vodanh1994
-
Số bài viết
5 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
2
Bài viết được đăng bởi vodanh1994
-
-
Đau:
Cười vang để át nỗi đau
Viết thơ để át nỗi sầu trong tim
Đêm đen có một cánh chim
Vẫn bay mải miết kiếm tìm phương nao?- 2
-
Cảm xúc một đêm vào xuân:
Gió sương buốt lạnh chưa tan
ngây ngây quyện với hơi hàn bên trong
bóng ai thấp thoáng đêm đông
hữu hình một khắc hư không một đời
gió đưa trăng quá lả lời
sầu vương quá nửa bên trời lặng yên
bụi hồng chưa phạm coi thiền
để cho nỗi nhớ tựa miền biển xa- 1
-
Tết:
Năm mới về trong mắt cụ già
Giao thừa đã điểm, pháo ngân nga
Đào hồng khoe sắc sao nồng thắm
Mai trắng phô hương quá thướt tha
Ồn ã ngoài kia xe với pháo
Thì thầm đâu đó tiếng lòng ta?
Trôi đi phiền muộn, trôi đen đủi
Năm mới về trong mắt cụ già- 1
-
Buồn:
Trời buồn trời khóc sao đêm
Gió buồn gió đậu bên thềm dưng dưng
Chim buồn cánh nghỉ tạm dừng
Trăng buồn vàng úa lạ lùng trên cao
Vẫn nghe sao, vẫn nghe sao
Tiếng ai nhỏ lệ đi vào thiên thu
Trách người có mắt như mù
Trách trời bạc bẽo sao trù dập tôi
Cuộc đòi cũng có thế thôi
Buồn thời đến khóc chết thời đem chôn.- 1
Mấy vần thơ
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Tâm trạng trước khi đi thi:
Sáng ra đợi ánh trăng lên
Đêm về đợi ánh nắng bên hiên nhà
Bấy nhiêu kể cũng đã xa
Mà sao vẫn thấy như là chưa đi?
Xưa anh quan trạng vinh quy
Nhìn sông quê có chút gì nhớ thương?
Liêu xiêu cỏ rợp bên đường
Hồn ai một mảnh vấn vương chỗ này
Ba năm củi đốt hai ngày
Lửa hồng vẫn cháy nơi này thiên thu