An Nhien
-
Số bài viết
3 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi An Nhien
-
-
Một ngày không có emThế giới này chẳng khácHoa cứ thơm ngào ngạtChẳng hay ngày không emĐêm sẽ thật dịu êmCòn ngày thì đi vắngCứ trôi qua mùa nắngThế là trời sa mưaHạt mưa nào lưa thưaChừng thấm đày vai áoƯớt con đường đang ráoƯớt hàng cây màu xanhƯớt những ngày khô hanhTrời lại thêm giá lạnhĐến chừng nào mưa tạnhTrời lại xanh thật xanhTrời lại xanh thật xanhEm xa rồi năm tháng! -
Có khi nào….
Đến khi những trang thơ đóng lại
Có khi nào tôi thấy mình
Lạc lõng
Bơ vơ
Đơn độc
Một mình băng qua những nẻo đường, phố xá thân quen
Mà lạ!
Một mình lạc giữa dòng đời
Chật vật
Đua chen
Hối hả
Nếu có vấp ngã
Nếu có xót xa
Sẽ chỉ có một mình mình hay biết
Rồi dặn lòng
Đừng bao giờ nuối tiếc
Đừng chạnh buồn thay
Khi trang thơ khép hoài không mở nổi
Hay tại lòng
Đã từ lâu không còn bối rối
Ngậm ngùi
Cay đắng
Để thấy mình còn chút bâng khuâng
Hè về rồi gió thổi ở ngoài sông
Và hoa nữa cũng thấm đầy hương nhụy
Trái ổi chín tự nhiên mà ý vị
Đẹp sắc vàng và nhát lắm sắc xanh
Chẳng khác gì câu chuyện em với anh
Đã từng có
Nghẹn ngào
Mênh mang
Vời vợi
Khi xa cách tưởng như gần quá đỗi
Rồi cũng đành phải để cách xa
Đừng giận hờn cái ngày hôm qua
Tại ai đó
Dại khờ
Vô tư
Nhút nhát
Nên để mất như áng mây bàng bạc
Thoáng bên trời rồi thoáng vụt tan đi.
Tìm lại mùa thu
In Trang thơ thành viên
Đăng vào · Report reply
Tìm lại mùa thu
Chiếc lá mùa thu
Rơi ngoài hiên vắng
Rơi trong thầm lặng
Gợi nhớ bâng khuâng.
Nhớ cây bang già
Mỗi lần thay lá
Nhớ sao nhớ quá!
Bóng dáng thầy tôi.
Những chiều mưa rơi
Bước chân vội vã
Mưa thu tầm tã
Ướt cả vai thầy.
Mưa của chiều nay
Còn rơi ngoài ngõ
Mưa ngày hôm qua
Chìm trong xa vắng
Có ai đợi nắng
quên ngày mưa giông?
Có ai giữ mãi
trong lòng nhớ mong?
Năm tháng tuổi hồng
Trôi đi lặng lẽ
Năm tháng mộng mơ
Bao giờ cũng nhớ.
Kìa hàng cây xanh
Kìa trang vở trắng
Kìa màu mực đỏ
Mái tóc pha sương.
Ôi! Nhớ và thương
Về trường về lớp
Về thầy tôi đó
Mỗi độ thu về
Khi bàng rụng lá
Trong lòng tái tê.