-
Số bài viết
2 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi o0o_Yoshino_o0o
-
-
Đề Bài :
Câu 1: Cảm nhận về bài thơ sau
ThầyCơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi
Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi ...
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...Câu 2: Cảm nghĩ về thầy cô giáo - người lái đò sang sông
Tks!
Giọt mật đời đầu tiên
In Truyện ngắn của thành viên
Đăng lúc · Report reply
Bạn tự làm đấy hả? Uyên Nhi?