den den
-
Số bài viết
3 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi den den
-
-
Thu Vàng
Ai rải nắng hồng lên mái tóc
Để gió mùa thu lạc nắng chiều
Ánh vàng nhuộm ửng má hây hây
Trời cao xanh thẳm trong mắt biếc
Hình ai bóng nhạt trên bờ môi ...
-
Thu Vàng
Ai rải nắng hồng lên mái tóc
Để gió mùa thu lạc nắng chiều
Ánh vàng nhuộm ửng má hây hây
Trời cao xanh thẳm trong mắt biếc
Hình ai bóng nhạt trên bờ môi ...
- 1
Thu vàng
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Hoa sen
Giũ bùn đứng thẳng tinh khôi
Nhụy vàng cánh thắm cho đời ngát hương
Tan sương bừng sáng an lành
Sân chùa cư sĩ lần hồi tuổi thơ!