-
Số bài viết
2 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi Linh Hồ
-
-
Giấc mơ nào còn đọng lại trên mi
giọt lệ sầu lăn dài qua miền ký ức
để trái tim vẫn hoài thao thức
như cánh hoa úa tàn hằn in trang sách cũ còn lưu kỉ niệm.
Tìm chốn bình yên cho tâm hồn đã mỏi mệt từng đêmđếm bước chân qua những nẻo đường thân thuộc
đã quen đến từng góc phố, hàng cây.
Lời hát tình ca ngân lên đâu đâynhạc Trịnh da diết lòng người sao thổn thức miên man
mây cuối trời theo gió đang dần tan
nắng qua kẽ lá nằm ngang trên mái tóc
ánh mắt xa xăm mỉm cười trong phút chốc.
Rồi trong cơn mưa rả rích một chiều lang thanglặng lẽ đi qua từng con đường hò hẹn
hẹn hò với những niềm riêng mênh mang
hẹn hò với những cô đơn bất tận
và màn đêm dần mang nỗi buồn bỏ lại nơi dấu chân người qua...
28.6.2015
-
1
-
Mây và gió
In Trang thơ thành viên
Đăng vào · Report reply
Mây trôi phiêu lãng về đâu
Để cho gió mãi riêng sầu vi vu
Thôi thì hoà quyện chu du
Cùng nhau bay mãi phiêu lưu trọn đời.
22.9.2010