ke_codon
-
Số bài viết
20 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi ke_codon
-
-
Đà nẳng ơi tôi vẩn nhớ
Cầu sông hàn nơi đả gặp nàng
Đà nẳng ơi tôi vẩn nhớ
Biển Mỹ khê in mãi hình bóng nàng
Núi ngũ hành thì đứng sừng sửng giửa trời
Đèo Hải Vân lại chìm trong sương khói
giử cảnh đẹp với muôn ngàn kì thú
Sao trong lòng tôi lại chỉ nghĩ đến nàng ?
mình là người đả nẳng
-
Anh cũng biết biển củng chỉ là biển mà thôi
Nhưng em ơi em sai rồi em ạ
tình của anh không hề giống biển cả
không có cát không có bến bờ nào cả
Chỉ có nước biển mênh mông vô hạn
Và sóng mạnh thử thách lòng anh
Nhưng anh có thẻ vượt qua sóng lớn
Anh có thẻ vượt qua đắng cay
Và Anh có thẻ vượt qua tất cả
Chẳng lẻ anh không thể vượt qua thời gian?
Để chờ em tới bạc đầu sao hở em ?
bạn tặng mình bài thơ mình tặng lại bạn bài thơ này hào nhé
-
uh cam on ban
-
cám ơn bạn
anh không biết chuyện tình của trời đất
anh không biết cuộc tình giữa cơn mưa
anh chỉ biết là anh đã có em
có nữa cuả mình có được hạnh phúc
vì chỉ có em , chỉ có em mà thôi
mới mang lại cho anh bình minh của sự sống
soi sáng cho anh khỏi cỏi cô đơn
và dù anh có ngu dại đến đâu
hay khò khạo đến chừng nào
thì anh có chết cũng không để mất em
vì anh đã qúa yêu em lắm rồi
bài thơ này do ngẫu hứng mà thôi các bạn đừng chê nhé
-
Tớ cũng mở lòng đấy chứ, nhưng vẫn cô đơn Hay là tớ đổi nick thành ke_codon_verson2 nhỉùh được đấy tớ sẻ là ke_codon_verson1 hihi
-
To ke_codon: Cam ơn vì bạn đã có chung cảm nhận về bài thơ này.Codon ơi, hãy mở lòng mình ra đi, hãy sẽ chia với mọi người nhé.
Mong rằng một ngày không xa bạn không còn là ke_codon nữa.
cám ơn bạn rất nhiều nhé lời khuyên của bạn mình sẻ nhớ nhưng nói thì rất dẽ làm thì mới khó ban ơi
nhưng dù sao củng rất cám ơn bạn với lại minh còn có thơ để đở cô dơn mà
-
bài thơ của bạn hay lắm cám ơn nhé ko phiền nếu minh hoạ vào được không
-
thơ puskin
tôi rất thích thơ puskin xin các bạn giúp mình với nhé
-
vi vu gió thổi chiều mưa
giọt sương đọng lại chiếc lá vàng rơi
vi vu lại những chiều mưa
tiếng mưa rơi nhẹ lòng buồn xót xa
-
hì bạn đã ngẫu hứng tặng bạn bè thì xin bạn tặng thành viên mới là mình nhé cám ơn rất nhiều
Nhận cho anh chút màu của biển
Anh trở về lẻ loi trên biển vắng
Sóng vẩn vỗ nhửng điều chi rất nặng
Biển vẫn hiền lành mà anh đã mất em
đây là bài thơ của thằng bạn mình xem ban xem thử nhé
-
uhm
-
ác nói mà mình phải đau tim
-
mình dâu thấy như vậy đâu bài thơ này củng được lắm chứ
-
Cám ơn vị khách lữ hành đầu tiên ghé quán thơQuán nghèo chẳng rượu đãi mời
Thôi thì xin hãy cạn chơi chén trà
Này ông chủ quán kia ơi
rượu đâu không có lại đi mời trà
chúng tôi là khách lữ hành
đường xa vạn dặm tới tìm quán thơ
nào ông lại nở đối đãi vậy sao
tội này nặng lắm biết không
vậy nên phải phạt ông này mấy bài thơ
hi hihi xinloi ban nhé mình đùa thôi nhưng ít nhất bạn củng phải mời khách cở trà đá trở lên chứ
-
cám ơn bạn mình đã đọc qua thơ haiku rồi nhưng hình cho mình xin lổi nhé ko biết có phải ko nữa vì mình không thấy quý ngữ của bài thơ
-
Đá và trái timCó những dòng lệ nhỏ
Khiến đá hóa trái tim
Có nỗi buồn triền miên
Làm trái tim hóa đá .
(Tuyển tập thơ Nghìn Câu Thơ Tài Hoa Việt Nam - bút danh Nguyễn Văn Tạo – NXB Văn Học 2000)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Lại có những bài thơ
Khiến tâm hồn rạo rực
Để vơi bớt nổi buồn
Để con tim hết khóc
Dạ em xin lổi thầy vì đã thêm vào như vây mà không hỏi ý kiến thầy và củng cám ơn thầy đã viết những bài thơ này ạ
-
thơ bạn hay lắm cám ơn nhé
-
bai thơ rất hay cám ơn
-
xin chào mình là thành viên mới rất vui được làm quên
thơ puskin
In Thơ dịch - Dịch thơ
Đăng lúc
Tôi yêu em đến nay chừng có thẻ
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không muốn em phải bận lòng thêm nửa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoải
Tôi yêu em âm thầm không hi vọng
Lúc rụt rè hay hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em đầm thấm thiểt tha
Cầu cho em có người tình như tôi để yêu em