-
Số bài viết
5 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
2
Bài viết được đăng bởi Kinryss - Animotoel
-
-
Cây đa Thạch Sanh
Mộc thụ ngàn năm thật hữu tình!
Gặp người tri kỉ vẫn hồi sinh
Nơi đây chàng Thạch ngày đốn củi
Bắn diệt đại bàng, giết xà tinh.
-
Gái xinh gái ở một mình.
Thân anh cô quạnh, chẳng tình xuân xanh.
Ở đời lắm gái anh ơi!
Cớ sao anh phải đơn côi một mình?
-
uk start từ câu của pn Hòa nha
Lá xanh múa ở đầu cành
Gió thu - một dải lụa đào phất phơ
Lá xanh múa ở đầu cành
Em ra em vặt trụi cành phất phơ.
- 1
-
Thơ hay lại bảo tào lao
Đọc xong em thấy lao xao cả người
Vần thơ, nhịp đỗi vẫn cười
Hé môi, mở miệng đời người đỡ khô.
- 2
Đối thơ lục bát!
In Thơ xướng họa - Đối đáp bằng thơ
Đăng lúc · Report reply
Lá xanh múa ở đầu cành
Em ra em vặt trăm cành xác xơ.