vuhaiduong
-
Số bài viết
9 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi vuhaiduong
-
-
Mình đã đọc những bài thơ trên diễn đàn của bạn.
thơ bạn hay, giàu hình ảnh và rất nữ tính.
Mình cũng là một giáo viên, cũng đang dạy học tại một vùng cao.
Mình rất yêu thơ.Mình muốn được làm quen với bạn để chia sẻ về thơ.
Nếu bạn muốn làm quen với mình thì liên lạc cho mình vào địa chỉ sau: mail:haiduong1284@ymail.com
- 2
-
thơ hay. đau đáu thế sự tình đời tình người. mong đọc thêm. an nhiên.cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ với thơ của mình
rất mong bạn quan tâm và chia sẻ với thơ của mình nhiều hơn nữa.
VŨ HẢI ĐƯỜNG!
-
Cây thị đã chặt hết rồi
Chẳng còn Cô Tấm nữa đâu
Em có chui ra từ quả bòng quả bưởi
Chẳng giấu vào đâu cái vỏ cay xè.
Tôi tìm về bên gốc đa xưa
Thạch Sanh đã bỏ làng đi biệt tích
Cố dò hỏi những người thân thích
Gặp giữa đời nhan nhản Lí Thông.
Con dâu nhà kia dan díu với em chồng
Chuyện vỡ lở gia đình tan vỡ
Những cái chết thương tâm dại dột
Chẳng ai hóa thành trầu cau.
Cây khế vô tình ở giũa cõi nhà nhau
Cha mẹ chết đi hai anh em chia nhau cả gốc
Có tiếng chim kêu hóa ra chim lợn
Chắp vá lương tâm may túi đựng vàng.
Ở trên đời có bao chuyện trái ngang
Tôi bắt gặp ngỡ là trong cổ tích
Những nhân vật mà tôi yêu thích
Có nhiều khi lạc lõng giữa cuộc đời.
VŨ HẢI ĐƯỜNG
- 2
-
Bài thơ cuối cùng tôi viết cho em
Để từ đây không bao giờ viết nữa
Câu thơ cũ ném vào quá khứ
Lời hẹn thề thả vào lãng quên.
Lần cuối cùng tôi nhớ về em
Để từ đây không bao giờ nhớ nữa
Để từ đây em lấy chồng tôi lấy vợ
Hai đứa mình hai nẻo riêng tư.
Lần cuối cùng tôi gọi tên em
Nhưng chỉ nghe tiếng mình vọng lại
Lần cuối cùng biết mình khờ dại
Đi hết cuộc tình lại trở về ban sơ.
VŨ HẢI ĐƯỜNG.
- 1
-
thơ hay lắm. mong đọc thêm nữa. chúc vui.cảm ơn các bạn đã đọc thơ và chia sẻ với HẢI ĐƯỜNG. Mình mong rằng các bạn hãy hãy quan tâm và chia sẻ với thơ của mình nhiều hơn nữa. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ trên diễn đàn
- 1
-
Dại khờ ta bán trăng quê
Đi ra thành phố để thuê ánh đèn
Nào ngờ em lại hờn ghen
Niềm vui xô đẩy bon chen nỗi buồn.
Thèm thuồng một ánh trăng suông
Mải mê tìm kiếm lạc đường mưu sinh
Cơn mưa ướt sũng cuộc tình
Ước mơ hong lại đời mình lấm lem.
Ta về úp mặt vào đêm
Nhìn vầng trăng tỏ càng thêm tủi hờn
Dốc lòng uống cạn cô đơn
Câu thơ say khướt nỗi buồn tỉnh queo.
VŨ HẢI ĐƯỜNG
- 4
Nửa tình
In Trang thơ thành viên
Đăng vào · Report reply
Anh chẳng bao giờ yêu em đâu
Em đừng buồn nếu chúng mình là bạn
Hai nửa tình nhưng không là một
Gán ghép thế nào nó cũng cong vênh.
Điều em cần là một tình yêu
Chứ đâu phải một tấm lòng thương hại
Khi con tim không cùng chung nhịp đập
Hà cớ gì ta phải dối lừa nhau.
Anh biết thế nào em cũng buồn đau
Cũng tủi hờn cũng ghét anh nhiều lắm
Biết làm gì đây , anh đành câm lặng
Bởi trong lòng anh cũng rất khổ tâm.
Khóc làm gì phải không em nhỉ?
Trong cuộc đời ai chả có lúc trớ trêu
Đâu có phải chỉ tình em một nửa
Anh suốt đời cũng mang nửa tình theo.
VŨ HẢI ĐƯỜNG