-
Số bài viết
7 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi Smile
-
-
Bó hand! Cái con chuột nhạy quá, click một cái mà nhảy tới hai lần! Xin lỗi Hoa Quỳnh nha! Smile kô mún xì pam đâu! Đền cho HQ bốn câu:
Cho một lần em khẽ khàng tung cánh
Giấu hương thơ dưới những ánh trăng rằm
Cho anh hỏi vì sao e ngại thế?
Hoa thì thầm: "Duyên con gái mà anh!"
P/s: Edit cho bài viết giống như trên!
-
Trong tất cả cac loài hoa Smile thích hoa quỳnh nhất. Yêu hoa quỳnh từ luc nhỏ xíu và cũng đã khhông ít lần thấy hoa quỳnh từ từ bung cánh dưới trăng rằm. Lần nào cũng cảm nhận được một cảm giác rất kỳ lạ, như lúc được thương yêu vậy. Cũng không giống lắm nhưng cảm thấy lân lân. Tiếc là chưa bao giờ viết được một bài thơ nào ra hồn về loài hoa này. Ít ngày nữa hoa quỳnh lại nở, hi vọng lần này sẽ viết được. hihihii
-
Cho Smile gửi dòng nha!
Lấy bầu trời bọc tròn quả đất
Lấy nụ cười che đậy những đau thương
Đôi kính mỏng che được bụi đường
Nhưng lấy gì che cho tình mẫu tử?
Hai năm nay không viết lách nữa giờ viết lại thấy sao sao á????
-
Có đôi khi
Có đôi khi
Đứng trên bờ tuyệt vọng
Tôi mỉm cười
Cho nước mắt không rơi.
Có đôi khi
Lặng lẽ đến một nơi
Hoài niềm về
Chuỗi thàng ngày đã cũ
Còn ráng chiều gọi chim bay về tổ
Tôi cảm thấy lòng muốn vọng giấc mơ xưa.
Có đôi khi
Đi dạo giữa trời mưa
Đôi mày ước muốt
Bàn tay lạnh buốc
Tôi thèm một ngọn đuốc giữa trời khuya!
Có đôi khi
Người nhìn tôi mỉa mai
"Người tuyệt vọng"
Tôi cười, nụ cười rất nóng
Đủ làm ấm những khoảng rất xa.
Có đôi khi
Tôi tưởng... bóng ma
Mình đã chết?
Tôi biết mình đang ngốc nghếch
Tôi cười
Giấu vết nào còn lại trong tôi!
Có đôi khi
Khẽ môi - tiếng thì thầm - rất nhỏ
Đủ làm lay ngọn cỏ - vỡ nhoà hạt sương
Hơi nước vấn vương
Thành mây bay mãi
Niềm tin tồn tại
Che kín bầu trời
Làm đẹp khắp nơi
Xoá nhoà tuyệt vọng
Khơi nguồn nóng bỏng
Cho... một niềm xa!!!
Smile- Nguyễn Hoàng Hôn
-
Vô duyên
Vô duyên ta lại dối mình.
Vô duyên ta nhớ người tình của ai.
Vô duyên cả những sớm mai,
Khi vừa thức dậy tìm hoài người quen!
Vô duyên - vô tuổi - vô tên
Rong rêu dấu nhớ, chênh vênh cả đời!
Vô duyên ta lại tự cười,
Rồi ta tự gọi ta người vô duyên?
Hữu duyên cho cánh thuyền quyên
Vô duyên ôm mãi lời nguyền đớn đau!
Smile- Nguyễn Hoàng Hôn
-
Bình, đàm luận, tranh luận là một vấn đề không thể thiếu của cuộc sống. Với văn học thì vấn đề này càng cần thiết. Nó thúc đầy mọi người nâng cao khả năng sáng tác, thẩm định, cảm nhận và chia sẻ những suy nghĩ của minh với mọi người. Tại sao lại kô có nhỉ? Bác Thợ Làm Vườn coi lại dùm em cái này nhá!
Người quen!
Những bài thơ của Quỳnh
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Sài Gòn đang mùa mưa, nắng đông mới đáng sợ chứ chiều mưa mất tiêu thì nắng tây sao cho cơ hội chao chát được bạn?
Smile hỗng bít sém đến birthday của mama bạn HQ gì gì đoá, cho Smile phụ anh V vài dòng nghen!
Ai đem cả bầu trời xanh
Gửi vào giấc ngủ trong lành của con
Ai đem tất cả lối mòn
Cho con được bước cho tròn dấu chân
Ai cùng chia sẻ bâng khuâng
Mà con cười mãi như mùa xuân sang.
Sinh nhật mẹ đến vội vàng
Mà con cảm thấy như ngàn nỗi đau
Con mong chẳng có ngày sau
Thời gian dừng lại: bên nhau cả đời
Để con bù đắp nụ cười
Cho đôi mắt mẹ sáng ngời niềm vui!
Ngẫu bút!
Smile- Nguyễn Hoàng Hôn