tiểu Trà
-
Số bài viết
25 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi tiểu Trà
-
-
Tôi không mơ mộng, sống vô hồn
Sống không hoài bão, tôi nhạt nhòa
Ngày tháng vật vờ tôi tồn tại
Giả tạo nụ cười, thỏa lòng người!!
-tiểu Trà- -
Níu chi em khi tình mình đã cạn
Yêu thương này xin cho thành dĩ vãng
Để một ngày khi tình cờ nhìn lại
Ta mỉm cười cho một thời ngây dại!!
-tiểu Trà- -
Xin để em được nhẹ nhàng bước đi
Anh hãy hiểu duyên phận mình đã hết
Đừng níu tay để quay về ngày ấy
Buồn vui nào rồi cũng chóng qua thôi!!!
-tiểu Trà- -
Bước đi em đùng bao giờ quay lại
Để ngày xưa thành kỷ niệm êm đềm
Cho nỗi đau anh đã từng chon giấu
Ngủ vùi mãi trong tận cùng con tim!!!
-tiểu Trà- -
Sao tình mới nở vội tàn mau
Đang tâm em xé nát mộng đầu
Phải chăng tình em là gió thoảng?
Bất chợt thổi đến rồi vụt tan!!!!
--tiểu Trà-- -
Dẫu còn yêu nhưng anh không cản
tình em cạn, níu kéo làm chi
Cứ bước đi rồi em sẽ hiểu
Yêu em chân thành chỉ mình anh!
--tiểu Trà-- -
Ta là khách giữa cõi trần gian.
Ung dung tự tại kiếp phong trần.
Giai nhân-kìm lòng không vương bận.
Tránh cảnh lụy sầu kiếp thường nhân!
-tiểu Trà- -
EM là người con gái mà anh yêu
ƠI cô bé, liệu rằng em có hiểu
LÀ định mệnh đã cho anh gặp em
NGƯỜI sẽ cùng anh xây đắp tương lai
YÊU thương nhau cho đến hết cuộc đời này
ANH trao em một cuộc sống hạnh phúc
EM cho anh những giây phút êm đềm
NHÉ cô bé, hãy cùng anh chung bước!!!
--tiểu Trà--
-
em mơ như thế thật mà
-
Này con tim cho tao hỏi mày chút
Có khi nào trong những tháng ngày qua
Bản thân mày có một chút rệu rã?
Bởi tháng ngày đợi chờ trong vô vọng.
Có khi nào trong mày đã hết yêu
Bởi sự lạnh lùng từ con người ấy
Có khi nào mà mày thôi mong nhớ?
Theo thời gian nhạt nhòa đi tất cả.
Và tim ơi mày có nhớ lý trí?
Kẻ phải âm thầm chịu đựng đau thương
Nhưng ngày tháng vẫn không ngừng gắng gượng
Tạo cho mày những cảm giác yêu thương.
Nàu tim ơi liệu rằng mày đã hiểu?
Nó đã yếu, đã yếu rồi mày ạh
Xin mày đấy, đừng hành hạ nó nữa
Bởi vì tao cần, tao cần cả hai...!
-- tiểu Trà --- 1
-
Em lung linh trong váy cưới màu hồng
Cười rạng rỡ sánh bước cùng người ấy
Cầm thiệp hồng anh đứng ngoài nơi đây
Cười chua xót, nhưng không muốn em buồn
Anh kìm nén đến như người bạn thân
Em nhìn anh vẫn đôi mắt ân cần
Vẫn nụ cười hồn nhiên đến lạnh lùng
Anh cười, nhưng em đâu thể hình dung
Đôi mắt anh đã bắt đầu đẫm lệ
Tim nhói đau như mới ngày hôm qua
Muốn gục ngã nhưng lại sợ em buồn
Đành gằng gượng cho mọi thứ trôi qua
Rồi anh lại về trong căn phòng nhỏ
Laị vùi mình trong khói thuốc và men
Vùi nỗi đau em vô tình khơi dậy
Như ngày xưa, chỉ một mình anh hiểu...!
