ngochong
-
Số bài viết
4 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi ngochong
-
-
CON DỐC BÊN ĐỜIcon dốc nào mỏi mệt
con dốc nào quanh co
em chừng nào mới biết ?
ta dại đến bao giờ ?
*
lưng chừng con dốc đợi
chênh chao cốc rượu đời
ta như người khách cuối
say tỉnh cũng buồn thôi
*
lưng chừng con dốc ngả
thương em - gánh xuân thì
nửa đời căn bếp lạ
chờ muộn bữa cơm khê
*
lưng chừng con dốc mãi
dắt díu thêm nợ nần
cả ngàn NHAU góp lại
vẫn thiếu MÌNH trăm năm
*
ta chất buồn chất nhọc
em leo nhớ leo sầu
nối nhau một con dốc
cách nhau một đời nhau
*
leo chừng nào mới hết
yêu cho đến bao giờ
con dốc đời mỏi mệt !
con dốc tình quanh co !
( hanhhoàng)
nói chung là tàm tạm ( đọc đươc , nghe được rồi cũng quên ngay được thôi ) những bài thơ
trung bình kém của Thảo . riêng có bài luc bát ( gửi cho nhau những bộn bề - mang đi mấy cõi mang về mấy nơi - động vàng mấy nụ hoa tươi - trời xanh mấy thuở , em cười mấy khi - một đời mấy cội lưu ly - đợi nhau bên gốc tường vi mấy lần - khói nhang nhau thắp mấy tuần - ở bên nhau mấy mộ phần với nhau ) thì tương đối ( theo ý mình ) là hay . Sao Thảo không phát triển thi hứng theo hướng này - dễ thương làm sao -
bắt trước chi cái kiểu dung tuc phạm thượng ( sex ) chẳng ra gì cả . chân thành góp ý đấy.nghĩ kỹ xem có nên chỉnh sửa lại những lỗi lầm nói tren chăng ! rất mong sự giác ngộ
( gửi cho Thảo rất thiện ý )
-
thú thật , tôi chẳng mê thơ lắm , buồn buồn đọc chơi thôi . nhưng đọc thơ thì ít . xem bình thơ nhiều hơn . nói chung là vui vui , ngồ ngộ !!!
có điều , thơ làm tình , thơ sex , thơ tả vú vê chim chóc hay thơ quái thai quái thú ai thích làm , ham làm thì cứ làm . miễn là đưng có cái kiểu trần trụi chỉ tên điểm mặt ai .
hôm qua , đọc hai bài thơ này ( nhánh hồng cô quạnh -- thập giá mồ côi ) --hinh như một tác giả thì phải - tôi không thể chịu được sao lại có cái kiểu mua danh tuc tiũ vô văn hóa đến vậy . tại sao lai phải xúc phạm đến Thương Đế ( Chúa Trời ) như vậy .
là một tín đồ , tôi thỉnh nghị ban quản trị xem lại hai bài thơ trên có đáng tồn tại không . tốt nhất nen xóa đi toàn bài - chí ít --nên chỉnh sửa một vài câu cú hỗn xược , phỉ báng ( kiểu như (.... đánh đĩ , với cả Đức Chúa Trời --- , ... cất kỹ Chúa Trời trong ngực áo ??!! cửa thiên đàng khép lại giữa hai chân !!! )
trân trọng
ngochong
( hongngoc@yahoo.com.vn )
-
thương quá "nhánh hồng" ơi . sao mất niềm tin đến thế . gửi lại nỗi niêm này chia xẻ với nhau nhe .THẬP GIÁ MỒ CÔI
anh cứ hỏi : nếu hai ngàn năm trước
có em rồi - thì đời Chúa ra sao
NGƯỜI sẽ bỏ dở công trình cứu chuộc
dắt em về hang đá ở cùng nhau
*
và anh sẽ được trao cây thập giá
mang danh Trời đi gánh tội người ta
để từ đó - đời anh thêm vất vả
mỗi vết đinh là mỗi vết đàn bà
*
sao địa ngục thì không còn chỗ chứa
mà thiên đàng lại trống vắng hoang vu
anh phải đợi đến bao giờ để
chuộc lại em - giải thoát Chúa nhân từ
*
cây thập giá - bẻ ra từng mỗi khúc
linh hồn anh - băm nhỏ đến từng phân
EM CẤT KỸ CHÚA TRỜI TRONG ÁO NGỰC
CỬA THIÊN ĐÀNG CHỐT CHẶT GIỮA HAI CHÂN .
190406-
RẤT CHÂN THÀNH CẢM ƠN !
nhánh hồng trôi sông
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply