-
Số bài viết
2 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi saomaitran
-
-
Bay Qua Tuyệt Vọng
Viết cho những đêm không không ngủ.
Có những lần em chạm phải cô đơn
Ôm dấu hỏi và hình dung anh ở đó
Dịu dàng nhìn em và lời yêu để ngỏ
Nghe ào ạt cuộn dâng cơn sóng tình yêu.
Anh như xa khơi thăm thẳm những buổi chiều
Vọng lại với em chỉ nắng hanh gió rát
Giữa mênh mông khung trời xám nhạt
Còn tình em rơi vô vọng xuống thời gian.
Hành trình này em chẳng ngại gian nan
Chỉ mong phía chân trời kia một đường xanh hy vọng
Bão tố phong ba ầm ào từng con sóng
Nghĩa lý gì đâu với khoảng trống trong em.
…
***
Có những ngày đêm sống trong quên nhớ
Em rúc sâu vào cõi mình quên lãng anh
Nghe sâu thẳm trái tim mình gào thét
Vượt sóng vẫn mình em giữa biển nhớ lênh đênh...
KHÔNG CÒN MONG ĐỢI
In Trang thơ thành viên
Đăng vào · Report reply
Nhớ…
Một người vừa quen vừa lạ.
Xa,
Một người vừa gặp vừa thân
Yêu !
Một người vừa bỗng chốc không thể quên.
Tình cũng chỉ là cơn gió thoảng…
Lần đầu tiên cảm thấy
Không còn mong đợi tình yêu
Lần đầu tiên cảm thấy
Tình chẳng phức tạp gì nhiều.
Chỉ là một ánh mắt nhìn
Chỉ là một cái hôn phớt má
Chỉ là cái nắm tay khi ngồi cạnh
Chỉ là câu :“Cho anh hôn một cái nào”
Chỉ là yêu thương khi gần gụi
Chỉ là quan tâm khi đã xa
Chỉ là chiều lòng một chút
Mà cũng đủ tình người đi qua.
Hiểu gì đâu người không thuộc về mình
Mình cũng thế - chẳng thuộc về ai cả!
Dù đã dặn lòng đừng yêu trong vội vã
Mà làm sao từ chối được ân cần.
Có chút gì vương vấn ở bước chân
Phút quay lưng lòng chợt buồn hiu hắt
Trái tim mình lạnh cóng
Chứ không phải tại người.
Có chút tình như gió rơi rơi
Mưa phùn qua phố cũ
Vòng tay cần được lấp đầy
Cái hôn - cũng không cần vội vã
Nhưng hơi ấm còn vương…
Nhưng môi mềm còn nhớ…
Lần đầu tiên cảm thấy
Không mong đợi tình yêu…
________
Viết ở phi trường Nội Bài, mùa yêu tháng ba 2007.