanh

Những chuỗi bê tông xám lạnh, lô cốt chặn đường ..ngập thật nhiều bụi khói

Tiếng nói cười như xói .

Vào những mảng còn lại..thời gian.

Em thôi mộng mơ, thôi thờ thẩn làm thơ

Những con chữ biến khỏi cái đầu chập chùng bản tính

Ngày và đêm thi nhau đuổi bắt

Em đuổi bắt mình – đuổi chiếc bóng năm xưa….

Từng mùa lướt qua kẽ lá đu đưa

Chảy xuống ….làm đau từng cái trở mình – Quá Khứ

Nghe mằn mặn môi …xao xác vạt cỏ thưa !

 

Thành phố dấu em vào lòng

Thành phố đẩy em trôi

Những đuổi bắt cho vừa câu Số Phận

Chắc cũng vậy ..nơi Anh xa ngái

Thành phố nào xóa hết, bụi mù khơi ...

 

Lathu – 28/07/2009

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tản mạn Tháng Tám... Khúc dạo Mùa Thu!!!

01/08! Viết tặng những ai yêu Tháng Tám!

Ta lại bắt đầu một Tháng Tám...

Khúc dạo đầu của Mùa Thu. Chờ đợi phút giao mùa...

 

Ta bắt đầu Tháng Tám...

"Có bóng mùa thu thức ta lòng sang mùa".

 

Ta lại bắt đầu Tháng Tám...

Với những vần thơ còn dang dở.

 

Bắt đầu cho một tháng.... một mùa đặc biệt!

 

"Trời Tháng Tám- Trăng thu dạ khúc

Lá mượt màu để chuyển sắc vàng sang

Mây nghiêng cười... lơi lả dáng thênh thang

Chân ai bước trên thềm thư thả

 

Trời Tháng Tám... vẫn màu nắng hạ

Phút giao mùa níu kéo mãi không thôi

Mặc mây trời cứ mãi thẫn thờ trôi

Lá đã cháy để trút mùa chốc lát...

 

Trời Tháng Tám... chứa chan lòng câu hát

Tháng Tám mùa thu, mùa của ước mơ

Một phút giao thời, vơ vẩn hồn thơ

Lang thang gió, gửi bao điều thư ngỏ...

 

Mùa Tháng Tám... xao lòng cô gái nhỏ

Nắng, Gió vờn trên mỗi bước chân đi

Có những chiều mưa bất chợt ướt mi

Gieo nỗi nhớ vấn vương, vương vấn!!!"

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tháng tám- Mùa Thu

 

Tháng tám lại ru – Mùa Thu rồi trở lại

Hoa cúc vàng triền cỏ mượt sương đêm

Ngọn gió heo mây bay qua Mùa đã cũ

Rưng rức lòng nhặt chiếc lá thu xưa..

 

Có những Mùa Thu mang theo hơi thở

Mang cả gió trời hứng vạt nắng vàng ươm

Có những mùa thu đọng như sương lấp lánh

Như giọt đời kết lại chuỗi ngày xanh….

 

Ta xa nhau bao mùa thu Anh nhỉ?

Xao xác lá vàng dâng ngập lối tôi đi

Những cánh cửa vô tình khép mở

Đã dìu tôi bao mê lộ - Cuộc đời-

 

Sao sáng nay giọt sương nào đẫm ướt

Bên hiên nhà hoa cúc lại trổ bông

Chiếc lá Phong vô tình thầm nhắc

“Mùa Lá Rụng “ về , lặng lẽ tiễn đưa ..

 

Tôi sẽ giữ Mùa Thu xưa ở lại

Giữ giọt sương long lánh buổi ban đầu

Giữ Mùa Thu dù phong ba chiếc lá

Giữ mối tình sống mãi với Sông Tương (*)

 

Lathu – 04/08/2009

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Một người bạn đã từng gửi tặng bài thơ chúc mừng sinh nhật tháng Tám!

