Sunny Nguyễn
-
Số bài viết
6 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi Sunny Nguyễn
-
-
ai cho xin cơn gió
hôn khẽ nhẹ môi êm
len qua những ngăn tim
một tình yêu nho nhỏ.
một lối về còn đó
trăng soi tỏ vườn đêm
vuốt nhẹ mái tóc đen
tình sóng xô dào dạt.
góc khuya buồn man mác
vai ghé tựa vào vai
một nỗi sẻ làm hai
buồn với vui xào xạc.
khúc yêu đời say hát
dế kéo thả tình ca
lấp lánh trời bao la
mình với ta là một.
một cuộc đời với một
trái tim đập chung đôi
mỗi một tình đơn côi
tình với yêu hòa một...!- 2
tình như lá gió
In Trang thơ thành viên
Đăng vào · Report reply
tình như lá gió ,
bay mãi nơi xa ,
không tìm chốn đậu ,
không về bên ta.
lang thang chiều tà ,
nắng mùa cuối nhạt ,
vắt mình trên cát ,
hanh vàng ngọn lau.
đám cỏ nào mau ,
mặt sông tĩnh lặng ,
trăng trời ca hát ,
gió mùa xua nhau.
mọi nỗi đớn đau ,
từng dòng nước mắt ,
không buồn không khóc ,
không là của nhau.