Hoàng Kỳ
-
Số bài viết
29 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi Hoàng Kỳ
-
-
Em xin mạo mụi họa bài thơ "Mộng mơ" của cô Hoàng Giao như sao:
Xin cô và các bậc tiền nhân chỉ giáo thêm cho hoàn chỉnh.
Mộng Mơ
Ngựa hoa khắp chốn há nào mơ
Đất rộng sông dài chẳng phải bờ
Lữ khách giăng buồm lướt sóng bạc
Đôi bờ cách thủy chàng làm thơ
Hồng lâu lẻ bóng cố nhân đợi
Nàng Sở bên thềm vẫn đứng chờ
Thời khứ xuân thì sao chóng tắt
Nhẫn tâm lữ khách chàng ngu ngơ.
02/2014
Hoàng Kỳ
-
Đáp Nàng Kitô
Ái Ngô Thánh nữ Kitô như Kỹ
Nho Ngã ứng đạo giáo thiếp Công
Thê tại Tây Phương, Nam Quốc Ngã
Tử răn: " vô sách; giáo chi thông"
Huấn bất tuân chi vô đạo dã
Chi dĩ giáo quá nhất thành tổng
Ứng thiên địa vi hòa đạo dã
Tình duyên hữu tiện nãi cách lòng.
Nhật kỉ: 12-05-2013
(Phú dã)
Ta yêu nàng như ta yêu chính mình
Rằng ta đạo giáo, Nàng Công giáo
Nàng thì ở trời tây, ta ở nước Nam
Thầy ta dạy:" Người không cùng đạo, khó chung sống cùng nhau"
Lời thầy không nghe khác gì kẻ không thầy, không đạo
Nay ta muốn hợp lại điều lý của hai giáo phái thành một
Như việc trời đất không rời nhau vậy
Nên tình yêu đôi ta cũng tiện đó mà nảy nở vậy.
-
Viếng Đài KiTô
Truyền rằng: " KiTô đài khá tuyệt mỹ"
Cảnh sắc hữu tình, nhân hữu lễ
Tiên môn Kỳ đạo tận phương Tây
Trung du kiến đạo Kỳ loạn thế
Sự truyền thoáng khắc thiên niên kỷ
Hậu An Nam tất nhân tri thức
Tâm bất phục dụng kế tham quan
Bất kiến hiếu khách vô nhãn tự.
-
Thánh Nữ Kito Sao Nàng Không Đến.
▪ ♥ ▪
Hỡi nàng ơi! Hỡi nàng ơi!!!
Hoàng Văn Thụ chỉ mình ta đợi.
Thánh nữ Kito nàng sao không đến?
Chỉ mình ta đếm từng đợt xe qua,
Và ta ngồi lặng cùng gió già
Ta say trong nguồn sáng ban mai
Ta ngập tràn trong tiếng chim kêu
Gió đã có cát bụi bầu bạn
Và lũ chim chúng đi từng đôi.
٭٭٭
Hỡi nàng ơi! Hỡi nàng ơi!!!
Sao nàng vẫn chưa đến cùng ta
Ta say lên vì nắng chói chan
Hẳn trời cao cũng đang đợi ai?
Sao cứ mãi rọi trên mái đầu
Khiến đầu ta đau lên từng cơn
Và muốn nôn mữa, và nhễ nhãi
Giọt mồ hôi ơi! Sao cứ rơi?
Ngươi làm ta rát cả cổ họng
Lưỡi ta bong lên vì sức nóng
Còn da ta phơi nắng hả hê.
٭٭٭
Hỡi nàng ơi! Hỡi nàng ơi!!!
Nàng vẫn chưa đến sao nàng ơi?
Do ta không tốt hay ta sai?
Vì dâng trọn trái tim cho nàng
Sao nàng không cất mà ném đi
Nàng xé tim ta thành mảnh vụn
Rồi nàng vứt thẳng xuống bùn nhơ
Nàng quay đi và không nhìn lại
Lòng ta tan nát tự bao giờ
Và vẫn mồ côi kể từ nay
“Dù ta đợi đến nghìn năm sau:
Nàng vẫn không đến, có phải chăng?
Nhất Nhật Bi: 15-05-2013
Hoàng Kỳ ( 黄 奇)
Thơ Đường luật Hoàng Giao
In Thơ xướng họa - Đối đáp bằng thơ
Đăng lúc · Report reply
Em xin mạo mụi họa bài thơ "Mộng mơ" của cô Hoàng Giao như sao:
Xin cô và các bậc tiền nhân chỉ giáo thêm cho hoàn chỉnh.
Mộng Mơ
Ngựa hoa khắp chốn há nào mơ
Đất rộng sông dài chẳng phải bờ
Lữ khách giăng buồm lướt sóng bạc
Đôi bờ cách thủy chàng làm thơ
Hồng lâu lẻ bóng cố nhân đợi
Nàng Sở bên thềm vẫn đứng chờ
Thời khứ xuân thì sao chóng tắt
Nhẫn tâm lữ khách chàng ngu ngơ.
02/2014
Hoàng Kỳ