Đêm nay, lần đầu tiên mượn lời thơ của người khác gửi tặng tất cả những ai sinh nhật trong Tháng Tám và .... đặc biệt trong ngày hôm nay.... Ít nhất cũng là một ngày được ghi trong lịch sử Việt Nam :))

 

CHO NHỮNG SINH NHẬT MÙA THU!!!

 

Cây thắp nến cho sinh nhật mùa thu

Heo hút gió của phố mùa xanh mát

Cái nắng phương Nam có cháy lòng bỏng rát ?

Có man mác nào thổi tuổi heo may ?

 

Cái nắng lén về con phố chiều nay

Chợt thấy lá rải đều song sóng ướt

Tán vàng quanh co - một nỗi buồn ngã trượt

Gió khẽ hỏi người còn giận những cơn mưa

 

Tháng Tám yên lành, tháng Tám ….lưa thưa

Vai nghiêng tóc để trôi lời sương khói

Giọt mưa thu rớt xuống đời chẳng mỏi

Nương náu về nguồn cội chẳng nằm đau !!!

 

Đường về dài, có câu hát vắng nhau .

Thiên thai cõi của phố mùa thay lá

Tháng Tám bình yên trong 4 mùa thác lạ

In lại nụ cười Sinh nhật của mùa thu !

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Một người bạn đã từng gửi tặng bài thơ chúc mừng sinh nhật tháng Tám!

Đêm nay, lần đầu tiên mượn lời thơ của người khác gửi tặng tất cả những ai sinh nhật trong Tháng Tám và .... đặc biệt trong ngày hôm nay.... Ít nhất cũng là một ngày được ghi trong lịch sử Việt Nam :))

 

CHO NHỮNG SINH NHẬT MÙA THU!!!

 

Cây thắp nến cho sinh nhật mùa thu

Heo hút gió của phố mùa xanh mát

Cái nắng phương Nam có cháy lòng bỏng rát ?

Có man mác nào thổi tuổi heo may ?

 

Cái nắng lén về con phố chiều nay

Chợt thấy lá rải đều song sóng ướt

Tán vàng quanh co - một nỗi buồn ngã trượt

Gió khẽ hỏi người còn giận những cơn mưa

 

Tháng Tám yên lành, tháng Tám ….lưa thưa

Vai nghiêng tóc để trôi lời sương khói

Giọt mưa thu rớt xuống đời chẳng mỏi

Nương náu về nguồn cội chẳng nằm đau !!!

 

Đường về dài, có câu hát vắng nhau .

Thiên thai cõi của phố mùa thay lá

Tháng Tám bình yên trong 4 mùa thác lạ

In lại nụ cười Sinh nhật của mùa thu !

 

 

 

Tặng Sinh Nhật – Mùa Thu

 

Tiếng dương cầm thánh thót sonate trăng đêm

Gió vi vu mang mùi hương thật lạ

Lấp ló vầng trăng dát vàng chi đêm xuống

Buông mình theo từng cơn gió sang trang

 

Những hàng cây thắp nến thả ước mơ

Lao xao tiêng cười ru lòng người hiu quạnh

Sương chắt đọng cho vừa câu nhung nhớ

Gió mang về trong Lá những lao xao

 

Đã bao nhiêu mùa Lá- Gió đã bên nhau

Khi chập chững ghép từng vầng thơ lạ

Những cơn lốc mang Lá về lại trả..

Chỉ thầm thì Gió chở những mùa sang

 

Ta cùng yêu những ánh trăng tan,

yêu mùa thu vàng màu lá thắm

yêu những cánh đồng dát màu bất tận

Tranh Levitan óng ả thu vàng

 

Đếm bao mùa Lá đã đi hoang

Về lại nơi đây nồng nàn hương gió chớm

Lại thầm thì bắt đầu câu chuyện

Ai nghiêng nắng chiều thắp hồng những môi ngoan .

 

Lathu- 06/08/2009

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...