-
Số bài viết
10 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi nhatcuong
-
-
VÔ VỌNG
Em biết không
đối với anh
em đã là tất cả
Chẳng bao giờ
anh biết được
đến bao lâu
anh mới quên được em
Anh sợ rằng
ngày hôm đó
sẽ không bao giờ trôi đến
Bởi đời mà
tình yêu mà
ai biết được ngày mai
Mây giăng mây
sương mù sương
tìm đâu ra lối thoát
Nặng bên nghĩa
vướng bên tình
em ơi em
thật lòng anh không thể
Nên anh xin lỗi em
Vì 1 điều thật lạ
Xin lỗi em vì không thể quên em .
-
GỬI EM
Sóng vẫn vỗ và đại dương vẫn xanh
Cát vẫn vàng dưới nắng chiều óng ánh
Gió vẫn thổi và biển vẫn rì rào
Vẫn lăn tăn , vẫn đập xô bờ đá
Em thấy đấy ! Cuôc đời này vẫn thế !
Không có em anh vẫn chính là anh .
-
TÔI MUỐN
Hôm nay nhìn trăng tôi mới thấy trăng sáng
Hôm nay ngắm hoa tôi mới thấy hoa tươi
Hôm nay nhìn cuộc đời sao thật đẹp
Thế gian này đâu chỉ có mình em
Tôi muốn bay lên đến tận trời xanh
Tìm cho mình một tình yêu thật đẹp
Tôi muốn quên đi tình yêu trần tục
Tôi muốn làm một thứ thật vô thường
Tôi muốn yêu một tiên nữ kiêu sa
Để quên em , người tình đang ấp ủ
Tôi muốn đi tìm cho tôi nơi trú
Để nép mình trong những lúc cô đơn
Bây giờ tôi chỉ muốn làm giọt sương
Để ru khuya rồi đón bình minh tới .
-
BÀI THƠ TÌNH CUỐI CÙNG
Đừng yêu nữa ! Tôi ơi đừng yêu nữa
Bởi vì em đã quá đỗi vô tình
Em đâu biết luôn có một bóng hình
Theo em và chịu bao lời cay đắng
Để bây giờ khi hòa vào cùng nắng
Tôi thấy lòng chẳng ấm lại là bao
Hãy chúc phúc cho đôi lứa yêu nhau
Và hãy quên tình đơn phương lặng lẽ
Vì tình yêu mới chỉ là một lẽ
Cuộc đời mình vẫn còn đó ngày mai
Rồi sẽ quên ! Rồi tôi cũng sẽ quên
Dù bao lâu... hay nhiều hơn như thế .
-
TÌNH YÊU LÀ THẾ
Tình yêu là gì em ơi em có biết ?
Làm sao em biết được phải không em ?
Vì tình yêu là những đêm lặng lẽ
Ngồi 1 mình , hứng trọn những giọt sương
Vì tình yêu là những trưa nắng gắt
Anh âm thầm theo về tận nhà em
Vì tình yêu là ánh mắt thân quen
Anh nhìn em từ từ không vội vã
Vì tình yêu là hai bờ ghế đá
Muốn lại gần nhưng không nhấc nổi bàn chân
Vì tình yêu không phải là mùa xuân
Nên cánh én không tìm về được tổ
Vì tình yêu là những khi tủi hổ
Em đi ngang mà em chẳng ngó ngàng .
-
GIẤC MƠ
Hai năm rồi trôi qua em có biết ?
Hai năm thôi nhưng dài quá em ơi !
Bởi ngày dài , ngày lại trôi thật chậm
Trói linh hồn tôi xa tận nơi đâu
Khi đi tìm bóng dáng của người thương
Bỗng tôi nghe linh hồn mình đang gọi
Tôi đi xa , sâu tận nơi tăm tối
Mới nhận ra rằng , đây , nơi góc khuất tim em
Em biết đấy , nhưng vờ như không thấy
Em vô tình hay đã trót yêu ai
Hai năm qua , ngần ấy ngày , tôi ngủ vùi trong mộng
Vì tôi biết , chỉ trong mơ , tôi mới được bên em
Tôi choàng tỉnh , ôi giấc mơ thật lạ
Có 1 người thương nhớ 1 người "dưng"
-
ĐỢI EM
Tôi đang chờ đang đợi mùa đông
Đợi ánh dương hong ấm cõi lòng
Hay hay gió nhẹ , khô dòng lệ
Lất phất mưa nhòa , xõa chờ mong
Mùa đông ơi !
Mùa đông đến
Mùa đông thay gió mới
Nhưng tim ơi !
Đã bao ngày
Sao vẫn cứ mênh mang
Bởi tôi yêu 1 người lặng lẽ
Để những ngày đẹp đẽ trôi xa
Xua tương lai trôi về quá khứ
Tôi vẫn chờ vẫn đợi mùa đông .
-
LÒNG TRĂNG
Trăng lòng ngơ ngẩn,trăng mơ
Mênh mông 1 cõi , bơ vơ 1 mình
Làm sao thấu đáo chữ tình
Khư khư ôm chặt mối tình đơn phương
Đôi mi khép chặt còn vương
Gió khuya lay nhẹ hạt sương tan dần
Thật gần ! Ừ thật là gần
Nhưng sao ánh mắt còn lần lối đi
Sương sa giăng lối còn đi
Con đường đã chọn sầu bi cũng đành
Còn thơ còn thẩn thâu canh
Còn vương còn vấn bức tranh tình người
Trăng rằm,trăng sáng trăng tươi
Hắt hiu song hẹp , bùi ngùi nỗi đau
Kiếp tằm còn nặng nợ dâu
Tằm tôi quay lại , mưa ngâu lối về
Không gian tĩnh lặng bốn bề
Ai đi , ai ở , ai về mặc ai
Đời người phúc bất trùng lai
Tinh mơ tỉnh giấc , sương mai chạnh lòng
-
TÔI YÊU EM
Mới chớm thu sao lá rơi vội vã
Yên ả thôi , những lúc tôi buồn bã
Lại đến rồi , nỗi lâng lâng khó tả
Im lắng nghe ! Tiếng cuốc giục hè sang
Nhắc tên em giữa vần thơ xa lạ
Hương tóc mềm ấy quấn mãi không buông
Tương tư đã qua mấy bận năm trường
Ôi làm sao đong cho vừa thương nhớ
Yêu quá đỗi lắm khi ngồi mơ mộng
Em một lần trên cát nắm tay tôi
Bao lời muốn nói với em - Linh
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
cám ơn bạn đã ghé thăm
TA CÒN LÀ TA
Thu vàng lá rụng nhà tôi
Xuân xanh mơn mởn đâm trồi nhà em
Hành thân hạ xác hơi men
Âm u mờ mịt bon chen dòng đời
Ra vườn thăm giậu mồng tơi
Nhìn xanh ai biết tả tơi trong lòng
Sao còn ngồi đó trông mong
Nuôi cò thả tép , uổng công mất rồi
Cánh bèo trôi , cánh bèo trôi
Lênh đênh dòng nước bồi hồi lăn tăn
Mờ mờ bóng nước - ánh trăng
Bóng Hằng bóng Cuội bóng trăng là là
Ta nhìn ta thấy bóng ta
Hao gầy nét mặt , ta là ai đây ?
Lá rơi mặt nước xoay xoay
Xoay cho tan hết bụi cây bụi tình.