BlackRainbow_1107
-
Số bài viết
9 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi BlackRainbow_1107
-
-
- Em đi chẳng nói 1 lời
Em đi có nhớ tới lời thề xưa
- Đâu rồi hẹn ước trong mưa
Đâu rồi hạnh phúc ngày xưa đôi mình
- Vẫn đâu đây những bóng hình
Trời xanh sao nỡ phụ tình lứa đôi
- Yêu em yêu suốt cuộc đời
Hẹn em sánh bước ở nơi thiên đàng
- 1
-
Khắc mãi trong tim hình bóng ấy
Nụ hồng rạng rỡ mắt thơ ngây
Ngày em cất bước tim a
nh chết
Nỗi nhớ về em mãi đọng đầy
Nhớ đến em hàng mi ướt thẫm
Nghe lời giã biệt ngỡ dao đâm
Vì ai nỡ đoạn tình đôi lứa
Kẻ khóc người đau chết lặng thầm.
-
- Ba ngày bốn chuyện buồn đau
Em ơi cố giữ trước sau vẹn tròn
- Dù cho dạ héo lòng hon
Em ơi cố giữ vẹn tròn trước sau
- Dù cho đầy rẫy nỗi đau
Thế gian này vẫn một màu xanh tươi
- Em ơi đẹp nhất nụ cươi
Thành công không đến với người bi quan
- Dù cho mọi thứ tiêu tan
Mong em vẫn sẽ lạc quan yêu đời
- 1
-
-Người ta tặng bạc tặng vàng
Tôi nay tôi lại tặng nàng bằng thơ
-Thơ gì sao chẳng ra thơ
Thơ gì sao lại bơ vơ mấy dòng
-Thôi thì cũng được tấm lòng
Làm thơ thỏa nỗi nhớ mong đêm ngày.
-
- Này người con gái anh yêu
Yêu em anh cứ sớm chiều ngẩn ngơ
- Đắm mình trong những vần thơ
Đêm về anh lại nằm mơ thấy người
- Yêu em anh suốt ngày cười
Yêu em anh thấy vui tươi cuộc đời
- Em như ánh sáng mặt trời
Mong em mãi mãi đừng rời xa anh.
-
Cách xa em lòng anh buồn biết mấy
Ngồi miệt mài gấp hạc giấy tặng em
Đủ nghìn con để đem về điều ước
Suốt đời này ta sánh bước bên nhau.
Hạc giấy này anh kì công từng chút
Nhật kí này nét bút nét yêu thương
Nắm tay em trên con đường gió lộng
Đó chính là giấc mộng cả đời anh.
-
Nhìn non sông lụi tàn ngay trước mắt
Nghẹn đắng lòng quặn thắt những nỗi đau
Hận biết bao giặc Tàu kia cướp nước
Đau nhường nào nhu nhược lũ tham sanh
Người Việt Nam tuy mong manh thể xác
Quyết không hàng tội ác lũ xâm lăng
Những nỗi đau chỉ làm tăng đoàn kết
Giết giặc Tàu diệt hết lũ hại dân.
-
- Nam nhi sống ở trên đời
Hiên ngang đạp đất đội trời vươn lên
- Gian nan thử thách chí bền
Dù bao sóng gió chớ nên cúi đầu
- Làm người chả nguyện sống lâu
Chỉ mong tên tuổi về sau lưu truyền.
Anh đã để em đi
In Trang thơ thành viên
Đăng vào · Report reply
Anh gặp em giữa dòng đời tấp nập
Hai chúng mình tràn ngập những yêu thương
Chỉ ước mong đôi uyên ương sánh bước
Giữa dòng đời hẹn ước chẳng rời xa
Nhưng ý trời xưa nay luôn nghiệt ngã
Mới ngày nào giờ sao đã chia ly
Dẫu biết em đôi hàng mi đẫm lệ
Xin lỗi vì anh đã để em đi.