--tiểu Trà--
- 1
-
Ngược lòng mình tìm về miền ký ức
Sân trường cũ, thời em còn áo trắng
Em đang cười, những nụ cười tỏa nắng
Mắt tinh nghịch trêu trọc trái tim ai
Dáng thướt tha như ngọn gió chiều tà
Chợt dang tay muốn ôm trọn vào lòng
Nhưng em tan hòa vào làn sương ảo
Tỉnh giấc mộng, thổn thức lệ đêm rơi T.T!
--tiểu Trà--
-
Lời yêu ấy còn chưa kịp nói ra
Sao vội vàng ta đã phải chia xa
Rồi thời gian có nhòa đi tất cả?
Em và tôi sẽ thành người xa lạ?
-tiểu Trà-
-
Sắp xa nhau thật rồi, bạn tôi ơi.
Xa áo trắng đến với chiếc áo màu.
Trước cuộc đời lắm xô bồ bon chen.
Dòng thời gian luôn nhuốm màu sắc bạc.
Tình bạn này sẽ thắm được bao lâu?
Liệu có bền như lời nguyện cầu.
Hay chỉ như chùm hoa bằng lăng tím?
Sẽ nhạt màu sau cơn mưa ngày hạ!!!
_tiểu Trà_ -
Bài Đây thôn Vĩ Dạ cũng hay mà
-
Người con trai rất tốt, mình là mình cũng làm thế !
-
Trách chi ai khi bản thân bất tài
Không thể cho em hạnh phúc, tương lai
Đành ngậm ngùi rời xa em mãi mãi
Lời yêu đó gửi theo gió về ai????!- 1
-
Là tình yêu hay chỉ là ngộ nhận?
Là định mệnh hay chỉ là thoáng qua????
-
Em cũng là mem mới, mong được làm quen với cả nhà !
-
Có bao giờ em biết đến tôi không?
Người luôn ngắm em qua khung cửa sổ
Người chờ em sau những buổi tan trường
Có bao giờ em biết những vần thơ?
Viết tặng em nhưng yếu lòng giữ lại
Có bao giờ em nghe thấy lời yêu?
Tôi thầm gửi trong những cơn gió chiều
Nhưng muộn rồi, còn gì nữa đâu em
Còn mấy nữa là hết tuổi học trò
Những yêu thương đành để vương song cửa
Chờ một ngày em bất chợt nhận ra
Những vần thơ anh giấu quanh trường cũ
Đợi một ngày em vô tình tìm thấy
Thôi, thành ký ức nhé tình ngây dại!_tiểu Trà_
- 1
-
Có bao giờ em biết đến tôi không?
Người luôn ngắm em sau khung cửa sổ
Người chờ em sau những buổi tan trường
Có bao giờ em biết những vần thơ?
Viết tặng em nhưng yếu lòng giữ lại
Có bao giờ em nghe thấy lời yêu?
Tôi thầm gửi trong những cơn gió chiều
Nhưng muộn rồi, còn gì nữa đâu em
Còn mấy nữa là hết tuổi học trò
Những yêu thương đành để vương song cửa
Chờ một ngày em bất chợt nhận ra
Những vần thơ anh giấu quanh trường cũ
Đợi một ngày em vô tình tìm thấy
Thôi, thành ký ức nhé tình ngây dại!_tiểu Trà_
- 1
-
Đã trao duyên cho đôi mình gặp mặt.
Sao không cho nốt phận để thành đôi?
Để bây giờ dẫu vẫn bước chung lối.
Nhưng đi về vẫn lẻ bóng đơn côi!_tiểu Trà_
không đề
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Có khi nào ta tình cờ gặp mặt.
Em lại gần và cười nói với anh?...
Hay nhìn nhau như người xa lạ.
Như người dưng ngược lối trên dòng đời.
-tiểu Trà-