MinhAnh15
-
Số bài viết
4 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi MinhAnh15
-
-
MỘNG BÌNH AN
Ơi bình an nhé, giấc mơ hoa
Nhắm mắt yêu nào mộng thiết tha
Xin đấy, người ơi đừng trăn trở!
Em hát ru này, ngủ đi nha!
Ơi bình an nhé giấc êm say
Em gói yêu thương mật ngọt đầy
Gọi cơn gió về lay khe khẽ
Đêm mộng ơi...à...hoa bướm bay
Ơi bình an nhé, ngủ cho ngoan
Em sẽ về bên giấc mộng chàng
Tay ở trong tay truyền hơi ấm
Tình ngát hương tình mãi chứa chan
À...ơi...người nhé mộng bình an! -
Ta nợ gì trong tháng chín của nhau
Sao mùa cũ cứ trở về mỗi độ?
-
NGƯỢC
Tình ơi, mỏng mảnh như tơ
Thít khẽ mà chặt, cột hờ mà đau
Tình ơi, dâu bể bể dâu
Không hẹn mà gặp, không cầu mà xa
Khoảng lặng trong ngày
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
CỎ MAY
Cỏ may...thì vẫn cỏ may
Chân quê giữ nét xưa nay vẫn là...
Mơ gì son gấm lầu hoa
Thị thành ,phố của người ta hỡi chàng.
Cỏ may cỏ mọc đê làng
Em con gái Mẹ,dịu dàng áo the
Trách chi anh!Trách vội ghê
Màu tim tím ,ấy lời thề thủy chung
Đã thương thương đến tận cùng
Yêu em núi đá chập trùng anh qua
Hợp duyên xuân hẹn một nhà
Cỏ may - nhẫn cưới ,em là cô dâu
Nhắn người chốn ấy nhớ câu
"Có lòng chớ ngại sông sâu đắm đò"