Jump to content
  • entry
    1
  • comments
    0
  • views
    2.312

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Nghiêm. A1C1

blog-0058046001464693093.jpgTôi đi qua 4 năm trung học cơ sở, rất nhanh, nên tôi chỉ nhớ 1 vài chuyện. Có thể 1 phần vì những năm trước tôi còn quá nhỏ để có những sự kiện đủ ảnh hưởng, hay 1 phần là vì có, nhưng tôi lại quên đi rồi. 12 tuổi, năm đầu tiên kể từ khi tôi đi học, trường tôi tổ chức thi tuyển lớp chọn. Nói là thi, những cũng không quy mô nghiêm ngặt như bây giờ. Cứ ngày đó, giờ đó là lên. Kiến thức bao nhiêu, thi bấy nhiêu. Điểm cao thì tốt, thấp cũng không sao, cứ đủ điểm, chúng tôi được xếp vào 1 lớp. Ngày đầu tiên gặp lớp, tôi không bỡ ngỡ là mấy, bởi hầu hết là các bạn học chung trường, có điều lớp trưởng lớp tôi ngày ấy đẹp trai lắm. Cũng không hiểu sao nó càng lớn càng khác vậy, có điều lần đầu tiên gặp, tôi cứ tưởng T từ Quảng Ngãi chuyển về. Tôi thân không nhiều, hầu hết cũng là bạn cùng trường từ trước. 12 tuổi, tôi quen 1 bạn nam cùng lớp. Tuy nhiên đây không phải lần đầu tôi gặp cậu ấy. Cậy ấy đẹp trai, học giỏi, tốt với tôi và rất chân thành, đó là lý do cậu ấy gây cho tôi ấn tượng. Tôi cũng có một thằng bạn thân, cái mà người khác gọi là bạn thân khác giới ấy. Đó là 1 đứa con trai thông minh, nó không nói nhiều, chỉ là mỗi lời nói ra tuy ít mà thấm khiến tôi rất phục. Cô tôi bảo nó nhìn xa trông rộng, lắm lúc tôi nghĩ nó là ông cụ non, bạn tôi bảo nó khác người. Tôi dù đối với bạn bè rất tích cực, song, mặt trái nào đó lại rất vô tâm, hờ hững. Tôi rất ích kỉ, vốn dĩ không quan trọng với tôi, hoạt động xã giao tôi đối với họ nhiều nhất. Thầy cô nhìn ra điểm này của tôi, là quan sát trong lúc học, lúc tôi không bỡn cợt với mọi người. Tôi kiêu, điều đó tôi biết, tôi không giỏi kết bạn, điều đó khiến tôi không được lòng nhiều người. Năm lớp 8, tôi và đám bạn giận nhau, không nhìn mặt nhau mấy ngày trời, ai cũng biết. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu hết đầu cua tai nheo nó ra làm sao, chỉ biết là mấy ngày hôm đó, tôi buồn ơi là buồn. Năm lớp 9, tôi trưởng thành hơn, biết trân trọng hơn vì năm nay là năm cuối cấp. Tạm biệt những tình cảm đầu đời của tôi, tôi vẫn học ít chơi nhiều, có điều còn đổ lì hơn trước. Tuy là năm cuối, đợt trại, liên hoan hay chơi với bạn bè, tôi đều không tích cực, điều đó tôi biết. Tình cảm tôi cho đi không nhiều, cũng không biểu lộ nhiều, chỉ là năm nay là năm tôi yêu nhất. Là năm mà tôi nhận ra có những điều tôi bỏ qua từ trước nay không giữ lại được, là năm mà tôi gần lại hơn với các bạn, để nhận ra họ đáng yêu, đáng quý biết bao. Tôi "kết nạp" thêm những thành phần bất hảo, những đứa có thể nhận ra bản chất thật của tôi bên trong cái vỏ bọc khó gần. Có một sự thật, tôi chẳng quan tâm những thành tích học tập mà lớp tôi đạt được, tôi chỉ hết lòng những hoạt động vui chơi tập thể, lúc mà lớp tôi thi đấu với lớp khác, chỉ những lúc đó, tôi mới cảm nhận được tình cảm giữa những thành viên trong tập thể lớp. Bởi khi học, lớp tôi là lớp "gà công nghiệp", cái tên mà ba mẹ tôi vẫn hay gọi. Mọi người đều chăm chăm bản thân, có khi lớp vắng ai cũng không biết. Dẫu sao, bây giờ cũng đang là những ngày cuối cùng chúng tôi được gặp nhau. Lên cấp 3, tôi không hi vọng được học chung với mọi người, chỉ mong tất cả đừng quên nhau. Khoảng cách là thứ đáng sợ, nó khiến chúng ta dù quen nhau vẫn cảm thấy bối rối, đó là điều không tránh khỏi.

4 năm qua, tôi học được nhiều điều, từ cả thầy cô và các bạn. Tôi muốn cảm ơn và xin lỗi mọi người, là cảm ơn tất cả những gì cần được cảm ơn và xin lỗi tất cả những gì cần phải xin lỗi.

4 năm tuy không dài nhưng nhiều kỉ niệm. Tôi trân trọng tất cả những lúc chúng ta được làm việc cùng nhau, dù tốt hay không, tất cả đều đáng nhớ.

- Chúng ta, trân trọng chào tạm biệt.

"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa".



0 Bình luận


Recommended Comments

There are no comments to display.

Khách
Add a comment...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...