-
Số bài viết
3 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi phongvanly
-
-
Có lẽ
Có lẽ không phải em
Mà bóng dáng thân quen
Bỗng tâm hồn xa lạ
Mùa thu qua úa hết bao ngày là
Để rồi…
Có một hình dung không nhận ra
Có lẽ không phải em
Vẫn đôi mắt đen dưới hàng liễu nghiêng dung dị
Mà chợt thấy một vì sao tắt
Phủ bóng đêm sầu đau nghi huặc
Nét vẽ anh nhạt dần
Bước chân anh chẳng tiến về ánh sáng
Tia nắng nào chợt tàn giữa đời anh
Phút chia ly anh biết trái tim mình
Sẽ lại thương cho mối tình thuở ấy!
-
Cuộc đời anh
Anh đâu cần che giấu một điều chi
Để dùng đến chiếc gương phù thủy
Và bản ngã nếu như không hoàn mỹ
Chỉ là người giản dị thì sao
Đối với anh chẳng có chân lý nào
Ngoài cái chết mặc nhiên là sự thật
Mà anh cũng chẳng bận nhiều nghi huặc
Rằng cái chết là bấy diệt hay không
Anh chỉ có vần thơ ở tấm lòng
Dâng hiến hết thỏa một đời thi sĩ
Biết yêu em và yêu em hơn nữa
Sống trọn đời và hát cho em.
21.12.2011
Mưa
In Trang thơ thành viên
Đăng vào · Report reply
Mưa chiều
Qua cơn mưa chiều nay trời vội tối
Nghe tiếng lòng rung những nốt chơi vơi
Con phố dài chỉ còn mỗi tôi thôi
Nước mắt ngã xuống môi mình mặn đắng
Mưa ơi mưa lòng tôi cô đơn lắm
Tôi ngắm mưa sau những buổi chiều sa
Mưa rơi xuống bong bóng vỡ tan ra
Như giấc mộng hôm nào đang tan biến
Chắc tình yêu cũng làm mưa xao xuyến
Để hôm nay mưa khóc muôn trùng
Mưa nhỏ giọt con tim tôi nhỏ lệ
Trên lối về chung lối hai cơn mưa.